Tình quân dân

Thắt chặt nghĩa tình
Tình quân dân

Sáng sớm 21-12, trời còn chập choạng tối, hai chiếc xe ca chở hơn 70 bạn trẻ là cán bộ, chuyên viên, giáo viên của Phòng Giáo dục quận Gò Vấp (TPHCM) lăn bánh, bắt đầu hành trình về Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). “Đây là lần đầu tiên chúng em được gặp gỡ các anh bộ đội làm việc nơi biên giới nên tất cả đều rất háo hức…”, giáo viên trẻ Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trường Mầm non Hoa Sen, quận Gò Vấp, hồ hởi.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khâu Mộc Bài và giáo viên quận Gò Vấp tham gia trò chơi giao lưu.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khâu Mộc Bài và giáo viên quận Gò Vấp tham gia trò chơi giao lưu.

Thắt chặt nghĩa tình

Dù chưa một lần gặp nhau nhưng vừa bước xuống xe, các giáo viên, cán bộ công nhân viên ngành giáo dục và tập thể CB- CS Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài tay bắt mặt mừng, chào hỏi nhau rất thân thiện, ngỡ như đã từng gặp nhau từ bao năm tháng.

Chia sẻ với các anh, cô Trần Ngọc Thiên Trang, giáo viên trẻ Trường mầm non Hoàng Yến (phường 16, quận Gò Vấp), nói: “Trước đây em chỉ đọc báo, xem tivi nghe nói nhiều về cuộc sống anh bộ đội cụ Hồ vất vả gian lao, nay được thấy cuộc sống của mấy anh, tụi em càng nể trọng và kính phục hơn”.

Còn chị Trần Thị Bích Thuận, chuyên viên Phòng Giáo dục quận Gò Vấp, cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Báo SGGP, thực hiện tốt chương trình “Chăm lo hậu phương - Vững lòng biển đảo”, cũng như các chương trình hỗ trợ, sẻ chia khó khăn (tặng sách giáo khoa, trao học bổng…) cho con em CB-CS biên phòng để các anh có thêm  điều kiện, yên tâm làm nhiệm vụ, hoàn thành tốt công việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Chuyến tham quan, thực tế còn làm thắt chặt thêm tình cảm giữa cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục quận Gò Vấp với các CB-CS Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài qua các hoạt động giao lưu văn nghệ, thi đấu bóng chuyền, thi tải đạn… Suốt cả buổi chiều 21-12, tiếng cổ vũ hò reo, tiếng hát ca hợp nhất của các CB-CS, giáo viên trong những ca khúc hát về người lính, chiến sĩ Trường Sơn, ca ngợi quê hương đất nước… vang khắp khu vực cửa khẩu Mộc Bài.

Cuộc gặp gỡ, giao lưu như tô đậm thêm tình yêu thương quê hương đất nước cho các thầy cô giáo và khích lệ thêm tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ người chiến sĩ nơi biên giới.

Vững tay súng

Cửa khẩu Mộc Bài là khu vực phức tạp về an ninh chính trị, trật tự xã hội. Những năm về trước, đây điểm nóng về các hoạt động buôn lậu, mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng… Hiện nay các loại tội phạm này đã giảm hẳn. Trung úy Phạm Văn Hoàn, Bí thư Đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài, chia sẻ: “Để đạt được kết quả này, ngoài các biện pháp nghiệp vụ của anh em chiến sĩ đồn, còn có công rất lớn của chính quyền tỉnh Tây Ninh và các đơn vị kết nghĩa ở TPHCM”.

22 giờ đêm 21-12, cả đoàn lên xe rời khỏi đồn trong sự bịn rịn, luyến nhớ, các cô giáo ai nấy mắt đỏ hoe khi nói lời tạm biệt các CB-CS. Ghi nhận những tình cảm của các thầy cô giáo, các chiến sĩ hứa với đoàn sẽ luôn sẵn sàng chiến đấu, giữ vững chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự cho địa bàn và mong có ngày được gặp lại.

Trưởng phòng Giáo dục quận Gò Vấp Đặng Thanh Tuấn bày tỏ: “Những người làm nghề giáo chúng tôi thật sự tự hào, ngưỡng mộ và biết ơn các anh lính biên phòng. Được gần gũi, tiếp xúc với mấy anh, chúng tôi càng thêm yêu quê hương, đất nước của mình hơn. Chuyến thực tế tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài đã giúp các giáo viên có được cơ hội trải nghiệm với khó khăn, sự thiếu thốn trong cuộc sống. Chúng tôi học hỏi được rất nhiều tính kiên cường, tinh thần xung kích để hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục