Tin vắn

TRỌNG TÀI CHUYÊN NGHIỆP CHO WORLD CUP 2010

TRỌNG TÀI CHUYÊN NGHIỆP CHO WORLD CUP 2010
Đó là lời phát biểu gần đây của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter trên tuần báo Der Spiegel. Ông nói: “Chúng tôi phải tổ chức một đội trọng tài chuyên nghiệp cho World Cup 2010”.

Để thực hiện được điều này, ông Blatter cho biết sẵn sàng chi 30 triệu euro để thành lập một đội trọng tài chuyên điều khiển các trận đấu, bởi theo ông, “World Cup 2006 là một trong những bài học cần rút ra”. Thực tế, ông Blatter nhiều lần chỉ trích cách điều khiển trận đấu của trọng tài tại World Cup 2006.

DÙNG BỮA TRƯA VỚI TỔNG THỐNG

Tin vắn ảnh 1
Chiếc xe buýt chở tuyển Pháp tại Aerzen.

Bất chấp kết quả của trận chung kết, Tổng thống Pháp Jacques Chirac mời các tuyển thủ quốc gia dùng bữa trưa với ông tại điện Elysee vào ngày thứ Hai (hôm nay 10-7, tức ngày hôm sau trận chung kết gặp Italia). Các cầu thủ Pháp sẽ rời thủ đô Berlin của Đức trong buổi sáng để có mặt tại phi trường Roissy vào buổi trưa để kịp dùng bữa với Tổng thống.

Tất nhiên, Tổng thống Jacques Chirac có mặt trên khán đài danh dự của sân Olympic Berlin để theo dõi trận đấu và cổ động tinh thần cho đội nhà. Trước đó, tức tối hôm thứ Tư, ông Jacques Chirac “nhiệt liệt khen ngợi” tuyển Pháp sau trận bán kết thắng Bồ Đào Nha 1-0.

KHẨU HIỆU MỚI CỦA NƯỚC PHÁP ?
Như mọi người đã biết, khẩu hiệu của nước Cộng hòa Pháp  là “Tự do, Bình đẳng, Bác ái”. Ấy thế mà chiếc xe buýt chở đội tuyển nước này sau buổi tập tại Aerzen (miền Bắc nước Đức) trước khi đội bóng đến thủ đô Berlin chuẩn bị trận chung kết lại có hàng chữ “Tư do, Bình đẳng, Jules Rimet!” trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ.

Rõ ràng, trong trận chung kết gặp Italia, các tuyển Pháp sẽ phải tạm gác tinh thần “bác ái”, thay vào đó là chiếc Cúp thế giới của nhà sáng lập Jules Rimet. Đấy mới được gọi là hợp thời!

NGUYỄN THU

Tin cùng chuyên mục