Rằm xuân đọc thư Bác

TL
Rằm xuân đọc thư Bác

Sông nước, trăng xuân, giữa tháng giêng (1)
Trời xuân lan tỏa khắp thiên nhiên
Ngồi trên khói sóng bàn quân sự
Lồng lộng trăng khuya chở khách thuyền.

Cảm hứng một đêm trăng thật đẹp
Tràn đầy sức sống khắp bao la
Mùa xuân rung động hồn thi sĩ
Mắt ngắm trăng thanh, dạ nước nhà.

Khác với tứ thơ hồn “Dạ Bạc” (2)
Quạ kêu trăng xế, đượm ưu buồn
Mơ màng, thầm kín trong huyền bí
Thuyền đậu Cô Tô lắng tiếng chuông.

Không như tâm trạng thơ “Hoàng Hạc” (3)
Khói sóng trên sông cũng cảm hoài
Khuất nẻo quê hương mờ bóng nhạn
Mà nghe thăm thẳm hướng tương lai.

Thơ Bác say sưa cùng cảnh vật
Đong đầy tâm huyết, nét thăng hoa
Lạc quan cách mạng từng giây phút
Một mảnh trăng thanh cũng đậm đà.

Năm nay ta đón Tết Nguyên Tiêu
Đọc lại vần thơ Bác kính yêu
Không khí ngày thơ thêm nhộn nhịp
Rằm xuân nhớ Bác biết bao nhiêu.

——————

(1) Thơ Nguyên Tiêu của Bác Hồ
(2) Thơ Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế
(3) Thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu

Nguyễn Tuấn Việt


Đây là Đài Phát thanh giải phóng

…như tia nắng mùa khô
giọt mưa mùa mưa
bên dòng suối chia sớt nỗi đau
dưới trăng lạnh nhân thêm niềm vui sướng
vào Ông Cụ về R
chúng tôi đi đánh Mỹ bằng Đài Phát thanh giải phóng

đất nước chiến tranh những đêm không đèn
nghe hơi ấm người, tìm bè bạn
nghe tiếng nói nhận người thân
trong chiến khu chúng tôi là lính B5
với quân thù chúng tôi là Đài Phát thanh giải phóng

Đây là Đài Phát thanh giải phóng
những ngày đánh Mỹ có chúng tôi đây
50 năm còn được một ngày
gặp nhau mây trên trời, bạc tóc
gặp nhau hỏi ai còn ai mất
nước mắt chảy vào tim
thương bạn nằm lại sau trận càn, bên gò mối ấy…

đi trong ánh điện ngỡ lội trong rừng ánh trăng lá mục
giật mình… ai gọi tên tôi
ơ… mình đây
B5, Đài Phát thanh giải phóng!

Vũ Ân Thy


Câu hát tháng giêng

Chén trà thơm mỏng khói xưa
Nết na dính mật quê mùa tháng giêng
Đỏng đa đỏng đảnh cội nguồn
Nương dòng lục bát sang sông gió mòn

Sáo diều thắt thỏm trống cơm
Em tươi mát hóa tủi hờn í a
Xuân mang guốc mộc làm quà
Đổi về cao gót xót xa tơ tằm

Mời nhau cau mắt lá răm
Bửa ba lưng lửng giấu rằm lẻ tiêu
Câu xuân hát tựa má Kiều
Nghe nghèn nghẹn gió thổi chiều Kim xa…

Ảnh: TL

Ảnh: TL

Phan Trung Thành

Tin cùng chuyên mục