Sát thủ : 8 góc nhìn trong 1 bộ phim

Sát thủ : 8 góc nhìn trong 1 bộ phim

Lâu nay, khán giả đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán với những cảnh đánh đấm, rượt đuổi, bắn giết dù phim có được làm hoành tráng và sử dụng kỹ xảo siêu đẳng đến đâu. Phim hành động sẽ đi vào con đường bế tắc nếu không tìm ra được khía cạnh lạ để khai thác. Đây quả là những thách thức mới đối với các nhà làm phim Mỹ. Bộ phim “Vantage point” (Sát thủ*)  vừa ra mắt mới đây đã dẫn dắt người xem vào một lối làm phim khá ấn tượng.

  • 1 câu chuyện, 8 góc nhìn
Sát thủ : 8 góc nhìn trong 1 bộ phim ảnh 1
Cảnh trong phim Sát thủ

Câu chuyện xoay quanh vụ ám sát tổng thống trong một buổi họp thượng đỉnh chống khủng bố. Vẫn không khác những bộ phim hành động trước ở những pha đánh đấm, rượt đuổi nhưng bối cảnh trong “Sát thủ” lại hẹp hơn. Đó là một quảng trường lớn nơi tổng thống sẽ đến phát biểu trước hàng ngàn dân chúng, đó là góc nhìn từ ngay chính quảng trường đến các tòa nhà xung quanh…

Và xuất phát từ bối cảnh này, 8 câu chuyện do 8 người có mặt tại hiện trường cuộc ám sát đã được kể lại. Cùng một bối cảnh, thậm chí, phần đầu của 8 câu chuyện hầu như giống nhau, chỉ khác ở vị trí của người kể. Nhưng chính từ các vị trí này đã gợi mở những tình tiết ly kỳ, hấp dẫn của vụ án.

Câu chuyện thứ nhất được kể tại chiếc xe truyền hình lưu động và các phóng viên đang làm nhiệm vụ truyền hình trực tiếp về cuộc họp thượng đỉnh. Bài phát biểu vừa chấm dứt, 2 viên đạn từ một tòa nhà bắn ra, nhắm thẳng vào vị tổng thống. Hiện trường hỗn loạn, thêm hai quả bom phát nổ khiến nhiều người chết và bị thương.

Dường như hình ảnh kẻ khủng bố đã lọt vào ống kính của phóng viên. Câu chuyện thứ hai được thể hiện qua lăng kính của một nhân viên mật vụ giàu kinh nghiệm. Dường như không gì có thể qua được con mắt quan sát của ông. Một chiếc rèm lung lay từ khung cửa sổ của một tòa nhà, một bàn tay thò vào túi áo… đều có thể là những nghi án... Tuy nhiên, dường như mọi thứ đều là sự sắp đặt!

Câu chuyện thứ ba bắt đầu từ một người khách du lịch hiếu kỳ có mặt trong đám đông để theo dõi bài phát biểu của tổng thống. Anh ta với chiếc máy quay đã quay lại toàn bộ những gì diễn ra xung quanh dưới góc nhìn riêng của anh ta. Tiếp tục với các nhân vật khác, một viên cảnh sát thiện xạ bị bọn khủng bố khống chế để thực hiện mưu đồ ám sát tổng thống. Một nhân vật đứng đầu đội ngũ mật thám có hai bộ mặt…Thậm chí, vào vai trò người kể chuyện còn có chính… tổng thống.

  • Một cách làm mới

Tiết tấu phim khá nhanh, người xem buộc phải chăm chú theo dõi cả 8 mảnh ghép để dần dần phát hiện ra thủ phạm cũng như âm mưu của vụ ám sát. Tất cả các diễn viên đều bị cuốn hút bởi kết cấu kịch bản: “Chúng tôi luôn trở lại vị trí ban đầu để quay cảnh phim dưới một góc độ khác…” – họ nói. Chính họ cũng ngạc nhiên bởi mọi chuyện diễn ra chính xác y như lần quay trước, diễn viên chỉ thay đổi về mặt cảm xúc.

Bộ phim tập hợp một dàn diễn viên gạo cội Dennis Quaid, Forest Whitaker, William Hurt, Ayelet Zurer… và đã thống lĩnh bảng xếp hạng doanh thu phòng vé ở Bắc Mỹ ngay tuần đầu công chiếu. Đồng thời một chi tiết khá thú vị là diễn viên William Hurt để vào vai tổng thống đã phải tới thỉnh giáo cựu Tổng thống Bill Clinton. Một kinh nghiệm không biết có liên quan gì tới bộ phim hay không nhưng đã được William kể lại là nguyên tổng thống thật đã khuyên anh: “Phải chuẩn bị tinh thần để trở thành một đối tượng mà nhiều người muốn… đá đít” .

HẠ CHINH

(*) Phim nhựa Mỹ đang chiếu tại các rạp ở TPHCM

Tin cùng chuyên mục