Sẽ không có kẹt... xe!

- Nghe nói đêm nay Noel, thành phố sẽ rét và triều cường?

- Đêm Noel mà không rét mới lạ, còn chuyện triều cường là bình thường rồi. Bao lâu nay, ông không thấy triều cường à?

- Biết chứ! Bây giờ trước khi ra khỏi nhà phải đau khổ nghiên cứu: Khu vực mình định đến có kẹt xe không? Có triều cường không?

- Ôi! Những cái đau khổ đó cũ rồi. Có cái đau khổ mới hơn là phải nghiên cứu nơi sắp đến có bãi giữ xe gắn máy không? Có giữ nón bảo hiểm không?

- Đi chơi đêm Noel mà đủ thứ bận tâm, vậy ở nhà cho khỏe. Không biết chừng nào mới thoát khỏi cảnh này?

- Cũng sắp rồi đó!

- Khi nào?

- 1 hoặc 2 năm nữa! Khi đó không còn cảnh kẹt xe, không lo chuyện bãi giữ xe gắn máy, hoặc phải lo chuyện giữ nón bảo hiểm!

- Sạo, chuyện hoang tưởng!

- Ơ! Cái ông này, 1 - 2 năm nữa trung tâm thành phố cao ốc mọc lên như nấm. Cứ mỗi cao ốc chứa khoảng 5.000 người. Vài chục cái cao ốc chứa khoảng 100.000 người. Sẽ không có chuyện kẹt xe, mà là kẹt người. Lúc đó, giờ tan tầm bảo đảm không có chỗ cho người đi, làm gì có chỗ cho xe gắn máy.

Không có xe gắn máy thì làm gì có bãi giữ xe và giữ nón bảo hiểm! Lúc đó, không chừng thành phố sẽ có phương án điều hòa lưu thông không phải dành cho xe mà dành cho người, như ở thánh địa Mecca ở Ả Rập Xê-út khi dân hành hương tràn về!

Tám Tàng

Tin cùng chuyên mục