"Thượng đế" cũng chẳng cười!

Sáng Chủ nhật, các tờ báo ở Barcelona bỗng nhiên trở thành những tín đồ ngoan đạo nhất. Họ nói về đức tin, về những phép màu và kêu gọi xứ Catalan nguyện cầu cho Barca vô địch. Nhưng càng mong ngóng lên... trời cao, càng chứng tỏ sự nóng ruột, tuyệt vọng như thế nào. Vì một lẽ dễ hiểu: Barca có thắng bao nhiêu bàn trên sân Gimnastic thì cũng chỉ về nhì nếu Real Madrid cũng thắng Mallorca. Và rồi đúng như vậy. Trận thắng 5-1 của Barca, một trong những chiến thắng lớn nhất trong mùa giải này, cũng không đủ để họ bảo vệ thành công chiếc vương miện La Liga mà họ đã giữ 2 năm nay.

"Thượng đế" cũng chẳng cười! ảnh 1

Rijkaard an ủi Puyol sau trận thắng 5-1 ở Gimnastic de Taragona.

Chúa trời, hay vị Thượng đế bóng đá, hay bất cứ đấng tối cao nào cũng đều không ủng hộ Barca. Chỉ có người Catalan là ủng hộ Barca, mặc dù không phải người Catalan nào cũng trọn một tấm lòng. Khán giả Gimnastic đã đứng lên vỗ tay hoan hô khi đoàn quân Barca đặt chân vào sân cỏ. Họ gầm lên cổ vũ cho Barca chẳng kém gì cổ vũ đội nhà. Cùng xứ Catalan mà! Kiểu gì thì Gimnastic cũng xuống hạng mùa tới, nên thôi thì cổ vũ cho Barca, cầu nguyện cho Barca và mong làm sao đối thủ Real Madrid đừng về nhất. Cho nên, trận Gimnastic - Barca mới dẫn tới những cảnh tượng lạ lùng: khán giả đội chủ nhà reo mừng khi đối phương ghi được bàn thắng.

Reo mừng, reo mừng và reo mừng... cho đến khi Messi ghi bàn thứ tư cho Barca. Đến đây thì tiếng reo mừng lắng đi, bầu không khí ồn ào dịu lại. Khán giả Gimnastic bỗng cảm thấy lòng mến khách và tình đồng hương của họ bị xúc phạm. Bàn thua thứ tư xúc phạm một, bàn thua thứ năm xúc phạm tiếp mấy lần. Thế là sau đó, họ chuyển sang reo mừng cho Real Madrid khi hay tin đội bóng Hoàng gia TBN đã ghi những bàn thắng cần thiết để giành chức vô địch.

Thế đấy, lại một lần nữa Real lội ngược dòng - không biết đã là lần thứ mấy trong mùa này. Lại một lần Barcelona nắm ưu thế triệt để nhưng cuối cùng chỉ hoài công. Tấn công có thể là phương pháp phòng ngự tốt nhất, nhưng trong trường hợp của Barca thì nó lại quá thường xuyên là phương pháp phòng ngự duy nhất. Ronaldinho bảo rằng sự khác biệt giữa đoạt chức vô địch và mất chức vô địch có khi chỉ là vận may. Nhưng đã quá nhiều lần Barca tự bỏ phí vận may của mình.

“Chịu trách nhiệm về tình cảnh này là cầu thủ chúng tôi”, hậu vệ đội trưởng Puyol nói, “Suốt mùa giải, chúng tôi đã quá thất thường. Nhưng tôi phải chúc mừng Real Madrid. Họ rất tự tin, và cuối cùng thì họ có giải thưởng của họ. Tôi luôn nói rằng chức vô địch sẽ đến với đội nào xứng đáng nhất. Tuy nhiên, chúng tôi có thể trở lại tầm cao của những năm trước đây nếu rút kinh nghiệm từ những sai lầm này...”. 

Tiến Minh

Tin cùng chuyên mục