Trọng tài Neil Swarbrick chính thức xin lỗi về việc đuổi… lầm người

* HLV Tim Sherwood thất vọng với việc Aston Villa

Trọng tài Neil Swarbrick chính thức xin lỗi về việc đuổi… lầm người ở trận Man.City thắng West Brom 3-0 hôm thứ Bảy.

Ở phút thứ 2, Swarbrick truất quyền Gareth McAuley của West Brom dù đồng đội của hậu vệ 35 tuổi này Craig Dawson mới là người phạm lỗi với Wilfried Bony (Man.City). Tuy nhiên, với việc trọng tài phạm liên tiếp sai lầm khó tin này lần thứ 2 chỉ sau 3 vòng đấu, trước đó là việc Wes Brown của Sunderland phải nhận thẻ đỏ “thay” cho John O'Shea tại Man.United, thì HLV của West Brom, Tony Pulis có lý do yêu cầu Premier League nhanh chóng thông qua việc sử dụng các pha chiếu chậm để các quyết định chính xác hơn. 
 
* HLV Tim Sherwood thất vọng với việc Aston Villa để thua vào phút cuối trước Swansea, khi bàn thắng của Bafetimbi Gomis phút 87 khiến đội bóng của ông đứt mạch 2 chiến thắng liên tiếp: “Thật thất vọng khi thua theo cách này. Trong một thời điểm nào đó của trận đấu, nếu cảm thấy không thể thắng thì mọi cầu thủ cũng phải đảm bảo đừng thua. Vậy mà, chúng tôi đã 2 lần phải thua theo cách này, trước đó là với Stoke City..”.
 
* Tottenham lo lắng về chấn thương của thủ thành Hugo Lloris khi anh này phải rời sân từ phút thứ 5 và được đưa đến bệnh viện sau tình huống va chạm rất mạnh với tiền đạo Jamie Vardy của Leicester. Theo tiết lộ của HLV Mauricio Pochettino, thủ thành 28 tuổi ngoài bị chấn động thì đấu gối bị vết tét rất lớn. Trước mắt, Hugo Lloris không thể cùng tuyển Pháp đá giao hữu với Brazil và Đan Mạch, trong lúc Tottenham hy vọng anh kịp hồi phục cho giai đoạn quan trọng sắp tới. 
 
* Louis van Gaal xác nhận từng đàm phán với Liverpool để đảm nhận vị trí quan trọng tại sân Anfield. Trước khi HLV Brendan Rodgers được bổ nhiệm, truyền thông từng loan báo Van Gaal được Liverpool mời đảm nhận vai trò giám đốc bóng đá, và ông vừa xác nhận: “Được một CLB lớn như Liverpool liên hệ là một vinh dự. Tuy nhiên, lúc này tôi đang là HLV Man.United, một đội bóng vĩ đại, tất cả giờ đã là quá khứ”
 
* Man.United sáng lên cơ hội chiêu mộ trung vệ Mats Hummels, khi nguồn tin mà ESPN nhận được là Borussia Dortmund xác định sẽ lắng nghe mọi đề nghị. Trung vệ 26 tuổi là mục tiêu theo đuổi từ lâu của Man.United, Dortmund nhận thấy họ sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong nỗ lực giữ chân đội trưởng của mình, đặc biệt khi mùa giải tới sẽ đối mặt khó khăn tài chính vì nguy cơ mất quyền dự Cúp châu Âu.

Đỗ Linh

Tin cùng chuyên mục