Dù thừa nhận Chelsea đang có cơ hội rất lớn thắng chức vô địch Premier League lần đầu tiên kể từ năm 2010, nhưng thủ thành Thibaut Courtois (ảnh) cảnh báo đây vẫn chưa phải lúc ăn mừng.

Thủ thành 22 tuổi đã khẳng định mình là một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới vài năm gần đây, gây ấn tượng đầu tiên tại Genk, sau đó Atletico Madrid và giờ giành trọn niềm tin của HLV Jose Mourinho. Ngôi sao người Bỉ là nhân tố chính giúp Chelsea thắng Cúp Liên đoàn mùa này, cũng như chạm 1 tay vào chức vô địch Premier League - khi đang hơn vị trí nhì bảng 7 điểm và vẫn còn 1 trận chưa đấu trước 6 vòng đấu cuối.
Tuy nhiên, Courtois vẫn chưa quên cảm giác cay đắng khi Atletico để thua Real Madrid vào phút cuối trận chung kết Champions League, bị gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ cuối cùng rồi thua luôn 1-4 ở hiệp phụ. Khi vẫn chưa chính thức đăng quang, theo Courtois mọi chuyện đều có thể xảy ra. “Mùa giải trước, tôi là một phần của Atletico đánh rơi chức vô địch Champions League vào phút chót”, Courtois nhớ lại. “Nó nhắc nhở tôi rằng, nếu muốn thắng một danh hiệu thì điều quan trọng nhất phải tập trung tuyệt đối từ đầu đến phút cuối. Tôi luôn mơ ước thắng chức vô địch châu Âu và World Cup cùng tuyển Bỉ, tại CLB là giấc mơ thắng Champions League. Trong sự nghiệp, tôi đã thắng Europa League, La Liga nên giờ đây, khi đã cùng Chelsea tiến sát chức vô địch Premier League, tôi sẽ làm tất cả để giành được vinh quang này”.
T.Việt