Vòng loại Euro 2008

Trận Scotland – Pháp( Bảng B): Á quân thế giới tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp ?

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

(23 giờ ngày 7-10)

Sau trận thắng Georgia 3-0 và Italia 3-1, HLV Raymond Domenech và các học trò quyết giành trọn 3 điểm tại Glasgow dù biết rằng họ sẽ gặp không ít khó khăn trước đối thủ có lối chơi đơn giản và thể lực, cùng với bầu không khí sôi sục của CĐV chủ nhà trên các khán đài.

  • Sagnol: “Phải quyết liệt trong tranh chấp tay đôi”
Trận Scotland – Pháp( Bảng B): Á quân thế giới tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp ? ảnh 1

Lối chơi chắc chắn của hậu vệ William Gallas (trái) và các đồng đội ở hàng phòng thủ sẽ giúp cho hàng tấn công của tuyển Pháp phát huy hiệu quả ghi bàn.

Với uy thế Á quân thế giới, tuyển Pháp được xem là đội bóng “chiếu trên”, nhưng sự thận trọng là điều mà ban huấn luyện và các cầu thủ luôn nhắc tới trong những ngày qua tại Clairefontaine. Ngoài Italia và Ucraina, từ nay, Scotland (thắng Đảo Faroe 6-0 và Litva 2-1) thực sự trở thành đối thủ nặng ký của tuyển Pháp trong việc tranh chấp ngôi đầu bảng B. Nếu chỉ nói rằng “trận đấu tới sẽ rất khó khăn”, thì đúng là quá mơ hồ.

Điều mà người dân Pháp nói riêng và giới mộ điệu nói chung đang quan tâm là liệu lối chơi của Scotland có giống các đội bóng Liên hiệp Anh hay không, nếu có khác thì khác ở chỗ nào?

Hậu vệ Willy Sagnol cho biết: “Mặc dù là những nước láng giềng, nhưng Scotland và CH Ailen chơi bóng rất khác nhau. Ở Dublin, mọi người từng chứng kiến các cầu thủ Ailen rất ít khi chơi bóng dài và cố gắng củng cố lối chơi. Các cầu thủ Scotland thì chơi mạo hiểm và đơn giản hơn. Song cả hai có cách tranh chấp bóng khá giống nhau, do đó, chúng tôi cần phải quyết liệt trong các pha tranh chấp bóng tay đôi và áp đặt lối chơi lên đối phương.

Khi có bóng, cần phải tránh các cuộc tranh chấp thể lực và cố gắng ghi bàn càng sớm càng tốt. Chúng tôi đã có cách như trận gặp Italia”. Tiền đạo Thierry Henry nói: “Nhiều người ngạc nhiên với các trận thắng vừa qua của Scotland, nhưng tôi thì không. Tôi biết đẳng cấp của các cầu thủ Scotland bởi tôi thường đụng độ với họ ở Premier League. Không chỉ có tiền vệ Darren Fletcher mà cả đội đều chơi rất tốt. Lúc này đây, tôi nghĩ đến Kenny Miller (ghi bàn thắng quyết định tại Litva), cầu thủ chơi rất nhanh nhẹn,và cả tiền đạo Kris Boyd, người ghi hai bàn thắng vào lưới Đảo Faroe”.

  • “Cầu thủ thứ 12” của Scotland

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Scotland (4-4-2): Craig Gordon - Graham Alexander, Russell Anderson, Christian Dailly, Steven Pressley - Barry Ferguson, Darren Fletcher, Paul Hartley, Scott Severin - Kris Boyd, James McFadden.

Pháp (4-4-2): Gregory Coupet - Willy Sagnol, Lilian Thuram, William Gallas, Eric Abidal - Franck Ribery, Patrick Vieira, Claude Makelele, Florent Malouda - David Trezeguet, Thierry Henry. 

Sự cổ động nhiệt tình của khán giả nhà sẽ là một lợi thế đáng kể cho Scotland và nó được xem là “cầu thủ thứ 12” cho họ. Thủ môn Gregory Coupet - trở thành thủ môn chính thức sau khi Fabien Barthez giã từ sự nghiệp - cho biết: “Scotland sẽ có thêm một cầu thủ. Do đó, chúng tôi cần phải biết giữ cái đầu lạnh trước không khí ủng hộ cuồng nhiệt của CĐV chủ nhà. Chúng tôi sẽ phải chơi thật bình tĩnh trong 20 phút đầu, ngoài ra, những phút đầu của hiệp hai cũng rất quan trọng”.

  • Chiến thuật 4-4-2

Cả hai sẽ ra quân với đội hình 4-4-2. Tuyển Pháp trở lại chiến thuật này sau World Cup 2006  và đang chơi rất thành công. Lần này, ông Domenech hy vọng tiền đạo David Trezeguet sẽ bùng nổ bên cạnh đồng đội Thierry Henry. Scotland sẽ rất nguy hiểm với cặp tiền đạo Krist Boyd - James McFadden (thay cho Danny Miller bị treo giò) với sự hỗ trợ của tiền vệ Manchester United Darren Fletcher. Tuy nhiên, họ mất đến ba hậu vệ trụ cột và tiền vệ Nigel Quashie do chấn thương và treo giò.

Dự đoán: Pháp thắng 2-1

CÔNG ĐẠM

Tin cùng chuyên mục