Đối thủ của Nguyễn Phúc Long trong trận bán kết diễn ra lúc 13g 30 ngày 7-5 là Efen Reyes (Philippines). Cơ thủ người Philippines này năm nay 52 tuổi, biệt danh The Magician (nhà ảo thuật). Trong 30 năm chơi pool, ông từng đoạt danh hiệu VĐTG 4 lần và cũng chính là thần tượng của Phúc Long. Dù vậy, Phúc Long vẫn thố lộ rằng mình tự tin và không hề ngán ngại Reyes trước khi bước vào trận đấu.

Cơ thủ người Philippines Efen Reyes đang chinh phục ngôi vô địch. Ảnh: Dũng Phương
Nhập cuộc, tuy rơi vào nhiều tình huống bị động sau những cú phá bi, Phúc Long vẫn nỗ lực quân bình được tỷ số 2-2 sau khi bị dẫn trước 0-2. Nhưng sau đó, cú phá bi của Phúc Long ở ván thứ 5 không tốt đã tạo cơ hội cho Reyes bứt lên dẫn 5-2 trước lúc giải lao.
Trở lại bàn đấu, Phúc Long gỡ 3-5 sau hàng loạt cú chạy bi của cả 2 bên. Đến khi bị dẫn 3-7, tay cơ Việt Nam không còn tự chủ được nữa và đã đánh hỏng nhiều đường bi, giúp Reyes giành chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 11-5 chỉ trong 60 phút.
Theo Trưởng bộ môn Billiards & Snooker Ủy ban TDTT Đoàn Tuấn Anh, tuy có tiến bộ nhưng phá bi chưa tốt nên thường bị động là hạn chế lớn của các cơ thủ pool Việt Nam. Về phía Reyes, ông đã cống hiến cho khán giả nhiều đường bi đẹp mắt, giải quyết các tình huống trên bàn thành thạo như đã được lập trình. Tuy thất bại, nhưng Phúc Long đã nhận được tiền thưởng 3.000 USD, nhất là học hỏi từ thần tượng của mình không ít điều về trình độ kỹ thuật, tâm lý, phong cách lẫn bản lĩnh thi đấu.
Trước đó, Li He Wen (Trung Quốc) loại Wang Hung Hsiang (Đài Loan) 11-4 ở trận bán kết thứ 1. Tranh chung kết, Reyes thắng Wen 11-6, đoạt ngôi vô địch và tiền thưởng 10.000 USD. Theo kế hoạch, vòng 2 San Miguel Asian 9-ball tour sẽ diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) từ ngày 2 đến 4-6.
HOÀNG THỊNH