Quả bóng vàng châu Âu 2006

Tại sao là Cannavaro ?

Franz Beckenbauer, libero nổi tiếng nhất qua mọi thời đại, đã hai lần đoạt Quả bóng vàng châu Âu - lần đầu vào năm 1972 và lần thứ hai vào năm 1976. Matthias Sammer, cũng là một libero nổi tiếng của bóng đá Đức, nhận Quả bóng vàng vào năm 1996. Năm nay là trung vệ Italia Fabio Cannavaro. Tức là từ trước đến nay mới có 3 hậu vệ được trao giải thưởng này và phải mất 10 hay 20 năm mới có một trường hợp như thế. Rất hiếm và rất khó có cơ hội cho một hậu vệ khi France Football tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, khi năm nào bản danh sách đề cử cũng ngập tràn những siêu sao tấn công nổi tiếng.

Tại sao là Cannavaro ? ảnh 1

Cannavaro nhận và nữ diễn viên Monica Belluci trong lễ trao giải.

Cuộc hành trình dẫn đến vinh quang hôm nay của Cannavaro cũng đầy khó khăn. Đã có quá nhiều bài báo, quá nhiều giọng nói trong giới bóng đá dè bỉu phẩm giá của Cannavaro cũng như các tuyển thủ Italia khác - đặc biệt là những tuyển thủ xuất thân từ Juventus - khi họ vừa cố gắng giành chức vô địch World Cup 2006 vừa phải chịu những cơn chấn động của vụ điều tra tiêu cực Calciopoli.

Khi nguồn tin Cannavaro giành Quả bóng vàng châu Âu sớm rò rỉ, chí ít cũng đã có 3 nhân vật nổi tiếng - Platini, Johan Cruyff, Wenger - bảo rằng Cannavaro không xứng đáng bằng Thierry Henry hay thậm chí là Ronaldinho. Rồi khi Cannavaro chính thức nhận giải với nụ cười tươi rói bên cạnh nữ diễn viên khả ái Monica Belluci, ít ra cũng đã có một vài tờ báo Pháp, một nhà cầm quân Pháp muốn hạ uy tín Cannavaro.

Nhiều tờ báo cho rằng trao Quả bóng vàng cho Cannavaro là “một sự gượng ép”, đề cao tính hiệu quả hơn lối chơi hoa mỹ, không còn coi trọng sự trình diễn của cầu thủ và phủ nhận lòng đam mê bóng đá đẹp. Báo Sud Ouest đưa một hàng tít biểu lộ nỗi chán chường: “Thôi thì Cannavaro vậy!”. Báo La Dépêche du Midi buông một câu là “Quả bóng vàng đã nhạt màu”.

Trong khi đó, HLV Houllier của Olympique Lyon (một đối thủ Champions League của Real Madrid, CLB của Cannavaro) thì dè bỉu: “Quả bóng vàng cho Cannavaro là một sự bê bối. So với các cầu thủ khác, Cannavaro chắc chắn không xứng đáng. Anh ta đã có một World Cup tuyệt vời, nhưng không có một mùa bóng tuyệt vời. Với Cannavaro, ta chỉ cần xem anh ta bị John Carew vượt qua như thế nào ở Champions League và khi đã xem trận đấu ấy thì rõ ràng vinh quang cho Cannavaro là một kết quả tởm lợm (!?). Tôi bực nhất ở chỗ tiền đạo Thierry Henry, một cầu thủ mà mùa nào cũng ghi 20 bàn trở lên và đã có mặt trong 2 trận chung kết lớn ở mùa qua, rốt cuộc lại không được xem xét”...

Tuy nhiên, những giọng điệu khinh miệt và hằn học ấy rồi sẽ phải chìm lỉm trong thực tế hiển nhiên. Theo nhật báo Marca của Tây Ban Nha, không thể bình chọn Henry vào Quả bóng vàng, vì đơn giản là không thể xếp Cannavaro dưới Henry, một kẻ bại trận trong 2 trận chung kết và chỉ đá bình thường trong 2 trận đấu ấy. Theo kết quả bình chọn của 52 nhà báo bóng đá trên khắp châu Âu, từ Pháp sang Anh, từ Tây Ban Nha sang Bồ Đào Nha, Hà Lan, Ý... thì số điểm của Cannavaro (173) hơn xa Henry (121). Chẳng lẽ lực lượng nhà báo đa quốc gia ấy lại dại dột khi bầu cho Cannavaro!

Trong hệ thống bình chọn khách quan và dân chủ ấy, họ chấm cho Cannavaro vì anh là một ngôi sao đích thực trong mùa giải 2005-2006 của Juventus, vì anh chứ không phải Zidane mới thật sự là cầu thủ hay nhất World Cup 2006. Chẳng ai quên được 120 phút tuyệt vời của Cannavaro trong trận bán kết World Cup 2006 giữa đội tuyển Đức chủ nhà với Italia, mà anh là đội trưởng. Trận chiến Dortmund ấy chính là buổi công diễn đẹp mắt nhất của Cannavaro về trình độ chọn vị trí, chọn thời điểm, đọc đúng tình huống để phòng ngự. Anh thi đấu thong dong, hầu như chẳng bao giờ phải vặn người xoạc bóng, cản phá, bởi hầu như chẳng bao giờ anh để mình rơi vào tình thế phải chống trả tuyệt vọng.

Cannavaro trở thành một hậu vệ hiếm hoi nhận Quả bóng vàng châu Âu năm nay, vì các nhà báo châu Âu muốn tưởng thưởng và tôn vinh một cầu thủ đã mang lại một khái niệm mới về công việc phòng thủ, biến khái niệm hủy diệt cơ hội của đối phương thành một nghệ thuật tinh tế. Cannavaro chỉ cao 1m76, nhưng anh đã thắng tất cả chuyên gia đánh đầu hay nhất thế giới ở World Cup 2006. Anh thấp hơn nhiều trung phong của đối phương, nhưng anh thắng tất cả bọn họ mà chẳng phải nhận thẻ vàng.

Cannavaro là một bộ óc chỉ huy tài giỏi ở hàng phòng thủ, một hậu vệ vừa can trường vừa nghệ sĩ và anh đã giúp đội tuyển Italia chỉ để thủng lưới 2 quả ở World Cup 2006 - trong đó, một bàn là phản lưới nhà của đồng đội, một bàn là quả 11m của Zidane ở trận chung kết. Khi trung vệ đá cặp hợp nhất với Cannavaro là Nesta bị chấn thương, anh vẫn phối hợp tốt với Materazzi. Khi Materazzi bị treo giò, anh vẫn chơi tốt với người đồng đội trẻ Andrea Barzagli. Anh đã động viên Barzagli bằng một nụ cười: “Chúng ta hãy vui lên nào!”.

Nụ cười tươi rói ấy đã theo anh lên bục nhận giải trong đêm Paris 27-11, khi anh nhận nụ hôn chúc mừng nồng thắm của người đẹp Bellucci. Mặc kệ Houllier khinh miệt, mặc kệ Domenech bảo rằng Henry mới là xứng đáng, mặc kệ thái độ hằn học của một số tờ báo, Cannavaro nhận Quả bóng vàng vì anh thực sự xứng đáng với nó. Và như anh đã nói, hãy vui lên nào!

KẾT QUẢ BÌNH CHỌN 10 HẠNG ĐẦU

1- Fabio Cannavaro (Real Madrid) 173 điểm
2- Gianluigi Buffon (Juventus) 124 điểm
3- Thierry Henry (Arsenal) 121 điểm
4- Ronaldinho (Barcelona) 73 điểm
5- Zinedine Zidane (giải nghệ) 71 điểm
6- Samuel Eto’o (Barcelona) 67 điểm
7- Miroslav Klose (Werder Bremen) 29 điểm
8- Didier Drogba (Chelsea) 25 điểm
9- Andrea Pirlo (Milan) 17 điểm
10- Jens Lehmann (Arsenal) 13 điểm 

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục