Người ta đã nói quá nhiều về vai trò của Wesley Sneijder trong lối chơi đậm chất thực dụng của Hà Lan, đến khả năng tạo đột biến của Arjen Robben, sự cần cù của Dirk Kuyt lẫn những ấn tượng đẹp mà Eljero Elia để lại những lần vào sân thay người. Thế nhưng, theo nhật báo El Pais, ngoài Sneijder thì một nhân vật không thể thiếu của Hà Lan tại giải lần này là Mark van Bommel.

Van Bommel (trái) mừng chiến thắng cùng đồng đội Andre Ooijer .
Van Bommel không được trọng dụng dưới thời Marco van Basten, nhưng lại chắc suất trong đội hình của HLV Bert van Marwijk. Rất nhiều người đã nhìn vào sự kiện này để quy chụp cho Van Marwijk là thiên vị cho người con rể (Van Bommel là chồng của Andra van Marwijk, họ đã có 3 mặt con).
Thế nhưng, thực tế trên sân cỏ cho thấy Van Bommel xứng đáng với niềm tin của cha vợ. Sau một mùa giải rất thành công tại Bayern Munich, Van Bommel tiếp tục chứng tỏ tư chất thủ lĩnh của mình khi đứng giữa dàn sao của Hà Lan. Trợ lý Frank de Boer nói: “Van Bommel tiêu biểu cho tất cả các giá trị của Hà Lan tại giải lần này. Anh ấy đã có những pha phạm lỗi rất cần thiết và thông minh”. Phillip Cocu thì chọn Van Bommel chứ không phải Sneijder là nhân vật quan trọng nhất trong trận thắng Brazil tại tứ kết.
Phạm lỗi cần thiết, đấy quả là những từ không thể khái quát hơn khi nói về Van Bommel. Tiền vệ này không còn giữ được nền tảng thể lực tốt như thời còn sung sức, anh cũng không đủ kỹ thuật để có những pha tắc bóng như Javier Mascherano hay Xabi Alonso, nhưng biết cách phạm lỗi đúng nơi, đúng lúc và tránh thẻ phạt lại là một điểm mạnh của Van Bommel.
Theo báo El Pais, việc Van Bommel phạm lỗi xong rồi chạy đi ngay mang 2 tác dụng rõ rệt: Một, anh ngăn ngừa một pha nguy hiểm cho khung thành nhà ngay từ điểm khởi đầu. Hai, Van Bommel gây ức chế cho cầu thủ bị phạm lỗi và nhiều khả năng anh sẽ lại kiếm về cho đội nhà một quả phạt cùng một chiếc thẻ phạt khác nếu đối phương có ý định trả đũa. Van Bommel là một dạng cầu thủ mà theo cựu HLV Ottmar Hitzfeld là khiến cho người thuộc phe anh cực kỳ yêu mến và “phe địch” ghét cay ghét đắng. Những năm tháng thi đấu tại Bundesliga càng tôi luyện thêm cho lối chơi tiểu xảo của Van Bommel. Anh tung ra bao nhiêu đường chuyền thì cũng tung ra ngần ấy pha cài chân và giật chỏ vậy.
Thế nhưng, Van Bommel không chỉ thành danh nhờ những pha “phạm lỗi kỹ thuật” ấy. Anh vẫn sở hữu những cú sút xa uy lực từng giúp anh ghi 10 bàn sau 58 lần khoác áo Hà Lan. Anh vẫn là một trong những tiền vệ toàn diện nhất mà bóng đá Hà Lan có được những năm qua: chuyền ngắn và dài đều chính xác, công thủ toàn diện. Một đặc điểm không thể không nhắc đến là khả năng lãnh đạo của Van Bommel. Tiền vệ này đi đến đâu thì lập tức để lại ảnh hưởng ngay chỗ ấy. Trước khi mâu thuẫn với Jurgen Klinsmann, Van Bommel đã được vị HLV này giao băng thủ quân. Một đội bóng giàu truyền thống như Bayern mà phá lệ để lần đầu tiên trao băng thủ quân cho một người nước ngoài, cầu thủ ấy chắc chắn không phải hạng xoàng.
El Pais cũng lưu ý: Van Bommel từng có thời gian thi đấu cho Barcelona nhưng không thành công. Anh không chiếm được vị trí của những người có kỹ thuật hơn như Xavi, Andres Iniesta hay Deco. Nhưng không hòa hợp được với Barcelona không có nghĩa là không biết cách đánh bại Barcelona. Kinh nghiệm chinh chiến của Van Bommel chính là vốn quý của Hà Lan trong trận chung kết với Tây Ban Nha, vốn được xem là một “Barca mở rộng”.
HOA VINH