Diễn viên Lan Phương, Lộc Huyền

Sức trẻ Việt trên sân khấu thử nghiệm quốc tế

Lộc Huyền: “Cô Út” mê hát tuồng
Sức trẻ Việt trên sân khấu thử nghiệm quốc tế

Liên hoan Sân khấu thử nghiệm quốc tế lần II – 2006 đang diễn ra tại Hà Nội. Có hàng trăm diễn viên của Việt Nam và các nước tham dự. Chúng tôi xin giới thiệu hai trong số nhiều diễn viên trẻ, đẹp, tài năng của Việt Nam tham gia trình diễn tại liên hoan này. Đó là Lộc Huyền và Lan Phương.

Lộc Huyền: “Cô Út” mê hát tuồng

Sức trẻ Việt trên sân khấu thử nghiệm quốc tế ảnh 1

Diễn viên Lộc Huyền

Sinh ra và lớn lên tại Hà Tây, trong một gia đình có hai anh em, Huyền là em út. Mặc dù lớn lên trong gia đình không ai theo nghệ thuật, nhưng Huyền lại rất “máu” với hát tuồng! Thế là, sau khi tốt nghiệp cấp III, Huyền dự thi vào Lớp tuyển diễn viên của Nhà hát Tuồng Trung ương và được học tại khoa Kịch hát dân tộc Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Năm 2002, tốt nghiệp ra trường, Huyền chính thức trở thành diễn viên trẻ của Nhà hát Tuồng Trung ương, được tham gia khá nhiều vai diễn Liên hoan Sân khấu tài năng trẻ toàn quốc 2003 tại Hà Nội, Huyền tham dự vai diễn Hồ Nguyệt Cô trong trích đoạn “Hồ Nguyệt Cô hóa cáo” và xuất sắc đoạt giải A. Liên hoan Sân khấu thử nghiệm quốc tế lần này, Huyền góp mặt trong “Vòng cát” – vở diễn được các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Trung ương phối hợp cùng Nhà hát Monte Charge của Pháp thực hiện.


Trong “Vòng cát”, Huyền thể hiện vai Tilau – một cô gái được Hoàng hậu xem như cô con gái nuôi khá thành công trong ca - diễn, tạo được nhiều ấn tượng với các đồng nghiệp và công chúng. Nhưng để có được những giây phút thăng hoa ấy, Huyền và các anh chị nghệ sĩ của Việt Nam và Pháp tập luyện khá vất vả.

Lộc Huyền kể: “Khi mới bắt đầu tập cùng các nghệ sĩ Pháp, vì bất đồng ngôn ngữ nên rất khó. Vậy là đạo diễn người Pháp nghĩ ra cách tập lời thoại khá thú vị, khi diễn viên nào thoại lời thì cầm quả cầu, dứt lời sẽ ném ngay sang người kế tiếp, cứ vậy tập… và diễn khá nhuần nhuyễn”.

Sau đêm diễn, Huyền phấn khởi: “Đi theo nghệ thuật tuồng có vất vả, nhưng khi biểu diễn đón nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả, càng lúc càng “say” nghề và phải phấn đấu nhiều hơn nữa!”.

Lan Phương: “Tiểu thư” ham học

Sức trẻ Việt trên sân khấu thử nghiệm quốc tế ảnh 2

Diễn viên Lan Phương

Đến với kỳ Liên hoan Sân khấu thử nghiệm quốc tế tại Hà Nội, Lan Phương rất náo nức, bởi được trở lại quê hương Hà Nội biểu diễn báo cáo thành quả sau bao ngày học tập tại TP Hồ Chí Minh là một niềm vui rất lớn.

Chính vì thế, trong những ngày qua, Lan Phương dành thời gian đầu tư cho vai diễn rất nhiều và cô cho biết “Đây là vai diễn khá hợp với sở trường múa và diễn kịch nên em khá tự tin, hy vọng tối  10-12 sẽ mang đến cho liên hoan những bất ngờ thú vị”.

Sao Lan Phương lại tự tin thế? “Từ nhỏ, em đã được học múa và năm 2004, sau khi tốt nghiệp khóa diễn viên Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TPHCM, được trường giữ lại tham gia trợ giảng múa với cô Thúy Minh. Cho nên khi tham gia vai diễn đòi hỏi diễn múa hình thể nhiều cũng là một lợi thế cho em”.

Lan Phương còn được những thuận lợi nhất định khi mấy năm qua cô liên tục được làm việc với các đạo diễn Nhật (trong vở kịch “Hạc chiều”), Mỹ (trong vở “Romeo và Juliet”)… nên học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm.

Năm 2005, sau thành công với vai diễn trong vở “Hạc chiều”, Lan Phương được Đài Truyền hình Nhật Bản NHK mời tham gia làm MC cho chương trình “Vui học tiếng Việt” phát sóng thường xuyên ở Nhật.

Gần đây, Lan Phương còn được Hãng phim TFS mời tham gia vai Thiên Hương – một cô gái thiếu tình thương của cha mẹ, ăn chơi sa đọa, hư hỏng trong phim “Nữ bác sĩ” của đạo diễn Song Chi. Lan Phương còn tranh thủ thời gian học ở Đại học Ngoại thương TPHCM. Lan Phương tâm sự: “Em nghĩ, là một diễn viên không chỉ giỏi nghề mà còn cần phải có tri thức”.

ĐỖ HẠNH

Tin cùng chuyên mục