
Nhà vô địch Nguyễn Minh Tuấn trên bục nhận HCV lần thứ 3 liên tiếp
Lên ngôi vô địch SEA Games lần thứ 3 liên tiếp ở nội dung vòng treo, nhà vô địch Nguyễn Minh Tuấn xem ra rất bình thản và tự tin khi bước lên bục nhận HCV như một sự hiển nhiên. Thế nhưng, mọi chuyện lại không đơn giản như thế…
* Trước khi bước vào tranh tài, đội nam Việt Nam vẫn còn tay trắng tại đại hội, điều đó có là áp lực cho anh?
- Nếu nói không có áp lực là không đúng, điều đó có làm tôi hơi bị lo lắng một chút, nhất là người so kè cùng mình lại là VĐV chủ nhà Thái Lan - người từng đồng HCV với tôi tại SEA Games 23-2005. Tuy nhiên, tôi đã xác định tư tưởng là khi ra thi đấu thì cứ chơi hết mình...
* …Và anh đã tiếp tục bảo vệ chức vô địch. Vậy cảm giác của anh ra sao?
- Tôi thấy mình có phần may mắn vì VĐV Sukdee Thitipong thi đấu nội dung này không tốt lắm, trong khi tôi cứ tự nhủ “phải thi đấu thật tốt, phải lấy được HCV”. Ba lần bảo vệ được ngôi vô địch đúng là rất tuyệt.
* Có vẻ như đây sẽ là kỳ đại hội cuối cùng của anh?
- Có lẽ là như thế, vì mình cũng chẳng còn trẻ. Nhưng thôi, chuyện có còn tiếp tục thi đấu nữa hay không cứ để sau SEA Games về sẽ tính (cười).
TUẤN THÀNH (ghi)