Quần vợt thế giới khúc giao mùa giữa 2006 và 2007

Những câu chất vấn đầy thách thức

1- Guga, không có tin mới là không có tin xấu?

Sai. Tin xấu là không có tin mới. Quyết định thi đấu tại Asuncion Challenger (Challenger là giải đấu có trình độ thấp nhất trong hệ thống thi đấu của ATP - PV) của Gustavo Kuerten đã được dư luận loan báo rộng rãi.

Thế nhưng, thất bại cực kỳ nhanh chóng của anh này ngay ở vòng 1 trước tay vợt vô danh Rainer Etzinger (hạng 239 thế giới) khiến báo giới không thể làm nổi một dòng tin.

2- Guillermo, đây là tại sao họ gọi anh là “El Mago”?

Những câu chất vấn đầy thách thức ảnh 1

Sergei Bubka Jr. - con của huyền thoại nhảy sào Sergei Bubka Sr.

Guillermo Coria đã trải qua một năm “hành động” - năm 2006 - thất vọng nhất. Anh bắt đầu mùa giải năm ngoái trong tốp 10 thế giới.

Đến hết năm, thứ hạng của anh là… ngoài 100 (chính xác là hạng 113). Tay vợt có biệt danh là “El Mago” (nghĩa là “Thầy phù thủy”) kết thúc năm 2006 bằng cách… tham gia một giải Challenger (hệ thống giải mà anh đã không thèm để mắt đến trong gần 4 năm trời) và bị loại ngay từ vòng 1.

Trước đó, Coria rút lui khỏi 3 trong số 4 trận đấu gần nhất mà không nói rõ lý do là bị chấn thương hay bị… stress nặng!? Tuy nhiên, sau khi thay đổi huấn luyện viên và lao vào tập luyện rất cật lực, Coria cho biết anh hạnh phúc với tay huấn luyện viên mới - ông Hernan Gumy - và nhắm đến mục tiêu quay lại tốp 20.

3- Guillermo, phải chăng anh đang cố gắng hướng đến phần thưởng “Tay vợt có sự trở lại ấn tượng nhất trong năm” - phần thưởng mà anh từng một lần đoạt được?

Guillermo Canas từng giành được phần thưởng “Tay vợt có sự trở lại ấn tượng nhất trong năm 2001” khi anh quay lại với quần vợt chuyên nghiệp sau chấn thương cổ tay. Anh cũng từng làm được một cuộc trở lại tương tự vào năm 2003 - sau một ca phẫu thuật bàn tay.

Việc bị lãnh án treo giò 15 tháng vì sử dụng chất kích thích (lĩnh án ở nửa cuối mùa giải 2005 và chấp hành án phạt từ đó cho đến tháng 9-2006) liệu sẽ khiến anh có thêm một cuộc trở lại đầy ngoạn mục? Sau khi được cho phép thi đấu lại, Canas đã thắng 4 giải Challenger và leo từ vị trí… không được xếp hạng lên hạng 142 thế giới hiện tại.

Để đạt được thứ hạng mà anh từng có, Canas sẽ phải leo qua ít nhất là 127 bậc - và đó có thể sẽ là lần thứ 3 trong sự nghiệp anh lọt vào tốp 15.

4- Aravane, cô sẽ chơi ở Fed Cup chứ?

Điều đó còn tùy thuộc vào nhiều thứ. Liên đoàn quần vợt Pháp đã ngừng tài trợ cho Aravane Rezai và từ chối cấp một suất wild card (suất đặc biệt vào vòng đấu chính) ở Roland Garros cho tay vợt nữ này sau khi phát sinh mâu thuẫn với… cha của cô - ông Arsalan (ông này bị một sân đấu ở Pháp cấm cửa vì… gây chuyện với cha một tay vợt nữ khác trong giải vô địch trẻ nước Pháp từ hồi năm 2004).

Ở Roland Garros vừa rồi, Rezai đã vượt qua vòng đấu loại và vào đến vòng đấu chính thứ 3. Đó là lý do Rezai phát bực và tuyên bố: “Tôi sẽ chỉ chơi cho đất nước chứ không chơi cho Liên đoàn”.

Bắt đầu năm ngoái ở hạng 189, hiện tại đang xếp hạng 41, tay vợt trẻ gốc Iran là một thứ rất cần cho tuyển nữ Pháp trong cuộc tranh tài ở Fed Cup 2007. Mâu thuẫn giữa cô với Liên đoàn sẽ được giải quyết như thế nào?

5- Sergei, anh có thích… tên của mình không?

Đó là một câu hỏi rất khó trả lời với Sergei Bubka Jr. Anh này chỉ là một trong số rất rất nhiều các tay vợt trẻ của ATP.

Nhưng người ta lại biết đến anh nhờ… tên của bố anh: Sergei Bubka Sr. - một huyền thoại nhảy sào không chỉ của Liên Xô (cũ), của Ucraina mà còn là của cả thế giới. Bubka thường xuyên đối mặt với một câu hỏi thế này: “Này, cậu có liên hệ gì với…”. Bubka đã gia nhập hàng ngũ những người thừa kế các dòng máu thể thao nổi tiếng như Kim Clijsters, Rafael Nadal hay Michael Llodra.

Tuy vậy, họ còn… ít gặp rắc rối hơn những người vốn chẳng có họ hàng gì với các tên tuổi tiếng tăm nhưng lại có những cái tên, họ khiến nhiều người phải liên tưởng như: Benjamin Becker, Joachim Johansson, Gabriela Navratilova và Carly Gullickson.

(còn tiếp)  

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục