Trao 10 triệu đồng đến các hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Ngày 30-9, đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung phối hợp chính quyền phường Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã trao hỗ trợ đợt 2 số tiền 6 triệu đồng của bạn đọc giúp anh Nguyễn Viết Tân.
Nhà báo Nguyễn Hùng, Trưởng đại diện Báo SGGP tại miền Trung trao 6 triệu đồng cho anh Nguyễn Viết Tân
Nhà báo Nguyễn Hùng, Trưởng đại diện Báo SGGP tại miền Trung trao 6 triệu đồng cho anh Nguyễn Viết Tân

Nguyễn Viết Tân là nhân vật trong bài viết “Chồng hôn mê, mẹ tai biến, 2 con nhỏ bơ vơ” đăng trên Báo SGGP số ra ngày 19-5. Trước đó, Báo SGGP đã trao hỗ trợ đợt 1 với số tiền 24 triệu đồng giúp anh Tân chữa bệnh.

Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc Báo SGGP, hiện nay anh Tân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, sức khỏe đang hồi phục và đi lại được.

Đại diện chính quyền địa phương, anh Nguyễn Lương Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Thắng Bắc gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP, các nhà hảo tâm đã có sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, giúp anh Tân cùng gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, đại diện Báo SGGP khu vực miền Trung cũng đã đến thăm hỏi và trao 4 triệu đồng tiền hỗ trợ đợt 2 của bạn đọc giúp anh Trần Văn Ty (49 tuổi, ngụ thôn Tịch Tây, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Anh Ty là nhân vật trong bài viết Chồng ung thư, con nhiễm trùng máu, đăng trên Báo SGGP số ra ngày 26-6. Trước đó, trong lúc đang được các bác sĩ xạ trị điều trị bệnh tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế, Báo SGGP đã trao hỗ trợ đợt 1 số tiền 20 triệu đồng để giúp anh chữa bệnh.

Đại diện Báo SGGP trao 4 triệu đồng cho anh Trần Văn Ty

Đại diện Báo SGGP trao 4 triệu đồng cho anh Trần Văn Ty

Hiện, anh Trần Văn Ty được chuyển về Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng để tiếp tục điều trị bệnh ung thư.

Tin cùng chuyên mục