Nhà chờ xe buýt nên có thùng rác
Rất nhiều lần đứng ở nhà chờ xe buýt, nơi nào tôi cũng thấy rác vương vãi ở khắp nơi, từ bảng quảng cáo, gốc cây đến cả trên ghế ngồi… Tình trạng này nhiều người đã bức xúc và phản ánh. Nhưng nguyên nhân vì đâu? Là do người dân thiếu ý thức. Trách người dân là một lẽ, mặt khác, cũng phải nhìn nhận hiện nay không nhà chờ nào có thùng rác… Nên chăng, cần trang bị thùng rác trên xe buýt và ở các nhà chờ. Như vậy, vừa giảm việc thải rác bừa bãi vừa giúp cho anh chị em công nhân vệ sinh đỡ vất vả trong việc quét dọn, gom rác.
(MAI PHƯƠNG - Q8, TPHCM)
Học phí tăng như thế nào?
Lý do tăng học phí lần này không đơn thuần là để “bù” trượt giá khi mức lương cơ bản đã được nâng từ 290.000đ lên 350.000đ. Tinh thần Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP của Chính phủ nêu “ngoài phần hỗ trợ của ngân sách Nhà nước, học phí cần bảo đảm chi phí cần thiết cho giảng dạy, học tập và có tích lũy để phát triển nhà trường, bù đắp chi phí thường xuyên. Ngoài học phí, các trường không được phép thu thêm các khoản khác”.
Vậy thế nào là “đảm bảo trang trải và có tích lũy để phát triển”, khi với mức học phí như hiện nay, con em nông dân nhiều nơi đã không thể kham nổi. Tăng học phí để thu hút sự đóng góp của xã hội, đồng thời phải tăng hình thức trợ giúp học bổng cho HS-SV nghèo, nhưng chúng ta đã chuẩn bị được gì cho cách làm này? Trong khi sự chênh lệch giữa các vùng miền, các tầng lớp xã hội có khoảng cách khá xa và khó phân định. Mặt khác, quy định nhà trường không được thu thêm khoản nào ngoài học phí, nhưng có làm được hay không?
Tôi thấy vẫn còn quá nhiều bất ổn trong việc tăng học phí. Mong các ban ngành xem xét thấu đáo.
(tranlenguyensg@...)
Làm cho có lệ?
Con hẻm 341 đường Lạc Long Quân, P.5, Q.11 nhiều năm qua tồn tại cơ sở sản xuất rau câu, thạch dừa vừa ồn ào, mất vệ sinh vừa cản trở giao thông làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Chưa tới 5g sáng hàng chục xe ba bánh chiếm hết con hẻm để chế biến, sản xuất ngay giữa đường rất mất vệ sinh.
Tình trạng này lại tái diễn lúc 17g, làm ùn tắc giao thông, bà con không còn lối đi… Đây là khu đất trống phường cho thuê. Cả chục người thuê bán vật tư, nước đá và 2 quán nhậu. Quán nhậu không có nhà vệ sinh, các bợm nhậu biến con hẻm, khu đất trống làm “nhà vệ sinh công cộng”. Bà con phản ánh, mới đây, chính quyền có làm việc với những cơ sở này. Nhưng chỉ được 1-2 ngày, nay tình trạng lại tái diễn, có phần nghiêm trọng hơn trước. Như tối ngày 1-1-2007 lúc 2g sáng đã có đánh nhau tại quán nhậu, làm náo loạn cả khu vực. Bà con TDP 57 đề nghị UBND P.5 có biện pháp xử lý kiên quyết, chấm dứt tình trạng này.
(TDP 57 và Khu cư xá TDTT, P.5, Q.11)