Siêu mẫu Vũ Thu Phương sắm vai cùng Củng Lợi

Siêu mẫu Vũ Thu Phương sắm vai cùng Củng Lợi

Năm 2004, Vũ Thu Phương (VTP) đoạt giải siêu mẫu phong cách. 2 năm sau đó, cô đoạt tiếp danh hiệu Người mẫu triển vọng. Cùng với một người mẫu của Việt Nam, VTP được Công ty Người mẫu LA Model (Mỹ) mời sang Mỹ đào tạo và ký độc quyền trong 6 năm… Cách đây mấy tháng, trong một chuyến sang Việt Nam tìm bối cảnh và diễn viên cho bộ phim “Thượng Hải”, đạo diễn nổi tiếng Harvey Weinstein đã phát hiện ra Vũ Thu Phương, cô được mời vào bộ phim cùng xuất hiện bên cạnh nữ diễn viên nổi tiếng Củng Lợi…

Con đường trở thành siêu mẫu

* Phóng viên:
VTP bắt đầu những bước chân đầu tiên đến với sàn catwalk thế nào?

* VŨ THU PHƯƠNG: Năm ấy em đang học lớp 11, ngày ngày tới trường và không hề ý thức mình xinh đẹp hay hấp dẫn, chỉ khó chịu với chiều cao hơn hẳn các bạn trong lớp. Ước mơ của em là trở thành một kiến trúc sư như ba, hoặc là một doanh nhân. Một ngày trên đường đi học về, bỗng một chị gọi em lại và mời tham gia bộ phim quảng cáo cho Fuji Film…

Siêu mẫu Vũ Thu Phương sắm vai cùng Củng Lợi ảnh 1

Vũ Thu Phương (phải) và Củng Lợi.

Đó là lần đầu tiên em làm ra tiền, số tiền 500 đôla đối với em rất lớn. Em mua cho ba và mẹ mỗi người một bộ quần áo, còn lại em gửi mẹ giữ. Kể từ đó, em luôn nhận được những lời mời đi đóng quảng cáo, diễn thời trang, nhưng ba em không đồng ý. Em cất giày và đi học. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mở, chuyên ngành kinh tế, em quyết định trở thành một người mẫu. Em nói với ba: “Con hứa với ba là con sẽ làm được, con sẽ thành công mà không đánh mất mình…”.

Em bước vào con đường trở thành người mẫu chuyên nghiệp như thế.

* Từ một người mẫu đến siêu mẫu, được mời ký hợp đồng độc quyền cho một công ty người mẫu nổi tiếng, có là bước đi đầy khó khăn đối với một cô gái mới 19 tuổi?

* Đến nay, em đã hoạt động trong ngành thời trang được 4 năm. 4 năm ấy đã biến em từ một cô bé ngây thơ, hồn nhiên trở thành một cô gái chững chạc, già dặn trong suy nghĩ. Thời điểm em vào nghề có rất nhiều người mẫu có lợi thế hơn về nhan sắc, tài chính và sự ủng hộ. Em đã sai lầm khi phủ lên nghề này một màu hồng, nhưng chạm mặt với nó, em mới nhận thấy những khó khăn, phức tạp, những cạm bẫy, sự ghen ghét, đố kỵ trong nghề.

Đã có lúc tưởng chừng không thể vượt qua, em bị sụp đổ và muốn bỏ nghề… Nhưng may mắn, lúc ấy em đã được một số bậc đàn anh, đàn chị động viên, giúp đỡ… Em đã đứng lên và dũng cảm bước tiếp. Em cũng đã từ chối lời mời của Công ty LA Model vì nhận thấy cơ hội thành công của một người mẫu Việt Nam ở thế giới là rất nhỏ bé. Trong khi nếu ở lại, em sẽ là một tên tuổi, là vedette trên sàn catwalk trong nước.

Em đã đúng với quyết định này và chưa bao giờ ân hận.


Bén duyên cùng điện ảnh



* Bộ phim đầu tiên mà VTP góp mặt là Võ lâm truyền kỳ, một vai diễn nhỏ đến nỗi khán giả chưa kịp nhớ đến VTP là ai. Bộ phim thứ hai VTP được mời đóng vai chính (Chuyện tình công ty quảng cáo – Hãng phim TFS) nhưng cũng chưa công chiếu. Có phải chọn điện ảnh, VTP đang muốn củng cố thêm tên tuổi của mình?

* Ban đầu thì đúng như vậy. Em nhận lời tham gia bộ phim “Võ lâm truyền kỳ” vì thích cách làm việc chuyên nghiệp, xuất hiện trong bộ phim ấy là cả một dàn “sao”. Em nghĩ, đóng phim sẽ là dịp tốt để quảng bá thêm tên tuổi của mình. Nhưng không ngờ, sau khi tham gia đóng phim, em cảm thấy mình có một niềm đam mê đối với điện ảnh. Bước vào một bộ phim, mình như bước vào một thế giới khác, được sống với một con người khác xa với con người thật của mình. Bộ phim thứ hai là Chuyện tình công ty quảng cáo được mời vào vai chính, nhân vật của em tên Nguyệt, và em đã sống với nhân vật ấy đến nỗi nhiều lúc quên chính bản thân. Thậm chí, có lúc em tưởng rằng mình đã yêu nhân vật nam trong phim…

* Và bây giờ, VTP đang nổi tiếng vì được một đạo diễn lớn mời vào một bộ phim lớn, xuất hiện bên cạnh những diễn viên tên tuổi tầm cỡ quốc tế…

* Em là một cô gái khắt khe và khó tính. Em luôn đặt ra mục tiêu cho chính mình và cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu đó. Đối với bất cứ công việc nào, em cũng muốn mình trở thành vedette. Em đã “vùng vẫy” để làm nên một tên tuổi Vũ Thu Phương trong làng người mẫu và cũng muốn mình thành công khi là một diễn viên. Em biết nắm bắt cơ hội và sẽ phát huy cơ hội của mình.

* Trước VTP cũng có một vài diễn viên Việt Nam từng làm như thế này. Tuy nhiên, chưa diễn viên nào thực sự làm nên điều gì đó để vinh danh Việt Nam. Với 10 phân đoạn trong phim “Thượng Hải”, VTP sẽ làm được gì?

* Em đã xác định trước đây chỉ là bước chạm ngõ của em, là một môi trường hoàn toàn mới mẻ để em học hỏi và chuẩn bị tâm lý. Đối với họ, đây cũng là sự thử thách đầu tiên dành cho em, là bước đệm để họ có thể mời em vào những bộ phim tiếp theo…

* VTP đã được gặp diễn viên Củng Lợi, trông chị ấy thế nào?

* Khi đạo diễn yêu cầu em sang Anh ra mắt đoàn làm phim hồi tháng 6, thời gian quá gấp rút, em không kịp xin visa nên không có mặt trong buổi ra mắt. Bộ phim đã được khởi quay, đạo diễn cũng gửi cho em xem trước một vài phân đoạn trong phim. Trong những phân đoạn ấy, em đã được xem diễn xuất của chị Củng Lợi. Chị ấy trông rất đẹp và rất trẻ. Đến khi em gặp trực tiếp chị ấy ngoài đời, chị ấy vẫn trẻ so với cái tuổi 41, nhưng không trẻ và đẹp như trong phim. Em bất ngờ với kỹ thuật hóa trang của họ. Em cảm thấy tự tin hơn vì có lẽ hình ảnh của mình trong phim cũng sẽ đẹp hơn (cười). 

HÀ GIANG

Tin cùng chuyên mục