17 lao động Việt Nam từ Lebanon đã về tới Hà Nội vào chiều qua, 11-8.
Ngay từ rất sớm, đông đảo người thân của 17 lao động và các phóng viên báo chí đã đợi họ ở sân bay. Một lần nữa, một cuộc gặp gỡ, chào đón đầy cảm động của gia đình và những người thân trở về từ vùng chiến sự Lebanon đã diễn ra trong cả nụ cười lẫn nước mắt. Trong số 17 lao động về đợt này, có anh Bùi Văn Dũng - người đàn ông được báo chí nhắc tới nhiều trong những ngày qua.
Anh Dũng là một trong những công dân Việt Nam đầu tiên sang Lebanon (từ năm 1994). Khi chiến sự xảy ra ác liệt, anh đã tự nguyện giúp đỡ nhiều lao động Việt Nam, lập danh sách và hỗ trợ họ trong quá trình hồi hương. Con gái anh là Bùi Trần Phương Linh, 3 tuổi, cũng chính là công dân Việt Nam đầu tiên sinh ra tại Lebanon. Cháu theo mẹ về nước sinh sống từ gần 2 năm trước, nay cũng theo người thân ra tận sân bay đón bố.
Hôm qua, 11-8, đại diện Bộ LĐ-TB và XH cũng đã trao hỗ trợ 2 triệu đồng/người cho 17 lao động về nước đợt này (theo quyết định của Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH).
Được biết, đây là đợt sơ tán cuối cùng của lao động Việt Nam. Hiện ở Lebanon còn khoảng 60 lao động Việt Nam, chủ yếu làm việc cho các gia đình ở miền Bắc (khu vực này hiện vẫn an toàn). Đa số họ chưa muốn về nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cũng đã thông báo, nếu chiến dịch tấn công của Isarel leo thang, lao động Việt Nam gặp nguy hiểm, muốn hồi hương thì liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập để nhờ giúp đỡ (địa chỉ của Đại sứ quán tại Ai Cập là 8-Al-Madina Al-Munawara street, DOKKI-CAIRO. Điện thoại 00.202. 761.73.09. Email: vinaembeg@yahoo.com).
P.TH.
Thông tin liên quan |
17 lao động Việt Nam ở Lebanon về tới Nội Bài |