Roberto Carlos: “Owen thực sự là một thiên hà”

Michael Owen  đang chói sáng ở Madrid với 5 bàn trong 5 trận và Roberto Carlos quả quyết ngôi sao người Anh sẽ thắng trong cuộc chiến chen chân vào đội ngũ các thiên hà ở Real Madrid bởi vì anh có đủ mọi yếu tố để thành công.

  • CUỘC HÀNH TRÌNH VÔ VỌNG
Roberto Carlos: “Owen thực sự là một thiên hà” ảnh 1

“Thủ lĩnh” Raul cũng đến chúc mừng bàn thắng của Owen (trái).

Chân sút tài năng người Anh Michael Owen đã đối đầu với sự tiếp đãi lạnh nhạt từ phòng thay quần áo của Real ngay buổi đầu tiên anh chuyển đến từ Liverpool. Không chỉ tự thân các cầu thủ bị đe dọa vị trí khi Owen gia nhập đội mà hầu hết các ngôi sao khác đều muốn đứng về phía Raul và Morientes. HLV Jose Camacho hiểu điều đó và ông đã cố tạo cơ hội cho Owen nhưng anh đã không tận dụng được hai lần đá chính và vài lần vào sân từ băng ghế dự bị. Việc ưu ái Owen, cũng có nghĩa là chống lại Raul, đã buộc Camacho phải trả giá và khi ông từ chức, nhiều người tin rằng Owen chẳng sớm thì muộn cũng phải ra đi.

Nhưng ngôi sao 24 tuổi từng được xem là thần đồng nước Anh đã không bỏ cuộc. Khi Remon tạm nắm quyền, Owen đã bắt đầu cuộc chiến của riêng mình – một cuộc chiến mà tờ Marca gọi là “hành trình vô vọng” để tìm kiếm sự tôn trọng và được các ngôi sao Real thừa nhận. Lúc đó, tờ báo phát hành ở thủ đô Madrid đã tiến hành phỏng vấn hầu hết các thành viên Real (ngoại trừ Beckham) với câu hỏi duy nhất: Owen sẽ thành công ở Real Madrid? Nhưng phần lớn đều từ chối trả lời. Chỉ riêng Roberto Carlos là ủng hộ Owen: “Tôi luôn nói là nếu một cầu thủ nào đó chơi bóng tại Madrid thì chỉ bởi vì anh ta là người xuất sắc nhất. Cậu ấy hoàn toàn biết rõ giá trị của mình và đẳng cấp của mình. Michael còn trẻ và có tất cả những yếu tố để thành công ở đây”.

Và những gì Carlos nói đã được chứng thực ngay sau đó khi Owen tìm thấy cơ hội để chứng tỏ mình. Cơ hội đã đến với Owen theo cách khác: Real Madrid không vượt qua được giai đoạn sa sút phong độ và bế tắc trong lối chơi buộc HLV Remon phải thử nghiệm một giải pháp khác: Chơi với 3 mũi nhọn, đẩy Raul ra cánh và đặt Owen vào giữa. Và Owen đã ghi dấu ấn đúng lúc mọi người không mong chờ anh tỏa sáng: Bàn thắng mang lại chiến thắng trước Dynamo Kiev được nối tiếp bằng 3 bàn liên tiếp trong 3 lượt đấu ở Liga trong trận thắng Valencia, Getafe và Malaga. Đặc biệt hơn, chen vào giữa những chiến công đó là bàn thắng trong trận tranh Cúp nhà vua với đội hạng ba Leganes (2-1) để giúp Owen ghi một thành tích đầy kích động: Ghi bàn trong 5 trận liên tiếp. 

  • OWEN: “TÔI HIỂU MÌNH LÀ AI !”

Roberto Carlos đánh giá: “Bàn thắng của Michael vào lưới Valencia thật kỳ diệu, đó là bàn thắng của cầu thủ đoạt Quả bóng vàng. Những gì cậu ấy cống hiến cho đội bóng đều được mọi người ghi nhận. Người ta đã kỳ vọng quá nhiều ở một siêu sao như cậu ấy, muốn cậu ấy phải thành công ngay lập tức nhưng bạn không thể đòi hỏi điều đó chỉ trong hai tháng khi Owen đang ổn định cuộc sống ở một quốc gia khác. Michael cũng chỉ là con người, không phải là siêu nhân để có thể làm mọi chuyện. Nhưng quả là cậu ấy đã thích ứng quá nhanh, những bàn thắng đã chứng tỏ điều đó”.

Trong trận đấu khó khăn trên sân Malaga, Owen vào sân từ băng ghế dự bị phút 70 thay cho Ronaldo chơi quá mờ nhạt và chỉ 8 phút sau đó, anh ghi dấu ấn bằng bàn thắng hết sức điệu nghệ: Từ đường chuyền của Salgado, Owen đảo người kéo bóng vào giữa trước khi bất ngờ sút bóng vào góc hẹp làm lỡ đà cả hàng thủ lẫn thủ thành Malaga. Bình luận về bàn thắng của mình, Owen cho biết: “Tôi không biết liệu đây có phải là bàn thắng tuyệt nhất mà tôi ghi được hay không nhưng tất cả những bàn thắng của tôi đều mang tính quyết định. Lần này, tôi ghi bàn bằng chân trái, nó là một cú vỗ bóng và không phải sử dụng những kỹ năng gì phức tạp”. Nhưng Owen cũng không giấu vẻ ấm ức khi phải chơi dự bị dù anh đang có phong độ ghi bàn tốt nhất đội: “Tôi mới đến đây có vài tháng, vì vậy tôi là ai để có thể tung được đòn quyết định nếu tôi không được thi đấu? Nếu tôi đã ở đây 6 năm và ghi 30 bàn mỗi mùa thì là chuyện khác. Thật thất vọng khi bạn không được đá chính, nhưng bạn có thể làm gì khi chơi với một nhóm cầu thủ xuất chúng? Bạn phải tự hiểu là mình không thể đá chính trong mọi trận”.

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục