Các Giải VĐQG châu Âu

Tây Ban Nha : “Màu trắng” thắng thế

Tây Ban Nha : “Màu trắng” thắng thế ảnh 1

Beckham (trái, Real Madrid) truy cản Ronaldinho.

Kể từ sau trận thua ê chề Barcelona 0-3 ở mùa trước, các CĐV Real vẫn chưa thể nào quên được món nợ này, nhất là trong hai năm qua, đội bóng con cưng của họ mất luôn ngôi vô địch về tay đối thủ cũng như bị xem là “dưới cơ”, chứ không còn là “thách thức” như trước.

Điều đó càng làm tăng thêm động lực cho Real trước trận cầu được mênh danh là “derby kinh điển” của La Liga. Chủ sân Bernabeu đã khởi đầu đầy thuận lợi khi ở phút thứ 2, từ quả tạt không chê vào đâu được bên cánh phải của Sergio Ramos, Raul trong tư thế trống trải đánh đầu vào góc cao mở tỷ số.

Bàn thắng sớm này đã giúp các cầu thủ Real thêm tự tin và chỉ 14 phút sau, Robinho vượt qua các hậu vệ Barcelona trước lúc chuyền chính xác cho Raul đệm bóng nhưng đáng tiếc xà ngang lại từ chối bàn thắng thứ 2 của thủ quân Raul. Sau pha bóng hút chết này, Barcelona lấy lại thế trận và Messi liên tục khuấy đảo ở hành lang phải.

Phút 25, tài năng trẻ người Argentina tạo cơ hội cho Gudjohnsen nhưng cú đệm bóng của tiền đạo người Iceland lại đi chệch mục tiêu. Trong hơn 10 phút cuối hiệp 1, Real “chịu đựng” một cách kiên cường các đợt tấn công của Barcelona và khác với những lần trước, các hậu vệ của chủ nhà chơi rất chắc chắn.

Ở đầu hiệp 2, Barcelona tổ chức tấn công dữ dội nhưng ở phút 51, họ dính đòn phản công của đối phương: từ đường chuyền mở bóng sang phải của Guti, Robinho tạt cho tiền đạo Van Nistelrooy băng vào đẩy bóng qua thủ môn Valdes, nâng tỷ số 2-0. Chỉ 1 phút sau, chân sút người Hà Lan lại không gặp may với quả khẩy bóng của anh lại trúng cột dọc! Real càng đá càng hay và những pha đi bóng lắt léo của Robinho liên tục gây nhiều khó khăn cho hàng phòng thủ Barcelona.

Ở gần cuối trận, Barcelona phản kích nhưng cơ hội nguy hiểm nhất của họ chỉ là cú sút phạt từ khoảng 20m của Ronaldinho nhưng đã không thắng được thủ môn Casillas rất cảnh giác. Thua 0-2 nhưng trong trong suốt trận, Barcelona có 11 cú sút nhắm về hướng khung thành Real nhưng chỉ có 2 cú trúng mục tiêu. Con số thống kê này cho thấy Barcelona chịu thiệt thòi dường nào khi vắng chân sút số 1 Samuel Eto’o.

Sau trận thua đầu tiên này, HLV Frank Rijkaard (Barcelona) phát biểu: “Tôi thất vọng nhưng không lo lắng. Họ bám sát Barcelona (chỉ còn kém 2 điểm) và về khía cạnh tâm lý, yếu tố này rất  quan trọng. Nhưng từ ngày đầu, tôi đã nói Real sẽ mạnh mẽ, đầy sức chiến đấu. Thất bại trong những trận đấu như vậy không phải là bất ngờ bởi vì La Liga là giải đấu cạnh tranh quyết liệt, có những đội bóng mạnh, ngang tài ngang sức như Real, Valencia, Sevilla”.

Còn HLV Fabio Capello (Real Madrid) nhận xét: “Chúng tôi biết phải chuẩn bị trận đấu này thật nghiêm túc bởi đối thủ là nhà vô địch châu Âu chứ không phải đội bóng hạng 3. Trong 20 phút đầu, Real thi đấu rất tốt, tỏ ra rất nguy hiểm nhưng Barcelona vẫn có thể vùng dậy để gỡ hòa. Tuy nhiên, trong hiệp 2, chúng tôi lấn lướt hơn”.

Hậu vệ kỳ cựu Roberto Carlos hân hoan: “Mùa bóng vẫn còn dài nhưng đánh bại nhà vô địch La Liga và vô địch châu Âu là khích lệ lớn”. Trước đó, Valencia cũng thắng chật vật Osasuna 1-0. Trên sân nhà Mestela, trong những phút đầu hiệp 1, Valencia liên tục ép sân và ở phút 16 từ quả đánh đầu đặt bóng như để của Morientes, David Villa tung cú vô lê từ 12m, mở tỷ số (bàn thắng thứ 5 của Villa).

Trong hiệp 2, Osasuana chơi hay hơn và nếu không nhờ phản xạ tuyệt vời đẩy bóng vọt xà của thủ môn Canizares sau cú sút cận thành Valdo và cột dọc “đỡ” cú sút của Ziganda, Valencia khó tránh thất bại, chứ đừng nói chuyện giành trọn 3 điểm. 3 điểm vừa giành được này giúp Valencia vươn lên bằng điểm với Barcelona. Cùng lúc ấy, với 2 bàn thắng của Kanoute, Sevilla vượt qua Gimnastic 2-1 và nhờ vậy, họ chỉ còn kém Barca 1 điểm, hứa hẹn cuộc đua về đích năm nay sẽ rất sôi động.

 REAL MADRID – BARCELONA  ........................................2-0
 Raul 3, Nistelrooy 51

 ATHLETIC BILBAO - CELTA VIGO  ..................................0-1
 Celta: Baiano 3

 ESPANYOL - RACING SANTANDER  ..............................2-2
 Espanyol: Tamudo 45, 90 (phạt đền)
 Racing: Munitis 26, Chica 87 (phản lưới nhà)

 MALLORCA - SOCIEDAD  ..................................................0-0

 RECREATIVO HUELVA - GETAFE  .................................1-2
 Recreativo: Sinama Pongolle 54
 Getafe: Pachon 42, Moral 72

 SEVILLA – GIMNASTIC  ......................................................2-1
 Sevilla: Kanoute 21, 26
 Gimnastic: Cuellar 67

 VALENCIA - OSASUNA  .....................................................1-0
 Valencia: Villa 16

Tin cùng chuyên mục