Scarlett Johansson

Viên ngọc đang sáng

Viên ngọc đang sáng
Viên ngọc đang sáng ảnh 1

Tin đồn đang rộ lên ở kinh thành điện ảnh Hollywood: nữ tài tử Scarlett Johansson sẽ được mời thủ vai Natascha Kampusch, cô gái trẻ người Aùo vừa tìm lại tự do vào ngày 23-8 vừa qua sau 8 năm bị tên Wolfgang Priklopil bắt cóc. Câu chuyện có thật này hội đủ các yếu tố hình sự và bí ẩn khiến các nhà làm phim đều lập tức muốn mua bản quyền.

Ngoài lý do để người ta đồn đoán tin này là vì Johansson có đôi mắt xanh và mái tóc vàng như Kampusch, còn có một lý do quan trọng hơn: Johansson đang được xem là viên ngọc của Hollywood. Johansson sắp tới còn xuất hiện trong Scoop của Woody Allen và vai Mary trong The Other Boleyn Girl của Justin Chadwick.

Còn trong bộ phim hình sự The Black Dahlia kể về hai cảnh sát phá vụ án mạng liên quan một nữ tài tử bị giết không toàn thây, đạo diễn lừng danh Brian De Palma đã chọn vẻ đẹp quý phái của Johansson, người được xem là đẹp ngang hàng các bậc đàn chị Katharine Hepburn hoặc Lauren Bacall, chứ không phải là vẻ nhí nhảnh, trẻ trung của “người đương thời” Lindsay Lohan.

Trong khi đó, các nhà tạo mẫu và tạp chí thời trang luôn vồ vập Johansson: CK ký hợp đồng để cô quảng cáo nước hoa Moment năm 2004 cho họ; L’Oreal trả 3 triệu USD để mời cô làm người phát ngôn.

Johansson tên thật là Scarlett Marie Johansson, sinh ngày 22-11-1984 tại New York. Bố cô là người Đan Mạch, hành nghề kiến trúc sư; mẹ là nhà sản xuất phim.

Johansson có 3 anh chị em, trong đó cô và em trai Hunter là chị em sinh đôi. Cô từng theo học một trường năng khiếu nghệ thuật và 8 tuổi đã diễn kịch, 19 tuổi (năm 2003) trở thành ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. 

Người phương Tây cho rằng “phụ nữ tóc vàng thường khờ khạo” nhưng có lẽ điều đó chẳng đúng với Johansson. Một nhà báo khẳng định: “Cô ấy thông minh, có óc quan sát tốt và nói chuyện có duyên.

Trong một lần được phỏng vấn, cô ấy khoe giỏi nấu các món Pháp và sẽ làm cho tôi ăn nếu có dịp cùng thức giấc với nhau. Rồi cô ấy cười xòa, nói vào máy ghi âm của tôi: “Chờ xem vợ anh có nghe thấy hay không đã” trước khi chỉ tay vào chiếc nhẫn cưới của tôi”.

Gọi Johansson là viên ngọc, là ngôi sao đang nổi cũng chính đáng bởi: Johansson sở hữu đôi môi mọng, cặp mắt sắc sảo và thân hình quyến rũ; mới 22 tuổi đã góp mặt trong 16 phim; trở thành ngôi sao từ năm 2003 qua vai diễn cô vợ lạc lõng trong Lost in Translation của nữ đạo diễn Sofia Coppola (đoạt giải Oscar Kịch bản hay nhất); và cũng trong năm 2003 được đề cử Quả cầu vàng trong bộ phim Girl with the pearl earring (Cô gái đeo bông tai ngọc).

Hầu như ở dự án phim nào đạo diễn cũng cãi nhau ỏm tỏi để giành quyền ký hợp đồng với cô. Ngoài ra, Johansson còn gây ấn tượng bởi giọng nói “kỳ cục” của mình, khàn khàn như của một người từng trải khác hẳn với vẻ ngoài trẻ trung.

Đang trên đỉnh vinh quang của điện ảnh Hollywood, cô vẫn tỉnh táo: “Tôi chưa đạt thành công lớn nhưng tôi cũng không mong đợi gì nhiều hơn. Cầu mong sự may mắn này luôn kéo dài”.  Hiện Johansson đang tìm sự cân bằng cho cuộc sống riêng tư nên mỗi năm chỉ đóng khoảng 3 phim, mỗi phim chỉ cần 5 triệu USD.

DIÊN HY

Tin cùng chuyên mục