Sau khi trở về từ Liên hoan phim Toronto mà không có bất cứ thông tin gì; bộ phim “Lấy chồng người ta” vừa ra mắt khán tại Cụm rạp BHD. Đông đảo khán giả đã đến xem với những tâm trạng đan xen khác nhau…
Điểm nổi bật của bộ phim chính là hiệu ứng âm thanh trong phim khá tốt, cho người xem cảm nhận được rất rõ, rất thật những cái tát nảy lửa, những cú đập chan chát khi Linh (Thái Hòa) đánh Lụa (Đinh Y Nhung); khi Linh và Khánh (Huy Khánh) vật lộn đấm đá, phang đập trong cơn cuồng giận…
Một câu chuyện nhuốm màu bi thương, đầy bế tắc về khao khát làm cha, về cách yêu chồng và chọn lựa giải pháp cho ham muốn đời thường sai lệch, đã dẫn đến hàng loạt bi kịch. Quá yêu chồng và để thỏa mãn nỗi thèm khát có con của chồng, nên Lụa quyết định “xin con” từ một người đàn ông khác, vì chồng chị mắc chứng vô sinh. Đứa con ra đời, là bắt đầu hành trình của bi kịch. Người đàn ông cho con, đổi ý đòi lại đứa trẻ, chồng Lụa vì quá yêu đứa trẻ nên bất chấp nó có thật sự là con của mình hay không và Lụa thì luôn sống trong phập phồng, day dứt vì không thể nhẫn tâm để người cha thật sự không được nhìn thấy mặt con… Cả 3 con người ấy luôn sống trong lo âu, dồn nén cảm xúc, để đến một ngày mọi sự vỡ òa trong đổ nát, đau thương…
Huy Khánh thật sự tạo bất ngờ với vai Khánh, người chồng điềm đạm, chân thành, khao khát có con và hồn nhiên yêu thương vợ - con, bất chấp điều tiếng. Không còn hình ảnh một Huy Khánh lãng tử, phong lưu, đào hoa quen thuộc. Linh của Thái Hòa lại cho người xem cảm giác về một nhân vật hơi có “vấn đề” về thần kinh. Anh ta là người nát rượu, cục mịch, lỗ mãng và vũ phu. Nhưng cũng chính vì hình ảnh ấy, khiến ít nhiều người xem không hiểu, vì sao Lụa có thể chấp nhận “xin con” từ một người như thế?!
Poster một thời gian gây sốc có hình ảnh người phụ nữ khỏa thân, đeo tấm biển Lấy chồng người ta là poster chính thức của phim khi tham dự LHP quốc tế Toronto vừa qua. Còn khi phát hành trong nước, Lấy chồng người ta có poster khác “hiền lành” hơn. Đạo diễn cũng xác nhận, khi dự LHP Toronto, tên phim được chuyển ngữ sang tiếng Anh, cũng làm thay đổi ít nhiều về “bản chất” và nội dung phim. Tên tiếng Anh In The Name Of Love (tạm dịch Tất cả vì yêu) khó làm bật lên chủ đề nội dung của Lấy chồng người ta; nhưng hàng chữ phụ đề dưới tấm hình poster (người phụ nữ khỏa thân đeo biển) đã được dịch sát nghĩa.
Trở lại màn ảnh sau 3 năm vắng bóng, đạo diễn Lưu Huỳnh cho biết, anh rất... phục mình vì cùng một lúc đảm nhận nhiều vai trò trong Lấy chồng người ta: viết kịch bản, đạo diễn phim, đạo diễn hình ảnh, đồng sản xuất… “Tôi tự hào vì mình đã lái con thuyền cập bến an toàn, còn con thuyền ấy hay hay dở tính sau”.
Như Hoa