Recreativo De Huelva

Phía trước là hy vọng

Mùa giải 2005/2006 với người dân xứ Andalusia (Andalucia) thật đặc biệt. Tháng 5/2006, các CĐV Sevilla đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà sau trận chung kết Cúp UEFA. Một tháng sau đó, ngày 4-6, cách thành Sevilla không xa, tại thành phố cổ bên bờ vịnh Cadiz thuộc miền Tây Nam Tây Ban Nha, hơn 145.000 người dân Huelva cũng đổ ra đường để chào mừng đội bóng con cưng của họ, CLB Recreativo de Huelva trở thành nhà vô địch Segunda Division và chính thức trở lại La Liga sau khi đánh bại Numancia.

Phía trước là hy vọng ảnh 1

Đội Recreativo De Huelva.

Được thành lập 23-12-1889 bởi Tiến sĩ MrKay cùng những người thợ Anh quốc làm việc trong công ty Rio Tinto (dòng sông đỏ), đến từ bên kia bờ biển Cadiz, Huelva (Real Club Recreativo de Huelva) là một trong những CLB lâu đời nhất Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, thành tích của Huelva không có gì đáng nói, ngoài những chức vô địch của vùng Andalusia vào đầu những năm 1900, những danh hiệu của giải đấu giao hữu do chính họ tổ chức mang tên Trofeo Colombino với khách mời là những đội bóng Italia và Pháp.

Thành tích cao nhất mà El Decano (hay Recre) - biệt danh của Huelva, đạt được trong lịch sử là chức vô địch Segunda Division trong mùa giải trước. Trong mùa giải 2002/2003, El Decano đã làm nên một trong những bất ngờ nhất tại Copa del Rey (Cúp Nhà vua) khi lọt vào tới trận chung kết, nơi họ thua Mallorca 0-3.

Mùa bóng mới 2006/2007, Huelva không chỉ là nơi để đón tiếp những vị khách đến thăm Casa Colón, ngôi nhà của Christopher Columbus huyền thoại, hay những danh lam thắng cảnh khác vốn đầy rẫy nơi đây, mà sẽ được đón tiếp những cầu thủ hàng đầu thế giới từ các ông lớn Barcelona, Real Madrid. Trong lần thứ 3 được lên chơi tại La Liga, trước đó là những mùa giải 1978-1979 và 2002-2003, mục tiêu duy nhất của El Decano chỉ là trụ hạng thành công, điều mà họ chưa từng làm được trong lịch sử 117 năm của mình.

Đó chính là ước mơ lớn nhất của các CĐV nơi đây cũng như vị Chủ tịch Francisco Mendoza Taboada, người có công rất lớn trong việc đưa CLB trở lại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha. Sân vận động Nuevo Colombino với sức chứa khoảng hơn 20.000 chỗ ngồi, được khánh thành vào ngày 8-11-2001 trong trận giao hữu với Newcastle, sẽ lại được chứng kiến những trận derby Andalusia với hai đội bóng thành Sevilla là Real Betis và FC Sevilla.

Nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến trụ hạng được dự báo là không hề dễ dàng, Chủ tịch Mendoza và HLV Marcelino Garcia đã có những đầu tư lớn trong những ngày qua. Đã có 3 cầu thủ được đưa về từ Villarreal, đội bóng vào đến bán kết Champions League mùa trước là Arzo, Vallejo (đều theo dạng mượn) và Cazorla.

Những bản hợp đồng mới được xem là ấn tượng nhất là Bautista đến từ đội bóng láng giềng Sevilla, Bouzon mượn từ Celta Vigo và Poli được lấy từ đội bóng mới xuống hạng Alaves. “Tôi muốn được thấy Huelva chơi bóng ở La Liga cho đến ngày kỷ niệm 120 năm thành lập CLB”, Chủ tịch Mendoza cho biết.

Tuy nhiên, một mất mát lớn nhất mà El Decano phải chịu là sự ra đi của Luis Antonio Valencia, người đóng góp rất nhiều trong những chiến thắng mùa trước. Cầu thủ người Ecuador đã được Villarreal gọi về sau một World Cup đầy thành công trên đất Đức.

Rất nhiều khó khăn đang đợi chờ El Decano phía trước. Nhưng cần phải chấp nhận để vượt qua, như ngày Columbus rời khỏi Huelva để bắt đầu cuộc hành trình đến châu Mỹ xa xôi. “Tôi và các bạn cùng quyết tâm thay đổi bộ mặt cho Huelva. Chúng ta cần phải có nghị lực để vượt qua tất cả”, Chủ tịch Mendoza động viên toàn đội trong buổi lễ mừng được thăng hạng.

PHẠM LINH

Tin cùng chuyên mục