Lại một lần nữa, tuyển Việt Nam rời sân với niềm vui chiến thắng, song đó là trận thắng nhọc nhằn 3-2 trước đội chủ nhà AFF Cup- Singapore. Thế trận gần như nằm trong tầm kiểm soát của đội tuyển Việt Nam, vậy thì tại sao họ lại thắng khó nhọc đến vậy? Đó chính là câu hỏi mà HLV Riedl đang đi tìm lời giải trong phiên họp sáng nay, 29-12, trước lúc bước vào buổi tập hồi phục như thông lệ sau mỗi trận đấu.
Bennet (16) - tác giả bàn gỡ hòa 1-1 cho Singapore, trong pha đi bóng vượt qua Hữu Thắng (6, Việt Nam). Ảnh: L.N
Trong thế trận giằng co của những phút đầu trận, Việt Nam bất ngờ mở tỷ số. Quả đá phạt góc của Vũ Phong bay xoáy đúng vào vị trí mà Thanh Bình đang chực chờ sẵn và không bị ai kèm. Cú lắc đầu chuẩn xác của Bình khiến thủ môn Sunny chỉ còn cách vào lưới nhặt bóng, khi kim đồng hồ trận đấu vừa đi qua được 7 phút.
Tiếc là niềm vui của thầy trò HLV Riedl quá ngắn ngủi khi sáu phút sau đó, họ bị gỡ hòa 1-1 cũng từ một tình huống cố định. Mạnh Dũng phạm lỗi ngay trước vòng 16,50m. Cú sút phạt trực tiếp hiểm hóc của tiền vệ Bennett (16) bay sát mặt cỏ đi vào góc xa trong cú nhoài người bất lực của thủ môn Thế Anh. Cả hàng phòng ngự lẫn Thế Anh cùng có lỗi trong bàn thua này khi chỉ đạo làm hàng rào không chặt chẽ.
Dù mọi chuyện bắt đầu trở lại từ khu vực giao bóng, song Việt Nam vẫn nhỉnh hơn trong việc khống chế bóng và tấn công dồn dập. Những pha lên bóng ở hành lang phải của Quang Thanh hay Tấn Tài luôn đẩy đối thủ vào thế chống trả khá vất vả, nhất là những lần Tấn Tài thoát đi với tốc độ cao. Phút 32 rồi 37, Tấn Tài cùng Công Vinh bật tường nhanh khá ăn ý, loại hẳn hàng thủ to cao của Singapore. Tiếc là kết quả cuối cùng của hai tình huống bật tường đẹp mắt này là hai quả lốp bóng cùng chệch cột dọc của bộ đôi này.
Phút 53, pha bật tường kiểu mẫu giữa Tấn Tài, Hồng Minh, Công Vinh, Thanh Bình khiến hàng thủ Singapore như vỡ toang ra từng mảng. Thanh Bình lúng túng đệm bóng hụt ở cự ly gần, ngay lập tức, Tấn Tài thoát nhanh xuống góc phải cứa bóng cực mạnh vào cầu môn, bóng bật người hậu vệ Singapore đi luôn vào lưới: 2-1. Có thể đó là bàn thắng do chút may mắn, nhưng đó xứng đáng là niềm vui tinh thần cho tuyển Việt Nam khi họ có được pha trình diễn ăn ý, và chính xác trong từng cú chuyền bóng tinh tế.
Dẫn điểm, nhưng thế trận lại không nằm trong tầm kiểm soát của Việt Nam khi Hữu Thắng bộc lộ sự xuống sức sau lúc phải đeo bám để truy cản tiền vệ tấn công Bennett. Phát hiện ra điều này, HLV Riedl đành phải tung Minh Phương vào để chia lửa cùng Hồng Minh. Công bằng mà nói thì sự điều chỉnh kịp thời ấy đã giúp cho các học trò của ông dần lấy lại thế quân bình. Sự tỉnh táo, khỏe khoắn và thông minh trong việc kiến thiết bóng của Minh Phương đã mở ra hàng loạt những cơ hội tấn công sắc sảo. Tiếc là nỗ lực của hàng tiền vệ không được các chân sút trên hàng tấn công chuyển thành bàn thắng.
Phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn, Việt Nam bất ngờ bị gỡ hòa 2-2 từ một pha tấn công chẳng mấy nguy hiểm. Bóng treo bổng từ biên trái vào, hàng hậu vệ đột nhiên dừng lại và thế là Nawaz ung dung đánh đầu chéo góc lưới. Bàn thắng ấy cũng không giúp Singapore lấy lại được sự hưng phấn bởi sức bền thể lực của họ đang đuối dần, đồng thời lối đá phản công bằng bóng bổng cũng không phát huy được tác dụng khi hai tiền đạo phía trên luôn bị bốn hậu vệ Việt Nam săn đuổi ráo riết.
Năm phút nữa kết thúc trận đấu, “thần tài” Công Vinh lại có dịp lên tiếng. Mọi chuyện xuất phát từ pha phát động tấn công của Minh Phương với Anh Đức. Bị kẹp chặt giữa hai trung vệ Singapore, Anh Đức khôn khéo trả bóng ngược rở lên đầu vòng 16,50m cho Công Vinh lạnh lùng dứt điểm như tên bắn. Đó cũng là bàn tháng tiễn đưa Singapore lên đường về nước, còn Việt Nam sẽ trở lại sân Supachalasai vào tối 30-12 để chơi trận chung kết cùng đội chủ nhà…
LƯƠNG NGUYỄN