Sakura *

Về với cội nguồn

Một gương mặt xinh xắn sáng rỡ, một tâm hồn cởi mở, một tấm lòng thiết tha với quê hương nguồn cội – đó là nhân vật Sakura (ảnh) trong bộ phim cùng tên của Nhật Bản. Sinh ra và lớn lên ở Hawaii (Mỹ) nhưng cô gái vẫn mang tên Nhật “Sakura” (có nghĩa Hoa anh đào), nói thạo tiếng Nhật và học văn hóa Nhật.
Về với cội nguồn

Một gương mặt xinh xắn sáng rỡ, một tâm hồn cởi mở, một tấm lòng thiết tha với quê hương nguồn cội – đó là nhân vật Sakura (ảnh) trong bộ phim cùng tên của Nhật Bản. Sinh ra và lớn lên ở Hawaii (Mỹ) nhưng cô gái vẫn mang tên Nhật “Sakura” (có nghĩa Hoa anh đào), nói thạo tiếng Nhật và học văn hóa Nhật.

Về với cội nguồn ảnh 1

Trong hành trình tìm lại cội nguồn, với vai trò trợ giảng tiếng Anh ở một trường trung học tại Nhật, cô đã khám phá bao điều thú vị về tính cách Nhật, về phong tục tập quán Nhật. Tấm lòng hồn hậu đã giúp cô vượt qua bao thử thách để hòa nhập với cuộc sống nơi quê mẹ.

Tính cách Nhật được khắc họa một cách rất thú vị ở nhân vật Kamiyama Izao, ông ngoại của Sakura. Người ta hiểu được tại sao ông lại có nỗi giận dai dẳng đến thế đối với người con gái duy nhất của ông đã rời nước ra đi lập nghiệp ở Hawaii mấy chục năm trước, và tại sao ông tỏ ra “dị ứng” trước tình cảm của cô cháu gái Sakura với anh chàng người Mỹ Robert – Chính vì lòng tự hào dân tộc nơi ông bị thương tổn. Lịch sử vẫn còn đó và những người ở độ tuổi Kamiyama Izao chính là nhân chứng. Và họ chẳng thể nào quên…

Tinh thần dân tộc – điều cốt yếu đã vực dậy nước Nhật sau thế chiến 2 và làm nên “sự thần kỳ Nhật Bản” – thể hiện bàng bạc suốt bộ phim. Bên cạnh đó là tình thầy trò gắn bó, tình yêu chung thủy của người lính ra chiến trận năm xưa... Đặc biệt là vẻ trong sáng thật đáng yêu của nhân vật chính Sakura. Người xem thấm thía nỗi đau của cô khi Robert nói lời chia tay (anh vẫn rất yêu cô nhưng tự thấy phải trả cô về với cái chất Nhật nguyên thủy, trọn vẹn); cũng bồi hồi trước tình yêu chớm nở của cô đối với Katsuragi, thầy giáo người Nhật dạy cùng trường.

Xem phim, khán giả Việt Nam bắt gặp thấp thoáng những vấn đề của chính chúng ta: cũng là sự ra đi của một bộ phận không nhỏ dân cư, trong một hoàn cảnh lịch sử nhất định; cũng là chuyện tình yêu và hôn nhân dị chủng, sự khác biệt giữa hai nền văn hóa Đông-Tây; cũng là việc trở về nguồn của thế hệ trẻ lớn lên ở nước ngoài.

Giữa vô số những bộ phim nước ngoài tình cảm bi lụy, ân oán giang hồ… trên màn ảnh truyền hình, đây quả là một bộ phim hiếm hoi- Một bộ phim có tính giáo dục sâu sắc và cũng đầy lôi cuốn bởi diễn viên khả ái, diễn xuất giỏi ngay cả ở nhiều vai phụ; bởi tâm lý xã hội, gia đình Á Đông rất gần gũi với người Việt; bởi diễn biến bất ngờ, kịch tính, dí dỏm và cảm động… Chỉ có điều, rất tiếc, phim lại được phát sóng từ 6g30 tới 7g15 mỗi sáng, khoảng thời gian hoàn toàn không thuận lợi với đại đa số người dân thành phố ª

* Phim truyền hình nhiều tập trên VTV1. Các diễn viên chính: Takano Shie (vai Elizabeth Sakura Matsushita), Ozawa Yukiyoshi (vai Katsuragi Keisukei).
 

BÍCH NGÀ
 

Tin cùng chuyên mục