
Tuy lăn lóc với một nghề nguy hiểm, nhưng Peter nhận thấy nếu không có vài “tuyệt chiêu để đời” khó mà có chân đứng vững vàng, vì nơi đây luôn hiện diện hơn 500 cascadeur, mà người nào cũng to khỏe và có sở trường riêng. Với suy nghĩ đó, vừa thực hiện vai trò cascadeur, anh còn nỗ lực học vi tính với các chuyên gia nước ngoài của hãng, chịu khó đeo bám thầy suốt ngày đêm trong phòng dựng phim, tìm hiểu từng chi tiết nhỏ của các màn kỹ xảo hiện đại.
Thích phim hoạt hình, mê các động tác tự vệ, săn mồi của các con thú trong rừng Amazon; tìm hiểu âm nhạc để làm sống động những pha hành động trong phim…, đó là cả quá trình Peter mày mò và nghiên cứu, nảy sinh nhiều ý tưởng độc đáo mà sau này anh có dịp thể hiện trong vai trò người chỉ đạo võ thuật.
- Trở lại chốn xưa

Peter Hiền (giữa) cùng các Cascadeur TPHCM tại phim trường Ấn Độ.
Trong lần sang Malaysia (7-2003) để quay một số phân cảnh trong phim Saravanan đi tìm cuộc sống, Peter đã gặp anh Lữ Đắc Long - Phó Chủ nhiệm CLB Cascadeur TPHCM.
Biết Long là cascadeur người Việt, anh nhảy cẫng lên vui mừng. Peter rối rít hỏi thăm chuyện này chuyện nọ trong nước và nhờ ông anh vợ Ra Ja là đại diện một hãng dược phẩm ở TPHCM giúp mình về thăm Việt Nam ngay. Không thể nào diễn tả được nỗi lòng của một người con trở về quê ngoại sau gần 24 năm xa cách.
Lang thang vào một con hẻm khu ngã bảy chuồng bò (đường Lý Thái Tổ), nhìn thấy căn nhà của mình năm nào nhưng nay đã đổi chủ, biết bao kỷ niệm thời thơ ấu như trỗi dậy. Nhờ nhắc lại chuyện cũ, một người phụ nữ ở nhà lân cận mới nhận ra Peter chính là “thằng Ba tô”-cháu ngoại của thím Mười-rất mê đánh đáo và thường quậy phá ngày xưa. Hôm đó, “ngồi bên vỉa hè ăn hột vịt lộn, chuối chiên, cà rem, bò bía…”-một hạnh phúc vô bờ đối với Peter. “Phải chi được gặp lại mấy thằng bạn cũ thì càng vui hơn!”, anh nuối tiếc.
- Tai họa
Chứng kiến tài nghệ của cascadeur Việt Nam, Peter đã mời anh em đến Chennai (tháng 11-2004) nhằm thổi vào đây một luồng gió mới. Nhưng không ngờ sự việc lại gây cho anh không ít “rắc rối”. Một số cascadeur Ấn Độ đã lên thẳng Hội Cascadeur của nước này khiếu nại vì sao Peter lại dám đưa cascadeur Việt Nam qua đây đóng phim, trong khi rất nhiều thành viên của hội vẫn chưa có việc làm. Dữ dằn hơn, có người đã tuyệt thực để phản đối. Còn số cascadeur người Ấn khác lại trông chờ vào sự ra mắt của cascadeur Việt Nam. Sự việc còn đang rối ren thì “tai họa” ập đến.
Anh Lữ Đắc Long kể lại: “Trong một phân cảnh phim Anniyan (tạm dịch: Người ngoài trái đất, sẽ trình chiếu trong tháng 7 năm nay) do hãng Oscar Films (P) LTD sản xuất có đến 100 cascadeur cùng thủ diễn, lại phải bay nhảy trên không rất phức tạp nên không tránh khỏi tai nạn. Người trật khớp chân, kẻ bể quai hàm, anh tét đầu…
Kinh hoàng hơn, có đến 16/25 cascadeur phải nhập viện khi thực hiện phân cảnh bay lên khán đài để đánh nhau với nhân vật chính. Máu đã đổ trên phim trường khiến báo chí lên tiếng ngay ngày hôm sau. Là người chỉ đạo võ thuật, uy tín của Peter sút giảm đến tột cùng”.
THIỆN TÂM