

Tiểu thuyết nói về cuộc đời của thiên tài cờ vua Alekhin. Ông rời nước Nga vào những năm 30 của thế kỷ trước, trong một chuyến sang Pháp thi đấu cờ vua.
Trong bối cảnh đất nước khốn khó sau những năm đầu cách mạng, ông đã chọn cách sống lưu vong, hy vọng một cuộc sống khá hơn, được thế giới biết đến và công nhận mình. Nhưng trên đất khách quê người, giữa tiện nghi vật chất, trong ông vẫn âm ỉ giằng xé nỗi đau tha hương, ước mơ được hít thở không khí trên đất mẹ. Nỗi đau này đã theo ông cho đến tận cuối đời.
Tác giả A. Kotov; Biên dịch Nguyễn Văn Sang; NXB Trẻ phát hành; giá 48.000 đ/cuốn.
Q.Đ.