
Tại giải thưởng Âm nhạc năm 2009 vừa công bố, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đoạt giải nhất ở hai thể loại: ca khúc thính phòng và giao hưởng. Khá lâu mới có gương mặt nhạc sĩ thế hệ “7X” khẳng định được tên tuổi tại giải của hội ở cả mảng ca khúc và khí nhạc. “Cám ơn Hội đồng nghệ thuật của Hội Nhạc sĩ đã tin tưởng vào giới trẻ. Giải thưởng này động viên tôi tiếp tục bước đi trên con đường âm nhạc nhiều gian khó”, Trần Mạnh Hùng tâm sự khi được hỏi về giải thưởng.
Tinh tế và giàu sáng tạo
Sinh năm 1973, sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc VN), Trần Mạnh Hùng gắn bó với công tác giảng dạy tại đây suốt 10 năm. Hiện nay, anh tiếp tục công việc yêu thích này ở Trường Đại học VHNT Quân đội. Tuy nhiên, giới làm nhạc ở Hà Nội biết nhiều đến anh ở vị trí của một nhạc sĩ phối khí, hòa âm tinh tế. Hầu hết đĩa nhạc của các ca sĩ tên tuổi sản xuất ở Hà Nội đều có sự góp công không nhỏ của anh, từ Trọng Tấn, Lan Anh, Hồng Vy… đến Thanh Lam, Lê Minh Sơn, Ngọc Khuê… Trần Mạnh Hùng còn sáng lập Đông A Đại Nam - dàn nhạc giao hưởng tư nhân đầu tiên ở Việt Nam, quy tụ hơn 30 nghệ sĩ trẻ yêu âm nhạc cổ điển. Album Hoa lửa và Vy của Hồng Vy, Vinh quang Việt Nam của Lan Anh… đều do dàn nhạc này thực hiện.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng
Là một trong những nhạc sĩ phối khí hàng đầu hiện nay ở phía Bắc nhưng chính anh cho rằng, gọi tên công việc của anh và nhiều nhạc sĩ khác là phối khí thì chưa chính xác. Đảm nhận một trong những công đoạn của sáng tác âm nhạc, người nhạc sĩ phối khí được xem như một người sáng tác, biết sử dụng, kết hợp các nhạc cụ trong từng bài nhạc để tạo nên hiệu quả. Vì vậy, những người phối khí phải có khả năng, có tầm nhìn bao quát ban nhạc, kiến thức căn bản về âm nhạc và quan trọng hơn hết là tư duy sáng tạo và thẩm mỹ âm nhạc. Vì thế, nhiều ca sĩ gọi anh là “phù thủy” khi anh “phù phép” nâng các ca khúc lên một tầm cao mới. Không ít ca khúc được anh phối khí rất tài hoa theo tâm trạng và cảm nhận của con người hôm nay đem lại những cảm xúc tươi mới cho người nghe. Anh khéo léo đưa dàn nhạc dân tộc vào trong tác phẩm tạo ra sự đa dạng về âm nhạc, khi vừa có dịp hợp tác với nhạc sĩ Thụy Điển Gustav Andersson để làm nhạc cho vở nhạc kịch Hiện thực và giấc mơ, của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch VN.
Những cảm xúc mới
Giao hưởng thơ (poem symphony) Lệ Chi viên vừa đoạt giải nhất thể loại giao hưởng từng dự Lễ hội âm nhạc Beethoven (Đức) hồi tháng 9 năm nay cùng dàn nhạc giao hưởng trẻ của Học viện Âm nhạc quốc gia VN, dưới sự chỉ huy của nữ nhạc trưởng Pháp Claire Levacher. Tác phẩm được kênh truyền hình đối ngoại của Đức - Deutsche Welle (DW) “đặt hàng”, viết cho violin và dàn nhạc, với chất liệu âm nhạc dân tộc VN trên nền nhạc cổ điển châu Âu. Xuyên suốt là tiếng violin solo của nghệ sĩ tài năng Bùi Công Duy, thể hiện tiếng lòng của Nguyễn Thị Lộ, người đàn bà tài sắc rơi vào bi kịch lịch sử, được Trần Mạnh Hùng chọn làm nhân vật nữ trong câu chuyện. Mặc dù vậy, âm nhạc không buồn não mà mang âm hưởng bi tráng và lãng mạn. “Tiếng violin réo rắt, đẫm chất thơ và sự lôi cuốn hào sảng của dàn nhạc đã làm nên một bức tranh tổng thể toàn vẹn, đẹp đẽ cho Lệ Chi viên”, một khán giả VN tại Đức đã nhận xét về giao hưởng này. Báo chí Đức viết: “Thật cảm động khi khán giả một đất nước xa xôi biết tới một nhân vật lịch sử, hiểu được tình cảm của thế hệ hôm nay đối với người anh hùng trong lịch sử nước nhà”. Tác phẩm dự thi chính là bản thu âm tại Đức.
Còn Giấc mơ mùa lá đoạt đồng giải nhất ở thể loại ca khúc nghệ thuật là sáng tác mới anh viết cho album thứ ba của vợ - ca sĩ Hồng Vy, con gái cưng của cặp nghệ sĩ Doãn Tần - Minh Hồng. Album này đáng lẽ ra mắt trong năm nay, nhưng vì Trần Mạnh Hùng rước nàng về… nhà thuê, rồi mải chăm lo cho tổ ấm nên đôi bạn trẻ đành hạ quyết tâm ra album này nhân dịp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. “Ở VN không có nhiều nơi có mùa lá rụng tuyệt đẹp như Hà Nội nên nhiều người thường nhắc nhớ mùa thu Hà Nội. Nhưng trong nhịp sống sôi động, đôi khi phải nhắm mắt lại và mơ mới thấy… mùa thu”, anh chia sẻ cảm xúc khi sáng tác ca khúc về Hà Nội này…
Khó có thể kể hết những sáng tạo và cống hiến thầm lặng của Trần Mạnh Hùng cho đời sống âm nhạc VN. Quyết tâm và khát khao theo đuổi con đường âm nhạc thính phòng - giao hưởng, dù có lúc đời sống áo cơm thôi thúc nhưng anh vẫn kiên trì bám trụ. Giờ đây, bên anh đã có “hoa lửa” Hồng Vy tiếp thêm ngọn lửa đam mê, sẻ chia với anh cả trong công việc và cuộc sống riêng. Vậy nên, Trần Mạnh Hùng còn ấp ủ nhiều những “Giấc mơ mùa lá” và “Lệ Chi viên” khác. Và tin rằng, những nỗ lực của đôi bạn trẻ dành cho âm nhạc nghệ thuật đích thực sẽ được ghi nhận đúng mức khi dòng nhạc này tìm được nhiều chỗ đứng trong lòng công chúng.
HOÀNG THẮNG