VTV – T&T Cup 2006

Việt Nam – U23 Uzbekistan 2-2

Chỉ kiếm được 1 điểm trước U23 Uzebekistan song những gì mà thầy trò A.Riedl thể hiện trong suốt 90 phút trước đối thủ hơn hẳn về thể hình, thể lực cũng đủ khiến chúng ta hài lòng.

Việt Nam – U23 Uzbekistan 2-2 ảnh 1

Với ưu thế chiều cao, Erkinov (16, Uzbekistan) 2 lần đánh đầu tung lưới thủ môn Quang Huy.

Tốc độ trận đấu được đẩy lên ngay sau tiếng còi khai cuộc. Việt Nam xung trận với tư tưởng tấn công rất tự tin. Sự hưng phấn ấy được tiếp sức từ hàng vạn khán giả đã giúp các cầu thủ tạo dựng được thế trận chủ động và chỉ sau 12 phút bóng lăn, các tuyển thủ của chúng ta đã có bàn thắng mở tỷ số.

Pha xâm nhập đầy táo bạo vào trung lộ của Văn Nhiên (2) đã khiến hàng thủ U23 Uzebekistan giật mình và pha chọc khe tinh tế của Nhiên đã được Thanh Bình (18) tiếp ứng hoàn hảo bằng cú chích mũi chân buộc thủ môn Tojiboyev (1) phải vào lưới nhặt bóng.

Sau bàn mở tỷ số, ĐTVN chơi rất hưng phấn và lẽ ra chúng ta đã có thể có bàn thắng thứ 2 ở phút 16 nếu Công Vinh (9) chính xác hơn trong pha dứt điểm bằng đầu từ quả tạt rất vừa tầm của Minh Phương (12).

Sau 20 phút đầu bị lép vế, U23 Uzbekistan bắt đầu cho thấy sự lợi hại của mình bằng các pha tấn công biên kết hợp những đường chuyền dài từ sân nhà. Bất lợi thể hình đã khiến hàng thủ Việt Nam phải hoạt động vất vả và đến phút 29, ĐTVN đã để cho đối phương gỡ hòa, người ghi bàn thắng là tiền đạo cao to Erkinov (16) với cú đánh đầu rất hiểm và mạnh.

Những phút còn lại, thế trận diễn ra khá cân bằng, đáng chú ý ở phút 32, Công Vinh một lần nữa bỏ lỡ cơ hội khi anh sút chệch cột dọc ở tư thế khá thuận lợi sau pha chọc khe của Thanh Bình.

Đầu hiệp 2, U23 Uzbekistan chủ động chơi áp sát, triển khai bóng chậm nhưng rất chắc chắn rồi tung ra những đường chuyền dài tận dụng ưu thế thể hình của các tiền đạo. Chiến thuật này của đối thủ đã khiến các cầu thủ Việt Nam lúng túng và bàn thua thứ 2 đã đến ở phút 49. Các trung vệ Việt Nam bất lực nhìn Erkinov (16) lần thứ 2 bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Quang Huy (1).

Tưởng chừng ĐTVN sẽ gục ngã sau tình huống này, tuy nhiên, các học trò của A.Riedl đã có những phút thi đấu vượt mình để rồi có được bàn gỡ hòa rất đẹp mắt. Phút 65, từ cánh trái Bảo Khanh (8) có pha đảo người đẹp mắt và quả tạt của anh đã được Minh Phương (12) tiếp ứng bằng cú đánh đầu lái bóng hiểm hóc làm nên bàn thắng đẹp nhất trận, đem về 1 điểm cho ĐTVN.

Nhìn chung, ĐTVN đã có một trận đấu tốt xét trên khía cạnh chuyên môn và đặc biệt là tinh thần. Các tuyển thủ đã thể hiện được quyết tâm, khát khao chiến đấu vì màu cờ sắc áo, đó chính là cái được lớn nhất của thầy trò A.Riedl trong trận ra mắt ở VTV- T&T Cup 2006. 

U23 Iran - U23 Australia 0-0
Tiếc cho Iran

Mặc dù không có được một đội hình ra sân tốt nhất chiều qua do thiếu vắng tới 5 cầu thủ hay nhất phải thi đấu các giải quốc nội và dàn cầu thủ cũng đã mệt mỏi khi đã bước vào cuối mùa bóng trong nước, nhưng các cầu thủ U23 Iran vẫn lấn lướt hoàn toàn trước đội Australia có tới 8 cầu thủ đang chơi ở châu Âu.

Sự vắng mặt của hàng loạt vị trí chủ chốt khiến HLV Rene R S Abel, người sẽ dẫn dắt đội tuyển Iran dự VCK World Cup 2006 phải có nhiều thay đổi không như mong muốn. Vì thế, phải tới phút thứ 30, Iran mới tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên:

Từ ngoài vòng cấm, Masoud Sojaee(7) chuyền chếch sang cánh trái cho tiền vệ Behshad (10) căng ngang mặt thành cho tiền đạo Alizera (11) dứt điểm, đáng tiếc bóng lại đi đúng vị trí mà TM đội Australia đã chọn. Ba phút sau, tiền đạo Alizera (11) bị trung vệ Jacop (4) của Australia phạm lỗi trong vòng cấm, thế nhưng, trung vệ Zatollah (13, Iran) lại sút quả 11m quá hiền để TM Daniel bắt gọn.

Sang hiệp hai, Iran vẫn làm chủ thế trận trên sân với những pha lên bóng chủ yếu từ cánh trái. Phút 47, tiền đạo Safar tâng bóng qua tầm với của TM đội Australia nhưng bóng lại tìm đúng xà ngang. 8 phút sau, pha căng ngang từ cánh phải của Masoud Sojaee (7) để Alizera (11) dứt điểm ngay trong vòng 5m50, tưởng như bóng đã nằm gọn trong lưới lại chệch cột dọc trong gang tấc.

Thế trận ép sân của Iran diễn ra trong phần lớn thời gian của trận đấu, chỉ tới phút thứ 83 khi cầu thủ mới 18 tuổi Jahansfi nhận thẻ vàng thứ hai buộc phải rời sân thì đội Australia mới có thể dâng cao đội hình thường xuyên, tuy nhiên cũng như trước đó khi chưa có được lợi thế hơn người, Autralia vẫn chỉ tạo được vài cơ hội vẩn vơ bằng những pha đột phá mang dấu ấn cá nhân nhưng lại sút thiếu chính xác.
 

Tin cùng chuyên mục