Thật lạ lùng, chưa bao giờ giải vô địch Việt Nam lại hấp dẫn đến mức khó tin như mùa giải năm nay. Khi Bình Định bất ngờ ngã ngựa trên sân nhà thì GĐT.LA lại không biến “thiên thời” ấy thành ưu thế vì cũng bất ngờ để thua đối thủ vốn “kỵ” họ là Thép – Cảng trên sân Thống Nhất. Chính sự hụt chân của 2 đội dẫn đầu này đã tạo điều kiện cho HA.GL lần đầu tiên trong mùa vươn lên đứng đầu giải còn Bình Dương vẫn tiếp tục hy vọng vô địch. Đấy chính là điều kỳ lạ ở vòng đấu này.
- Ngọn lửa A Huỳnh

Minh Mính (9, Bình Định) té ngã trước pha truy cản của Trường Giang (8, Bình Dương). Ảnh: Hoàng Vy
Một lần nữa, cái tên này sẽ khiến HLV đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl phải đau đầu bởi phong độ tuyệt vời của anh trong 3 trận thắng liên tiếp gần đây của HA.GL. Anh đã chơi rất tuyệt trong trận thắng GĐT.LA 1-0, sau đó ghi 2 bàn trong trận thắng ACB và mới hôm qua, chính anh – chứ không phải Kesley hay Kiatisak- mới là người ghi bàn duy nhất đưa HA.GL lên ngôi đầu bảng.
Sự xuất sắc của A Huỳnh là thành quả của sự trỗi dậy ngoạn mục mà HA.GL của Kiatisak đã thực hiện ở giai đoạn lượt về. Đấy là một dấu ấn đặc biệt của đội bóng phố núi.
Nói đặc biệt là bởi cách vươn lên của HA.GL khác hẳn 3 mùa giải trước bởi năm nay rõ ràng là họ khó khăn hơn rất nhiều. Ngọn lửa A Huỳnh đã đốt nóng những ngày còn lại của tháng 8, của V-League bởi chắc chắn, phải đến vòng cuối cùng người ta mới biết được tên của nhà vô địch. Rõ ràng, càng về cuối, cuộc chạy đua càng nóng bỏng.
Bởi chẳng ai ngờ rằng Bình Định và GĐT.LA- những đội bóng có lợi thế điểm số hơn HA.GL- lại hụt chân khi “cầm cờ” trong tay. Chiến thắng của Bình Dương một lần nữa cho thấy đội bóng Đông Nam Bộ này có duyên tại Qui Nhơn như thế nào khi có 3 trận thắng liên tiếp qua 3 mùa bóng. Xem lại trận đấu mới thấy, trận thua Hòa Phát đã khiến Bình Dương “nóng máu” hơn và quyết tâm hơn trong cuộc đấu mà họ bị đánh giá thấp hơn đội chủ nhà Bình Định. Có thể bàn thắng của Amaobi có nhiều tranh cãi nhưng chiến thắng thuộc về đội khách không phải là không hợp lý bởi họ đã chiến đấu thật sự vì điều đó.
Cũng có thể gọi là bất ngờ khi Gạch lại thua trên sân Thống Nhất trong đúng thời điểm mà họ luôn được xem là mạnh nhất này. Tuy nhiên, đừng quá tiếc nuối cho Gạch bởi lẽ phải dành nhiều lợi khen tặng cho HLV Đặng Trần Chỉnh. Những trận thua Gạch trước đây đã giúp vị HLV trẻ này tìm ra cách khắc chế lối đá tinh quái của Gạch và ông Chỉnh đã thắng bằng chính lối chơi mà Gạch hay làm.
- Thép Pomina Tiền Giang thở phào
Không thi đấu vòng này nhưng Thép Pomina Tiền Giang lại tìm được ánh sáng cuối đường hầm khi bỗng dưng có 2 kẻ chịu rớt xuống gần vị trí của họ là Hải Phòng và HN.ACB. Nhóm cuối bảng trong chiều hôm qua đều không thành công khi Hải Phòng bất ngờ thua Khánh Hòa còn HN.ACB thì thất thần trước SLNA. Hòa Phát cũng chỉ có 1 điểm trên sân Chi Lăng, 1 điểm ấy có thể gọi là thành công nhưng vẫn chưa “vớt” Hòa Phát ra khỏi vũng lầy.
Trở lại một chút với trận thua của Hải Phòng. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp và là trận thứ 5 liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Rộng hơn, 11 trận gần đây nhất, Hải Phòng chỉ thắng đúng 1 trận và việc họ tụt thê thảm là điều dễ hiểu. Cứ theo những kết quả của đội bóng đất Cảng thì T.Tiền Giang vẫn còn hy vọng chán.
Cuối cùng, xem ra SLNA và Thép – Cảng đã có thể thở phào …trụ hạng với những thành công gần đây. Thép – Cảng của ông Đặng Trần Chỉnh đã có 6 trận chưa thua trong khi SLNA có 3 trận thắng và 2 trận hòa trong 5 trận đã đấu gần đây. Chu kỳ thành công ấy đã đưa họ vào nhóm giữa bảng vào đẩy nỗi lo đi đá play-off cho nhóm 3 đội bóng phía Bắc.
Hồ Việt
Đứa con của núi rừng Tây Nguyên một lần nữa chứng tỏ giá trị của mình khi ghi bàn duy nhất trong trận thắng Nam Định, giúp đội chủ nhà bảo toàn thành tích bất bại tại Pleiku đồng thời đưa HA.GL lên ngôi đầu bảng lần đầu tiên trong mùa giải. Mới cách đây ít ngày, chính A Huỳnh là người góp công lớn trong chiến thắng trước HN.ACB.
SỐ LIỆU VÒNG 23 (ngày 3-8) - Số bàn thắng: 12, trung bình 2 bàn/trận TỔNG HỢP SỐ LIỆU SAU VÒNG 23 * Tổng số bàn thắng: 328 bàn, trung bình 2,4 bàn/trận |
XẾP HẠNG
H | Đội | TĐ | T | H | B | HS | Đ |
1 | HAGL | 22 | 10 | 5 | 7 | 23-19 | 35 |
2 | GĐT.LA | 22 | 10 | 4 | 8 | 34-30 | 34 |
3 | Bình Dương | 21 | 9 | 6 | 6 | 28-22 | 33 |
4 | P. Bình Định | 21 | 8 | 8 | 5 | 28-17 | 32 |
5 | K.Khánh Hoà | 21 | 9 | 4 | 8 | 26-20 | 31 |
6 | Đà Nẵng | 21 | 8 | 7 | 6 | 28-22 | 31 |
7 | M.Nam Định | 21 | 8 | 5 | 9 | 19-25 | 29 |
8 | P.SLNA | 21 | 7 | 8 | 6 | 19-23 | 29 |
9 | TMN.CSG | 21 | 7 | 7 | 7 | 31-31 | 28 |
10 | HN.ACB | 21 | 7 | 5 | 9 | 23-29 | 26 |
11 | HP.HN | 21 | 6 | 6 | 9 | 24-34 | 24 |
12 | M.H Hải Phòng | 21 | 5 | 8 | 8 | 30-32 | 23 |
13 | P. Tiền Giang | 21 | 4 | 7 | 10 | 15-24 | 19 |