Các đội bóng Serie A bước vào kỳ nghỉ đông sau vòng đấu thứ 18 và đó cũng là lúc mà giới chuyên môn có thể đưa ra bản tổng kết cho nửa mùa bóng với những yếu tố đáng lạc quan. Có thể nói, nhờ phán quyết Calciopoli mà nền bóng đá Italia nói chung và Serie A nói riêng trở nên khởi sắc hơn: số bàn thắng nhiều hơn, các trận đấu hấp dẫn hơn…

Các cầu thủ Inter khát khao hướng đến ngôi vô địch Serie A.
Những ai luôn cho rằng bóng đá Italia đặt nặng lối chơi phòng thủ hơn tấn công hẳn sẽ phải xem lại. Các đội bóng Serie A năm nay chơi tấn công nhiều hơn, ghi bàn ấn tượng hơn với nhiều trận đấu kết thúc tới 7 bàn trở lên (Inter - Chievo 4-3, Milan - Inter 3-4, Roma - Catania 7-0, Palermo - Reggina 4-3, Palermo - Catania 5-3…), trong khi đó, các trận có số bàn thắng từ 3 đến 4 bàn thì… vô tư.
Trải qua 18 vòng đấu, chính xác là 179 trận, có đến 457 bàn được ghi, tức trung bình 2,54 bàn/trận, hơn cả các giải quốc gia láng giềng như Premiership (435 bàn, 189 trận, tức 2,3 bàn/trận), La Liga (389 bàn, 159 trận, tức 2,44 bàn/trận).
Chính từ sự khởi sắc trong lối chơi và ghi bàn hiệu quả như thế đã dẫn đến cuộc tranh chấp vị trí ở bảng xếp hạng quyết liệt hơn. Inter Milan là đội bóng duy nhất của giải chưa thua trận nào (thắng 15, hòa 3) và vừa đuổi kịp kỷ lục 11 trận thắng liên tiếp ở Serie A. Thế nhưng, lãnh đạo và ban huấn luyện CLB cho rằng họ chỉ thực sự hài lòng khi đoạt được các danh hiệu.
Sự lo lắng này cũng là lẽ thường tình và có cơ sở khi thấy rằng đội nhì bảng AS Roma có phong độ và thành tích tốt chẳng kém. Đội quân của Francesco Totti là đội bóng ghi nhiều bàn nhất giải (40 bàn với 13 cầu thủ ghi bàn khác nhau), hơn Inter 2 bàn. Khoảng cách 7 điểm hiện nay giữa họ có thể được xem là khá xa nhưng nếu Inter không duy trì được phong độ lâu dài (như lời dự đoán của cựu HLV Juventus Fabio Capello), đến lúc đó Roma sẽ không bỏ qua cơ hội thu ngắn cách biệt và cuộc đua song mã sẽ cam go hơn bao giờ hết.
Trong khi Inter và Roma an toàn hai vị trí đầu bảng, cuộc tranh chấp vị trí cho suất dự Cúp châu Âu vẫn… rối như tơ vò. Bước vào mùa giải, Palermo trình làng với đội hình khá ấn tượng bằng các hợp đồng tuyển mộ, trong đó đáng kể nhất là tiền đạo Amauri (từ Chievo) và tiền vệ Mark Bresciano (Parma). Mục tiêu của họ là giành quyền tham dự Champions League và cho đến nay, mục tiêu đó đã hoàn thành một nửa với vị trí thứ 3 (11 thắng, 2 hòa, 5 bại). “Đại bàng” (biệt danh của Palermo) liên tục đeo bám Inter ở ngôi đầu bảng trong 12 vòng đấu đầu tiên trước khi chịu nhường vị trí thứ hai cho AS Roma do thua Inter 1-2 ngày 26-11.
Dù hiện nay bị AS Roma bỏ rơi đến 6 điểm và Inter đến 13 điểm, nhưng đội quân của HLV Francesco Guidolin hài lòng bước vào kỳ nghỉ đông với cách biệt 9 điểm so với đội xếp thứ 4 Catania. Hẳn không ai ngờ rằng đội bóng vừa thăng hạng của đảo Sicile lại đang chiếm vị trí giành suất cuối cùng tham dự Champions League. Dù chơi trên sân nhà hay sân khách, họ luôn chơi tấn công và tấn công với đội hình 4-3-3. Đó là lý do họ để lọt lưới nhiều hơn số bàn thắng đến 6 bàn và sẽ khó lòng giữ được vị trí hiện nay vì Lazio (xếp thứ 5) chỉ kém họ đúng 1 điểm. Phía dưới một chút, cuộc chiến tranh suất dự Cúp UEFA lại càng khắc nghiệt hơn bởi các đội bóng chỉ cách nhau một hoặc hai điểm.
Ở nhóm ba đội cầm đèn đỏ, Ascoli sẽ sớm nói lời giã từ Serie A vì hiện họ chỉ mới có 9 điểm với 1 thắng, 6 hòa và 11 bại. Bên cạnh đó, đội bóng trẻ Parma cũng chẳng khá hơn gì với 2 thắng, 6 hòa và 10 bại.
Cuối cùng, phải nói thêm rằng sự trừng phạt của phán quyết calciopoli đã mang lại những hậu quả nặng nề cho các số đội bóng có dính líu đến các vụ dàn xếp tỷ số trước đây. Nếu không bị trừ 8 điểm, lẽ ra AC Milan đã xếp thứ 5 của Lazio chứ không phải vị trí 12 như hiện nay, trong khi đó, Fiorentina (trừ 15 điểm) có thể xếp thứ 4. Reggina cũng bị trừ 15 điểm và chưa thể thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ.
Một chút dự đoán: Inter vô địch; AS Roma, Lazio, Palermo và Milan giành vé dự Champions League; Sampdoria, Udinese và Fiorentina giành vé dự Cúp UEFA; Ascoli, Parma là hai trong ba đội xuống thi đấu ở Serie B.
CÔNG ĐẠM