Barca đã chơi chính thức 4 trận kể từ đầu mùa và duy nhất chỉ có một trận Ronaldinho “thần thoại” được chơi trọn vẹn 90 phút. Sự việc ít ai để ý ấy thực ra lại là một vấn đề ở Barca. Trận thắng Lyon 3-0 đã đem lại niềm vui, Messi mang lại những khoảnh khắc hân hoan, nhưng cái mà người Catalan muốn nhìn là cả một hàng công đồng đều tỏa sáng.
Ronaldinho.
Trận Lyon, nhiều người trách Henry không xuất thần nhưng ít ai chú ý mỗi lần chuyền bóng cho Henry, Messi đều đưa bóng khó, khiến tiền đạo Pháp không tài nào xử lý cho tốt. Ronaldinho cũng vậy, ngậm ngùi ra sân ở phút thứ 65 trong một trận cầu anh để mất bóng (11 lần) nhiều hơn Messi và Henry. Nhưng có khác gì Henry, mỗi lần nhận bóng từ Messi là gần như mỗi lần Ronaldinho bị “dí tịt”. Liệu có chăng sự cạnh tranh tên tuổi giữa họ mà thần đồng Argentina đã “chơi tiểu xảo” với chính đồng đội? Điều đó vẫn còn bí ẩn nhưng hệ quả thì đã rõ. Trong 5 mùa bóng qua, tính về tỷ lệ lần bị thay ra giữa chừng, mùa bóng này, Ronaldinho đã bị thay ra với tỷ lệ kỷ lục (tham khảo bảng thống kê).
Hiện nay, số trận bị thay ra giữa chừng của anh chỉ còn kém mùa cao nhất (04-05) có 4 trận. Trớ trêu thay, không phải vấn đề thể lực đã khiến anh bị đưa ra giữa chừng như thế mà cái chính là dường như có điều gì đó đang kéo nặng nề đôi chân biến hóa của anh lại. Ở anh, không còn jogo bonito (đá đẹp) nữa mà chỉ còn lại sự buồn nản, không còn nụ cười có duyên nữa mà chỉ là vẻ mặt căng thẳng mỗi khi tiếp bóng. Ronaldinho không phải là như thế, anh luôn là hiện thân của một bay bổng, một bất ngờ, một hiệu quả và một vũ đạo. Ai đã làm cho những thứ diệu kỳ ấy biến mất khỏi đôi chân anh?
Trận cầu với Sevilla sẽ vô cùng căng thẳng bởi đó là một đối thủ lớn thực sự và Barca cần một trận thắng để củng cố sự hưng phấn họ mới có được từ Lyon. Ronaldinho chắc chắn sẽ lại khoác vai Henry cùng ra sân, nhưng liệu anh sẽ chơi được bao nhiêu phút đây? Và liệu chăng, có tồn tại tiếp tục những đường chuyền khó từ đồng đội hay không? Câu hỏi ấy lớn quá và khó trả lời thực sự, nhưng hy vọng thì vẫn là điều người ta có quyền nghĩ đến. Mong sao, nụ cười sẽ trở lại với anh để từ mai, những nhật báo như La Vanguardia không còn phải giật cái tít dạng như “Ronnie còn trong tâm bão” nữa.
Hà Anh Linh