Phim Hollywood tháng 12

Rạo rực người mê phim

Rạo rực người mê phim

Tháng 12 là tháng cuối cùng các hãng phim ở Hollywood tung ra những bộ phim lớn để tranh giải Oscar. Có rất nhiều ứng cử viên nặng ký cho giải Oscar năm nay với những bộ phim mới của các đạo diễn tên tuổi như Martin Scorsese (Phi công), Mike Nichols (Gần gũi hơn), Steven Soderburgh (Băng cướp 12 tên của Ocean), Clint Eastwood (Bé cưng một triệu đôla) và James L. Brooks (Spanglish).

Rạo rực người mê phim ảnh 1
Từ trái sang: Biển trong lòng, Bóng ma trong nhà hát lớn

Có hẳn một dòng phim tiểu sử những người nổi tiếng được tung ra vào tháng này: tỉ phú Howard Hughes trong phim Phi công, ca sĩ Bobby Darin trong phim Đứng trước biển, hoàng đế Alexander trong phim Alexander. Don Cheadle (Khách sạn Rwanda) và Javier Bardem (Biển trong lòng) hóa thân xuất sắc vào những con người có thật nhưng ít ai biết đến là hai nam diễn viên có nhiều tiềm năng cho đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Bóng ma trong nhà hát lớn của đạo diễn Joel Schumacher được kỳ vọng bởi bộ phim đã được chuẩn bị khá lâu và kỹ lưỡng trước khi bấm máy. Với một dàn diễn viên trẻ không tên tuổi,  Joel tin tưởng họ sẽ đem đến cho khán giả một hơi thở mới lạ, hiện đại. Bộ phim kể về một thiên tài trốn trong nhà hát opera và yêu nàng Christine xinh đẹp, quyết đưa nàng trở thành ngôi sao mới của nhà hát lớn. Bộ phim này được kỳ vọng là một Chicago của năm 2004, đặc biệt là tại đề mục Phim hay nhất.

Không hẳn chỉ toàn phim nhắm vào giải thưởng. Tháng 12 được xem là tháng nghỉ ngơi với tuần lễ Giáng sinh và sau đó là Tết Dương lịch. Chính vì thế, những bộ phim hài sẽ dễ dàng hút khách trong đợt phim này. Tim Allen (Giáng sinh với gia đình Kranks), Ben Stiller (Gặp mặt nhà Focker) và Jim Carrey (Những chuỗi sự kiện không may của Lemony Snicket) đã sẵn sàng “thọc lét” khán giả. Nổi bật nhất trong loạt phim hài là Gặp mặt nhà Focker, phần 2 của bộ phim hài từng làm nên tên tuổi của Ben Stiller – Ra mắt phụ huynh (2000). Đây được xem là bộ phim hài được mong chờ nhất trong năm không chỉ vì nó là phần 2 của bộ phim hài thành công nhất năm 2000 mà vì dàn diễn viên mới xuất hiện: nam diễn viên kỳ cựu với lối diễn hài tỉnh rụi nổi tiếng Dustin Hoffman và nữ diễn viên đa tài Barbra Streisand – vốn đã không xuất hiện trên màn bạc suốt 8 năm nay và cũng khá lâu không còn đóng phim hài, dù bà là một trong những diễn viên hài duyên dáng một thời.

Rạo rực người mê phim ảnh 2

Từ trái sang: Cô dâu và định kiến, Băng cướp 12 tên của Ocean.

Điều đáng tiếc nhất là bộ phim vắng mất anh bạn diễn thân thiết của Ben Stiller, Owen Wilson – dù anh ta từng khiến khán giả cười ngất ngư trong phần 1.

Trong khi đó, Jim Carrey lại có cơ hội thể hiện tài năng hóa trang trong bộ phim thiếu nhi Những chuỗi sự kiện không may của Lemony Snicket khi anh vào vai bá tước Olaf độc ác, kẻ rắp tâm chiếm đoạt tài sản thừa kế của ba đứa trẻ mồ côi. Cũng dựa theo một bộ truyện thiếu nhi nổi tiếng, bộ phim này được kỳ vọng sẽ làm nên kỳ tích như loạt phim Harry Potter.

Tháng 12 cũng là tháng các phim nói tiếng nước ngoài tung ra ở thị trường Hollywood. Một phim hài – tình cảm lãng mạn đáng chú ý là Nàng dâu và định kiến, dựa theo tác phẩm Kiêu hãnh và định kiến, chính thức giới thiệu gương mặt hoa hậu thế giới, ngôi sao điện ảnh Bollywood Aishwarya Rai. Bộ phim tràn ngập âm nhạc, màu sắc theo đúng phong cách Bollywood, nhưng cùng hòa trộn với nét văn hóa Anh – Mỹ vì đạo diễn Gurinder Chadha là người Anh, gốc Aán, và phim nhắm vào thị trường Hollywood!

Thế nhưng, khi nói đến Hollywood thì không thể không nhắc đến những bộ phim hành động với kinh phí khổng lồ hoặc những ngôi sao điện ảnh lớn. Được trông chờ nhiều nhất là hai bộ phim Blade: Trinity và Băng cướp 12 tên của Ocean. Blade: Trinity là phần 3, cũng là phần cuối cùng của loạt phim về Blade (Wesley Snipes thủ vai), kẻ mang dòng máu người và ma cà rồng chuyên đi săn lùng những con ma cà rồng khác. Lần này, Blade hợp sức với nhóm những người chuyên săn ma cà rồng – nhóm những kẻ đi đêm (với diễn xuất của hai diễn viên trẻ Jessica Biel và Ryan Reynolds) để tiêu diệt con ma cà rồng chúa tể cổ xưa: Dracula. Đạo diễn David Goyer là tác giả kịch bản của cả ba phần, nhưng đây là lần đầu tiên anh làm đạo diễn.

Cũng là hành động, nhưng Băng cướp 12 tên của Ocean – phần 2 của bộ phim Những tên cướp thế kỷ - đậm chất đấu trí hơn. Ba năm sau lần đánh cướp một sòng bạc lớn ở Las Vegas, băng nhóm 11 tên của Ocean (George Clooney) đã tách ra sống ở ba thành phố lớn ở châu Aâu: Rome, Amsterdam và Paris. Gã chủ sòng bạc Andy Garcia vẫn còn tức giận vì bị lừa tiền, quyết truy lùng bằng được băng cướp. Lần này, nhóm của Ocean (gồm Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle, Julia Roberts, Casey Affleck v.v…) phải tập hợp lại để vào một phi vụ mới với sự xuất hiện của một thành viên mới. Khán giả tò mò đoán ai là người mới đến trong nhóm, vì có đến 3 diễn viên ngôi sao mới xuất hiện: Catherine Zeta-Jones – trong vai người yêu cũ của Brad Pitt và là nữ cảnh sát Interpol Isabel, Bruce Willis và Vincent Cassel. Đạo diễn Steven Soderbergh quả thật là một người tài ba khi “quản lý” một loạt ngôi sao trong cùng một phim. Các nam diễn viên thì không ai phàn nàn, chỉ mỗi mình Julia Roberts giận lẫy khi thấy hình của mình nằm chót trên tờ poster phim, trong khi Catherine Zeta-Jones mới xuất hiện đã được đúng thứ tư, buộc nhà sản xuất phải xếp lại thứ tự xuất hiện: đưa Julia Roberts lên vị trí thứ tư và Catherine Jeta-Jones xuống thứ năm để làm vui lòng “người đàn bà đẹp”!

PHAN DIÊN ANH

Tin cùng chuyên mục