
Ngay từ 17g chiều 10-3, nhiều bạn trẻ đã tụ tập trước sân vận động QK7 chờ vào xem ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Bi Rain biểu diễn lúc 20g tối. Cả một rừng người trong không khí huyên náo, phấn kích đến tột độ. Có lẽ không phải ai cũng đến thưởng thức nghệ thuật, mà có người cốt xem hệ thống âm thanh ánh sáng, hoặc xem vũ đạo của Bi để nhớ tới Michael, xem sân khấu hoành tráng cỡ nào, và có thể đi xem chính khán giả đông vui ra sao nữa?
Hát say sưa, múa cuồng nhiệt

Màn mở đầu Bi Rain xuất hiện thật ấn tượng trong không khí sân khấu sôi động, hoành tráng. Ảnh: AN DUNG
Bi đeo kiếng đen xuất hiện trong tiếng reo hò vang dội. Các fan hâm mộ thỏa sức hò reo mừng rỡ, trong khi cánh báo chí, những người săn ảnh tha hồ chụp những giây phút đầu tiên của Bi trên sân khấu.
Anh hát hoà quyện trong một dàn diễn viên múa hết sức chuyên nghiệp làm cho người ca sĩ như bay lên với đôi cánh thiên thần.
Bi nhuần nhuyễn duyên dáng trong những vũ điệu uyển chuyển. Ánh sáng laser hiện đại quét qua sân khấu, quét lên bầu trời và âm thanh cuồn cuộn chuyển tải những nốt nhạc.
Ngoài những chuyên gia hàng đầu thế giới trong làng showbiz đảm trách biểu diễn, còn có sự trợ giúp đắc lực của các tay trứ danh chuyên trách âm thanh ánh sáng, khói lửa sân khấu tại Việt Nam hiện nay như: Tân Hữu Tài, Lữ Nhạc, Sơn “khói lửa”... khiến cho sân khấu luôn sinh động.
Bi Rain hát say sưa, múa cuồng nhiệt đến nỗi mồ hôi đổ nhễ nhại trong nhiều bài hát, trong đó có những bài nổi tiếng từ lâu trên vòm trời âm nhạc thế giới: I do, It’s Raining, Touch Ya, I’am coming, Why of all things, Don’t stop, Handshake, 11 days, I like you again… và Bi không quên trình bày đậm đà bài hát “Friends” với mong muốn kêu gọi mọi người hãy cùng sẻ chia, giúp đỡ các em nhỏ đang đau khổ chịu đựng căn bệnh AIDS.
Bi với tư cách là đại sứ thiện chí của tổ chức Worldvision tự nguyện góp phần chung sức trong cuộc vận động tình nguyện vì trẻ em trực tiếp hay gián tiếp bị AIDS ở các nước châu Á chưa phát triển.
Vòng đeo tay Bi đeo suốt trong quá trình biểu diễn dự kiến cũng được đưa vào sân khấu để bán lấy tiền đóng góp vào quỹ từ thiện.
Sân khấu được thiết kế độc đáo và hoành tráng có hệ thống trồi lên thụt xuống, có lúc mưa rơi như trút nước. 5 màn hình khổng lồ LED và 2 màn hình 300 inch để tất cả các khu vực khán giả có thể xem được.
Bi và vũ đoàn của anh như bay lượn trong ánh sáng rực rỡ với những kỹ xảo điêu luyện. Anh thoắt hiện, thoắt ẩn nhưng giọng hát vẫn liên tục và hình ảnh Bi trên màn hình được lồng ghép trong cảnh trí tự nhiên, sống động như ngoài đời.
Nhiều hàng ghế trống!

Bi giao lưu với khán giả trẻ từ trên sân khấu. Ảnh: AN DUNG
Vé xem ghi 19g. Đến 19g30 trong sân lực lượng bảo vệ, làm trật tự có vẻ đông hơn khán giả. Đồng hồ điểm 20g nhiều hàng ghế ở các khu vực vẫn còn trống lốc đến nao lòng.
Người nghệ sĩ nhạy cảm như Bi sẽ dễ bị “mất lửa” nếu khán giả ngồi thưa thớt như vậy trong một khuôn viên mênh mông của sân vận động 25.000 chỗ ngồi.
Thật tội nghiệp cho Bi. Các fan hâm mộ và đông đảo khán giả trẻ được mở đường cho ùa lên trám những chỗ trống trước sân khấu để tạo cảm giác đông vui và gây không khí sôi nổi.
Trong khi ấy bên ngoài sân vận động tình hình quảng bá vẫn ồn ào và rất nóng, trái ngược với không khí trong sân hơi lạnh và ảm đạm.
Đúng ra show diễn này không đông và không huyên náo bằng show diễn của Mỹ Tâm do Phương Nam Film tổ chức trước đây cũng tại địa điểm này.
Nhiều người hơi lo, nhưng khi ánh sáng và âm thanh trổi lên mạnh mẽ thì cũng nhanh chóng khuấy động lên được một không gian nhạc trẻ.
Bi vừa hát vừa giao lưu với khán giả cho thêm phần sống động. Anh luôn hỏi: “Các bạn thấy thế nào?”, “Hy vọng các bạn có một đêm tuyệt diệu!”, “Tôi xem các bạn là người yêu của tôi và xin phép gọi các bạn là baby nhé!”, “Xin chào các bạn!”, “Xin cảm ơn các bạn!” v.v… Xem ra Bi cũng có năng khiếu dẫn dắt chương trình trong một show diễn lớn.
Tuy nhiên, giọng hát của Bi cũng có hay nhưng chưa phải là tuyệt vời, và tiếng Anh của Bi cũng chưa thật xuất sắc như chính Bi từng phát biểu tại buổi họp báo: “Trước tiên tôi có kế hoạch học thêm tiếng Anh, vì tiếng Anh của tôi chưa thật tốt”.
Những địa điểm giữ xe cho show biểu diễn lại được dịp tăng giá vô tội vạ, lên tới 5.000đ/xe gắn máy. Quá giá những 3.000đ/chiếc, đối với đông đảo sinh viên học sinh thì tổng số tiền bị “chém đẹp” này không hề nhỏ và dễ đánh mất đi thiện cảm của giới trẻ yêu âm nhạc.
Mong rằng đêm diễn thứ hai vào tối nay 11-3 tình hình trên sẽ được khắc phục và mọi việc diễn ra tốt hơn.
XUÂN THÁI