
Hai hộp sọ sư tử (ảnh) vừa được khai quật tại Tháp London, có niên đại từ thời Trung cổ, đã mở ra ánh sáng trong cuộc tìm hiểu về sự biến mất của "vườn thú Hoàng gia" Anh.

Phát hiện này cũng chứng tỏ mối liên hệ giữa các triều đại xưa kia của Anh với "Chúa tể của các loài thú" không chỉ là hình thức tượng trưng. Có thể 2 con sư tử này nằm trong số những con sư tử đầu tiên xuất hiện ở Bắc Âu kể từ khi loài "Chúa tể sơn lâm" bị tuyệt chủng ở khu vực này cuối thời kỳ Đồ đá.
Vườn thú Hoàng gia Anh từng là nơi có nhiều loài quý hiếm, thu hút khách du lịch. Hình ảnh con sư tử cũng đã được lấy làm biểu tượng của quân đội Hoàng gia Anh. Vườn thú Hoàng gia do Vua John, người trị vì Vương quốc Anh từ năm 1199-1216, thành lập và nổi tiếng là nơi có nhiều sư tử và gấu.
Năm 1835, vườn thú này bị đóng cửa theo lệnh của Công tước Welington. Những con thú còn lại được chuyển sang các khu vườn Động vật học ở công viên Regan, ngày nay gọi là "Vườn thú London".
Vườn thú Hoàng gia xưa kia có vẻ là một bộ sưu tập riêng của vua John, và là dấu hiệu chứng tỏ vị Vua này có quan hệ tốt với các quốc vương bên ngoài nên họ đã tặng ông những con thú quý hiếm đó.
H.N (Theo TTXVN)