Việt Nam - Nhật Bản

Vận may lại mỉm cười?

 ĐÒN ĐỘC CỦA RIEDL

Nếu thắng Nhật Bản, tuyển Việt Nam nghiễm nhiên lấy vé vào tứ kết với vị trí nhất bảng B. Nhưng trước sức mạnh mà ĐKVĐ châu Á đã bộc lộ, ông Riedl chẳng mơ mộng hão huyền đến như vậy. Cái đích mà thầy trò Riedl nhắm tới là một trận hòa với người Nhật, dù điều ấy đối nghịch so với chính tuyên bố của ông thầy người Áo: chủ hòa với Nhật Bản là quá mạo hiểm.
 
 ĐÒN ĐỘC CỦA RIEDL 

Vận may lại mỉm cười? ảnh 1
Các tuyển thủ Việt Nam trong buổi tập chuẩn bị cho trận quyết đấu với Nhật Bản.Hoàng Hùng

Trước cuộc so tài với Nhật Bản, ông Riedl đóng kín cửa sân tập để tránh sự soi mói của báo giới xứ sở hoa Anh đào. Trên thực tế, ở buổi tập kín cửa cao tường ấy, ông Riedl đã đưa ra vài điều chỉnh, nhằm gây bất ngờ đối với đội ĐKVĐ châu Á.

 Theo HLV Riedl, tuyển Việt Nam đối đầu với Nhật Bản bằng tinh thần nhất quán: 70% phòng ngự, 30% tấn công. Cách nói bóng gió, đầy ẩn ý được cụ thể hóa bằng sơ đồ chiến thuật mà tuyển Việt Nam sẽ áp dụng. Sơ đồ 4-4-2 hay 4-4-1-1 sử dụng trong 2 trận gặp UAE và Qatar được điều chỉnh thành 4-2-3-1. Đấy là "bài tủ" của tuyển Việt Nam (và cả Olympic Việt Nam) thường sử dụng trước những đối thủ được đánh giá trên cơ, nhất là vượt trội về khả năng tấn công so với đội bóng của ông Riedl.
 
Với sơ đồ 4-2-3-1, ông Riedl hớn hở ra mặt khi trung vệ Như Thành đã nuốt trọn buổi tập sáng qua, trong khi Huy Hoàng tuy gặp vấn đề ở mắt cá chân phải, nhưng chắc chắn vẫn đủ sức ra sân trong trận quyết định gặp Nhật Bản. Ngay cả thủ môn Dương Hồng Sơn, cho dù cái bả vai phải đau nhức đã khiến thủ thành xứ Nghệ chỉ tập được 25 phút rồi… chườm đá, nhưng ông Riedl nói rằng, các bác sỹ của tuyển Việt Nam khẳng định Dương Hồng Sơn có thể bắt chính. Như vậy, cỗ máy phòng ngự của tuyển Việt Nam sẽ không bị xáo trộn, nhất là khi nó chính là điểm dựa vững chắc tạo ra bất ngờ ở 2 trận gặp UAE và Qatar.
 
Hàng phòng ngự ổn định, song HLV Riedl quyết gia cố thêm khả năng phòng thủ ngay từ khu trung tuyến. Minh Chuyên, trẻ khỏe và quá thuần thục với sơ đồ 4-2-3-1 ở đội Olympic Việt Nam, sẽ xuất hiện trong đội hình chính giữ vai trò tiền vệ phòng ngự cùng Minh Phương. Hai cánh vẫn thuộc về Tấn Tài và Vũ Phong, nhưng vị trí hộ công đang được cân nhắc giữa Tài Em và Công Vinh. Nếu ông Riedl sử dụng Tài Em đá hộ công, Công Vinh là mũi nhọn duy nhất trên hàng tấn công của tuyển Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc "gà son" Phan Thanh Bình bị cất trên ghế dự bị. Ngược lại, nếu đưa Công Vinh trở về đá hộ công giống như vai trò mà số 9 này thực hiện ở Olympic Việt Nam, Thanh Bình sẽ giữ vai trò tiền đạo cắm. Trong 2 phương án lựa chọn Tài Em hoặc Công Vinh đá hộ công, HLV Riedl thiên về phương án Tài Em bởi nhà cầm quân người Áo cho rằng, Công Vinh thích hợp nhất với vai trò "sát thủ" săn bàn chứ không phải giữ vai người kiến tạo.

 KIÊN NHẪN VỚI ĐÒN "HÀNH XÁC"
 
Có một thông tin làm tuyển Việt Nam hồi hộp: cặp "song tấu" S.Nakamura - Takahara bị ốm và có thể không thể ra sân ở cuộc chạm trán tại Mỹ Đình chiều nay. Tuy nhiên, HLV Ivica Osim cười ẩn ý nói rằng, chỉ có… bác sĩ mới quyết định được S.Nakamura và Takahara có kịp ra sân hay không.
 Song, ngay cả khi Nhật Bản không có 2 siêu sao này trong đội hình, tuyển Việt Nam không thay đổi được thế "cửa dưới",và các học trò của Riedl chắc chắn phải chịu đựng một cuộc... "hành xác". HLV Ivica Osim nói rằng, ông không muốn nghĩ đến việc cầm hòa tuyển Việt Nam. Ông Osim tuyên bố xua quân đá tấn công và một khi tuyển Việt Nam đã lộ ra điểm yếu thể lực từ trận gặp Qatar, Nhật Bản sẽ hành hạ, vắt kiệt sức lực của đội chủ nhà trước khi tung ra những đòn đánh quyết định. Đấy rõ ràng là một vấn đề lớn khi các học trò của Riedl đã gần như bị vắt kiệt thể lực sau 2 trận gặp UAE và Qatar. Hơn thế nữa, nếu ông Riedl than phiền sau trận gặp Qatar rằng, tuyển Việt Nam yếu thế vì quá lùn (6 cầu thủ Qatar có chiều cao hơn cầu thủ Việt Nam cao nhất 10 cm) thì chiều cao trung bình của các cầu thủ Nhật Bản cũng "chỉ" hơn đội chủ nhà khoảng... 7cm.
 
Rõ ràng, so sánh tương quan lực lượng, tuyển Việt Nam không thể so đọ với "ông lớn" Nhật Bản. Nhưng đấy mới là lý thuyết, còn thực tế sân cỏ, cơ hội của tuyển Việt Nam vẫn có nếu các học trò của HLV Riedl biết kiên nhẫn trước những đòn "hành xác" của đối thủ. Thêm nữa, một bầu nhiệt huyết, sự tập trung tới 200% và thêm chút may mắn, biết đâu vận may lại mỉm cười với thầy trò Riedl?
 
Yến Nhi
 
  
 Phát biểu trước trận đấu
 
· HLV A.Riedl: "Ở tình thế hiện nay của bảng B, chỉ có 3 đội cạnh tranh chiếc vé vào tứ kết là Nhật Bản, Việt Nam và Qatar. Đấy sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt, căng thẳng. Nhưng tuyển Việt Nam gặp bất lợi vì chúng ta phải đụng độ với Nhật Bản, đối thủ mạnh nhất của bảng B và thậm chí là cả Asian Cup 2007. Đá với Nhật Bản, chúng tôi phải thận trọng ở mọi góc độ, bởi đối thủ có đủ mọi phẩm chất tốt nhất của một đội bóng mạnh: chuyền bóng tốt, nhanh nhẹn và cực kỳ tốc độ. Tuyển Việt Nam sẽ đá thiên về phòng ngự, có thể nói, nếu tung ra 100% sức lực thì chúng tôi sẽ chơi với 70% phòng ngự, 30% còn lại là tấn công. Kiếm 1 điểm trước Nhật Bản cũng là điều hết sức khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ đá hết mình và cố gắng hoàn thành mục tiêu cầm hòa. Tuyển Việt Nam có thuận lợi khi được chơi trên sân nhà, nhưng nên nhớ, sự cổ vũ của khán giả không thể làm thay đổi chuyên môn lẫn diễn biến trên sân cỏ.

 Với 4 điểm có trong tay, chỉ cần Qatar không thắng nổi UAE, chúng tôi sẽ lấy vé vào tứ kết. Nhưng tôi không quan tâm nhiều đến trận Qatar - UAE, bởi mục tiêu của tôi là phải giúp các học trò chơi tốt, giành điểm ở trận gặp Nhật Bản".

 · HLV Ivica Osim: "Trận gặp Việt Nam có tính chất hết sức quan trọng. Tuyển Việt Nam có thuận lợi hơn Nhật Bản khi được đá trên sân nhà, quen thuộc với thời tiết. Nhưng điều ấy chỉ là tương đối, bởi nếu thời tiết quá khắc nghiệt, bản thân các cầu thủ Việt Nam cũng gặp khó khăn. Tôi không thể đoán biết trước được kết quả của cuộc chạm trán Nhật Bản - Việt Nam. Nhưng có thể khẳng định, chúng tôi sẽ không đá bằng tư tưởng cầm hòa.

 Tôi không quan tâm đến trận Qatar - UAE, bởi tôi muốn các cầu thủ của tôi tập trung tối đa ở trận đấu với tuyển Việt Nam. Cứ chắc chắn lọt vào tứ kết, lúc ấy chúng tôi sẽ tính tiếp mục tiêu của mình. Nhật Bản dự Asian Cup 2007 là để thi đấu chứ không phải đi du lịch, vì vậy tôi không lựa chọn Hà Nội hay Bangkok cho Nhật Bản đá trận tứ kết".
 Gia Minh
 

Vận may lại mỉm cười? ảnh 2
Như Thành và Huy Hoàng trong buổi tập trước trận quyết đấu với tuyển Nhật Bản. Quang Thắng
Vận may lại mỉm cười? ảnh 3
Trung vệ Như Thành.

Tin cùng chuyên mục