Trước trận Việt Nam – Campuchia (17 giờ ngày 9-12)

Sẽ phải có thêm 10% năng lực

HLV Tavares –  Việt Nam: “Tôi tin vào một kết quả tốt”
Sẽ phải có thêm 10% năng lực

Campuchia là đối thủ mà tại Tiger Cup 2002 Việt Nam đã thắng 9-1 và mới đây, GĐT.LA thắng đến 7-0 ngay tại Phnompenh. Có vẻ như Campuchia không phải là đối thủ của chúng ta trong trận đấu chiều hôm nay. Nói theo kiểu của Tavares, đối thủ của chúng ta là chính... chúng ta.

Sẽ phải có thêm 10% năng lực ảnh 1

Hậu vệ Singapore cản phá đường bóng tấn công của Trường Giang (7, Việt Nam). Ảnh: Nguyễn Hùng 

Tavares vạch ra nguyên nhân: “Trong trận đấu đầu tiên với Singapore, các cầu thủ đã bị áp lực tâm lý. Tôi và LĐBĐVN không hề tạo ra áp lực đó nhưng chính các cầu thủ lo sợ.

Khi ghi bàn, họ sợ bị thủng lưới. Khi bị gỡ hòa, họ sợ thua và trước khi ra sân, họ đã sợ không thắng được đối phương. Tôi sẽ làm gì để họ bỏ đi nỗi lo sợ đó ư? Chỉ có chiến thắng. Nếu thắng, mọi thứ sẽ ổn cả”.

Như vậy, chiến thắng là một mệnh lệnh và là một cứu cánh đối với đội tuyển hiện nay. Thật may mắn, Campuchia là đối thủ yếu hơn chúng ta nhiều và chiến thắng đương nhiên cũng đến gần chúng ta hơn bao giờ hết. Thật không?

Theo HLV Calisto, người đã dẫn dắt đội GĐT.LA thắng Campuchia 7-0 vừa qua thì Campuchia chưa cải thiện được nhiều so với Tiger Cup 2002. Trình độ của họ chỉ nằm ở mức giới hạn và nó cho phép một đội bóng mạnh hơn dễ dàng khai thác các yếu điểm.

Vậy thì chúng ta sẽ thắng. Tavares cho biết, có thể ông sẽ thay đổi một vài vị trí so với trận đấu đầu tiên, 2-3 vị trí hoặc có thể không.

Nhưng giới chuyên môn cho rằng, ông sẽ thay Quang Trãi bằng Đức Thắng để gia tăng sức tấn công bên cánh trái. Đá với một đội bóng yếu hơn, đội hình càng phải nên dâng cao, gây áp lực liên tục lên cầu môn đối phương để tìm kiếm bàn thắng sớm.

Nếu Việt Nam ghi được bàn thắng trong hiệp một, mọi thứ sẽ dễ dàng. Niềm tin trở lại, sự hưng phấn trở lại, cảm giác chiến thắng cũng sẽ trở lại và mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Tavares nói: “Tôi không quan tâm đến tỷ số, chẳng nói được điều gì cả ở tỷ số. Vấn đề quan trọng là chúng tôi phải thắng”.

Người hâm mộ Việt Nam luôn đặt ra những yêu cầu rất cao cho đội bóng của mình. Nói như Tavares, chính áp lực từ sự kỳ vọng lớn đó đã khiến các cầu thủ Việt Nam trở nên khó khăn khi thể hiện năng lực của mình.

Chúng ta trở lại với trận đấu đầu tiên. Nét hoảng loạn đã xuất hiện ở các cầu thủ trong 15 phút cuối. Cho đến trước khi Singapore ghi bàn gỡ hòa, Tavares vẫn cho là Việt Nam đá tốt nhưng sau khi bị thủng lưới, mọi thứ gần như vượt khỏi tầm tay của ông.

Các cầu thủ mất vị trí, nhiều người sút giảm thể lực ghê gớm. Điều đó một lần nữa cho thấy trạng thái tâm lý vẫn là điểm mấu chốt quyết định chuyện thắng thua của Việt Nam. Nói theo cách khác, chúng ta vẫn chưa tạo được đẳng cấp nhất định về tinh thần.

Đôi khi vẫn thấy một cầu thủ Việt Nam khi sút hỏng quả bóng lại ôm đầu, bứt tóc như vừa để mất điều gì lớn lao trong khi bóng vẫn còn đang lăn trên sân bóng. Tâm lý cần phải thắng, buộc phải thắng đã hạn chế khá nhiều sức mạnh đến từ đôi chân.

Nói như vậy để thấy, trận đấu với Campuchia vừa dễ mà vừa khó. Càng nôn nóng, chúng ta càng dễ sai lầm.

Tuy nhiên, hy vọng ông Tavares có những thay đổi trong đội hình để có thể giải quyết sớm trận đấu. Như ông nói: “Cần có thêm 10% năng lực so với trận đấu trước”…

Việt Quang 

Sẽ phải có thêm 10% năng lực ảnh 2

HLV Tavares trong cuộc họp báo trước trận gặp Campuchia.

Tin cùng chuyên mục