Đội tuyển Việt Nam sau khi trở về từ Nhật Bản

Tất bật cho Capital Cup

Theo kế hoạch, lúc 21g tối 6-10, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân bay Nội Bài, tuy nhiên do thời tiết tại Nhật Bản quá xấu khiến chuyến bay chở ĐTVN bị chậm tới...4 tiếng. Kết quả là mãi đến gần 1 giờ ngày 7-10, thầy trò HLV A.Riedl mới về đến Nội Bài và phải đến 3 giờ sáng, đội mới có mặt tại Nhổn trong tình trạng mệt mỏi.

Ăn vội vàng gói mì lót dạ, các tuyển thủ được lệnh phải nghỉ ngơi ngay để sáng mai có thể tập nhẹ. 16 giờ chiều qua, A.Riedl cùng các học trò đã có buổi tập đầu tiên sau khi trở về từ Nhật Bản.

Theo nhận định của các bác sỹ thì các tuyển thủ chỉ có thể tập nhẹ trong buổi tập chiều qua, tuy nhiên do Capital Cup chỉ còn đúng hai ngày nữa là khai cuộc nên HLV A.Riedl đã thúc giục các học trò ra sân.

Văn Thành, Bảo Khanh, Huy Hoàng, Tài Em bị đau nhẹ nên được tập theo giáo án riêng. Thủ môn Hồng Sơn dù bị đau và được A.Riedl trả về địa phương nhưng vẫn xin ở lại giúp trợ lý Phạm Văn Hùng...

Sau màn khởi động, A.Riedl yêu cầu các học trò thực hiện các pha tấn công biên quen thuộc. Di chuyển tích cực, hạn chế lạm dụng kỹ thuật hay giữ bóng lâu, triển khai bóng nhanh sang hai bên cánh để các cầu thủ chạy cánh tạt vào trung lộ. HLV A.Riedl rất nghiêm khắc ở bài tập này, ông yêu cầu ở các tình huống cuối cùng, các cầu thủ phải chuyền bóng có ý đồ theo vị trí của các tiền đaọ.

Dù biết các học trò còn mệt nhưng A.Riedl tỏ ra hài lòng khi tất cả các tuyển thủ đều tập trung tuyệt đối, thực hiện nghiêm các yêu cầu đưa ra. Một chi tiết khiến tất cả những ai có mặt trong buổi tập chiều qua đều phải cười ồ bởi lẽ tiền vệ Tấn Tài đã bị văng hàm răng... giả trong một pha nỗ lực đi bóng. Sự cố của Tấn Tài vô tình làm cho buổi tập của đội tuyển vui vẻ, giúp các tuyển thủ giảm đi sự mệt mỏi sau chuyến bay bão táp từ Nhật Bản.

Sau hơn 1 giờ tập các bài chiến thuật, A.Riedl chia đôi đội hình đá đối kháng hai hiệp (10 phút/hiệp). Một chi tiết khá thú vị là tiền đạo Công Vinh đã đóng vai hậu vệ phải bất đắc dĩ do thiếu người. Nhìn chung dù chỉ là hai hiệp thi đấu nhẹ nhàng nhưng điều có thể ghi nhận chính là sự hưng phấn cùng không khí vui vẻ, khẩn trương của các tuyển thủ. Và sự nhiệt tình của các học trò liên tục nhận được những lời tán thưởng từ ông thầy A.Riedl.

Trong 2 hiệp thi đấu này, tân binh Đình Luật đã bị đau nhẹ sau pha va chạm khá mạnh với tiền vệ Vũ Phong, tuy nhiên theo các bác sỹ thì Luật không gặp phải trở ngại lớn nào, anh sẽ sớm trở lại tập luyện vào ngày hôm nay.

Trong buổi rút kinh nghiệm sau trận đấu, A.Riedl đề cao tinh thần của các học trò và khi nhận xét về chuyến đi tại Nhật Bản, ông thầy người Áo nói khá ngắn gọn: “Dù chỉ có hai trận giao hữu với các CLB yếu nhưng tôi cho rằng các cầu thủ đã có một chuyến đi bổ ích. Đặc biệt lối chơi thiên về đá biên đã được các cầu thủ thực hiện ngày càng nhuyễn. Tôi chua thể đánh giá gì về Đình Luật, A Huỳnh hay Được Em bởi chúng tôi có quá ít thời gian làm việc gần nhau. Tất cả đã hòa nhập khá tốt và ĐTVN mới vừa trải qua bước đầu tiên của quá trình chuẩn bị. Tôi sẽ có Capital Cup để tiếp tục có sự thử nghiệm. Hiện trong đầu tôi đã có đội hình sơ bộ của đội tuyển Olympic Việt Nam...”.

Sáng nay, đội tuyển sẽ có buổi tập làm quen với sân vận động Hàng Đẫy để chuẩn bị cho Capital Cup 2006. Liên quan đến giải đấu này, hai đội bóng Olympic Malaysia và Thái Lan sẽ đến Hà Nội trong ngày hôm nay (8-10).

TƯỜNG KHÔI

Tin cùng chuyên mục