Truy sát

Hôm qua, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) khởi tố vụ án, truy bắt một nhóm cướp nguy hiểm. Trước đó lúc 13g, bà Nguyễn Thị Việt Oanh (44 tuổi) đang lưu thông trên đường cùng con rể tên Nguyễn Văn Tiến Dũng (25 tuổi, ngụ TP.HCM) bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy đạp té ngã. Sau đó, hai tên dùng dao truy sát đuổi chém vào lưng Dũng và đánh ngã Oanh để cướp giỏ xách của bà, bên trong có hơn 20 triệu đồng. (N.P.)

  • Bắt người trên mạng

Hôm qua, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã phối hợp cơ quan điều tra, giải cứu thành công một con tin và bắt giữ được tên cướp nguy hiểm Khổng Tuấn Linh (20 tuổi, quê Tuyên Quang). Tối hôm trước, Linh đến một quán Internet trên đường Trung Kính chơi game thi đấu quyết liệt, tới 7g sáng hôm sau mới nghỉ giải lao.

Khi chủ quán yêu cầu tính tiền, Linh móc ra… con dao để khống chế mọi người, rồi chạy ra khỏi quán. Trên đường tẩu thoát, Linh thấy chị Nguyễn Thị Pha (47 tuổi) đứng trước cửa nhà đã dí dao vào cổ bắt đi lên gác, buộc chị phải đưa 1 triệu đồng cho hắn đi chơi game. Các chiến sĩ công an đã vào vai game thủ cao tay để bắt “người trên mạng” phải đầu hàng. (N.P.)

  • Dạy bằng… dao

Mới chập tối, anh Võ Văn Dương (27 tuổi, ở tỉnh Hà Tĩnh) trong tình trạng say men, đã nằm chết trong vũng máu tại nhà. Công an huyện Nghi Xuân đã làm rõ, vào thời điểm trên, Dương uống rượu say về nhà đập phá đồ đạc mà người anh là Võ Trọng Dũng (37 tuổi) can ngăn không được. Khi đã hết lời năn nỉ, Dũng bị “lên cơn”, dùng dao đâm 4 nhát vào lưng em, khiến Dương chết tại chỗ. Đặc biệt, ngay sau đó Dũng rửa tay dính máu, đóng cửa la lên gọi hàng xóm tới nói Dương tự sát, nhằm qua mặt công an. (V.D.)

  • Không thoát

Công an huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) mới bắt giữ tên cướp Trương Minh Đức (22 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm) khi tên này đang trên đường tẩu thoát. Trước đó, Đức cùng các đối tượng Cường, Mạnh, Nhật, Hữu… biết nhà bà Bùi Thị Thắm (46 tuổi, ở xã Đinh Trang Hòa) chỉ có một cháu bé 15 tuổi coi nhà, cả bọn đột nhập khống chế đứa trẻ, cướp đi 160 ký cà phê nhân. Sau khi gây án, bọn cướp chia cà phê ra nhiều phần, rồi tỏa đi các nơi tiêu thụ, nhưng không thoát khỏi công an. (N.K.)

  • Cướp bằng đạn M79

Hồi 17g, anh Nguyễn Văn Hòa (31 tuổi, ở tỉnh An Giang) chạy xe máy chở khách, được một đối tượng thuê đưa tới Long Xuyên. Khi đi ngang khu vực chùa Tà Miệt, thuộc xã Lương Phi (huyện Tri Tôn) gã khách hàng bỗng… móc ra một trái đạn M79 hù dọa khiến Hòa hoảng sợ bỏ chạy, để lại xe máy cho hắn lấy đi. Nhưng ngay sau đó, công an đã chặn bắt được tên cướp là Phạm Tà Phố (19 tuổi, dân địa phương) tại địa phận huyện Châu Thành, thu giữ tang vật xe máy và 4 đầu đạn M79. (Tr.K.)

  • Ngứa tay

Buổi tối, Nguyễn Minh Châu (20 tuổi) và Hoàng Đình Huế (28 tuổi, cùng quê Nghệ An) chở nhau trên xe máy tới ngã tư Thái Bình, thuộc xã An Bình (huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) hóng gió. Vô tình nhìn thấy anh Đỗ Văn Khương (26 tuổi, quê Thanh Hóa) đi bộ bên đường, cầm ĐTDĐ trên tay nói chuyện, Châu và Huế đã “ngứa tay” lướt qua dễ dàng giật được chiếc điện thoại bỏ chạy. Rất may, nhân dân trong khu vực đã kịp thời hỗ trợ anh Khương bắt hai tên cướp đường, chuyển công an xử lý. (Tr.K.)

  • Bị đầu độc

Trời nóng khô hạn, ông Nguyễn Văn Lợi (65 tuổi, ở tỉnh An Giang) vừa uống cạn một ly nước lọc thì bị ngộ độc, phải đưa và bệnh viện cấp cứu. Hôm qua, Công an huyện Thoại Sơn đã điều tra xác định thủ phạm đã bỏ thuốc chuột vào nước uống chính là người làm thuê cho ông Lợi, tên Nguyễn Hoàng Ân (16 tuổi, ngụ địa phương). Công an đã bắt giữ Ân để làm rõ động cơ gây án. (N.K.)

Tin cùng chuyên mục