Qúy tử!!!

-  Thiệt, tôi không hiểu nổi ông ơi!

-  Không hiểu chỗ nào?

-  Cái vụ cảnh sát múa kiếm đó!

-  Việc đã xong, không nhắc lại. Có tốt đẹp gì đâu?

-  Chuyện cũ vừa nguội, lại lòi một cậu ấm mới ở huyện Thủ Thừa...

-  À, cái chuyện này thì tôi biết. Không rõ quý tử này nghĩ cái dù che cho mình lớn cỡ nào mà ngông nghênh dàn trời!

-  Ai đời vi phạm luật giao thông lại khiêu khích CSGT, rồi dở mòi xấc láo ngang ngược, hành hung người thi hành công vụ. Cái này gọi là “điếc không sợ súng” à nghen!

-  Nghe nói khi xảy ra sự việc, ba của qúy tử nói rằng con mình mới đi nhậu với bạn bè...

-  Bà con chứng kiến rất bất bình, mong muốn cơ quan hữu trách giải quyết đến nơi đến chốn.

-  Đúng thôi! Chứ không, mấy “cậu ấm” cứ nghĩ có chỗ dựa, ô dù mới xem thường, coi pháp luật nhỏ như... con thỏ (?).

-  Cái thời buổi mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, thì bất kể ai, dù con anh Tư, chị Năm thì cũng giống như con ông, con tôi thôi .

-  Có vậy, thì mới triệt được bệnh ngông nghênh của các quý tử, ông ơi!

                                        Phó thường dân

Tin cùng chuyên mục