Khác với những vòng sơ loại của Cúp quốc gia những năm trước đây khi nhiều đội hạng Nhất cùng “rủ” nhau thất bại từ vòng đấu, diễn biến của loạt trận mở màn vào chiều nay nhiều khả năng sẽ có nhiều bất ngờ ập đến. Có không ít cặp đấu được đánh giá cân tài, ngang sức từ cấp độ V-League cho đến hạng Nhất khiến cuộc đua tranh được dự đoán sẽ tóe lửa.
Những cặp đấu cân tài
HAGL sẽ gặp nhiều thử thách trước chủ nhà Đồng Tháp cũng đang muốn khẳng định lại mình.
Trận đấu sớm nhất sẽ là cuộc đọ tài giữa Than Quảng Ninh và H.Huế. Chủ nhà đã trở thành một “kẻ phá bĩnh” ở giải hạng Nhất mùa rồi và khá kín tiếng trong giai đoạn chuẩn bị vừa qua. Còn H.Huế sau một mùa thử sức ở V-League không chịu nổi nhiệt, đành phải trở lại hạng Nhất với bao áp lực.
Đôi bên sẽ có dịp để thăm dò nhau qua trận đấu chiều nay, sự thăm dò cho mục tiêu lớn hơn là ghi tên ở mùa giải chuyên nghiệp năm sau và xét về thực lực thì khá đồng cân, đồng lạng. Khả năng trận này phải phân định thắng bại ở loạt sút luân lưu 11m khá cao.
Một trận đấu khác cũng dự báo khả năng phải phân thắng bại ở loạt sút luân lưu là cuộc đối đầu giữa hai người quen, Thể Công Viettel và T&T Hà Nội. Không chỉ ở cùng thành phố mà trong đội hình của T&T có không ít người cũ của Thể Công, nhân vật đáng chú ý nhất là HLV Triệu Quang Hà. Đây cũng là dịp để T&T thể hiện hình ảnh lẫn tên tuổi trong mùa bóng mới với chỉ tiêu: thăng hạng.
Xuôi vào Nam, hai trận đấu trên sân Tây Ninh và Tiền Giang cũng được đánh giá sẽ quyết liệt, khi Tây Ninh gặp đối thủ tương đồng là Cần Thơ, và những cuộc gặp giữa 2 đội trong thời gian qua thường kết thúc với tỷ số khít khao.
Cần Thơ có phần nhỉh hơn về lực lượng, nhưng Tây Ninh lại có ưu thế sân nhà nên hy vọng chia đều cho cả hai. Tại sân Tiền Giang, chủ nhà sẽ gặp đối thủ khá khó chịu là K.Khánh Hòa. Dù đóng vai khách, nhưng K.Khánh Hòa được đặt vào cửa thắng nhiều hơn so với chủ nhà.
Thử thách cho “tam đại gia” V-League
Cả 3 ứng viên cho cuộc đua soán ngôi vô địch của B.Bình Dương ở V-League 2008 đều có dịp trải nghiệm lực lượng bằng các trận đấu với những đối thủ mạnh tại giải hạng Nhất, và trong tình hình hiện nay, xem ra chỉ có mỗi ĐT.LA là tương đối thoải mái hơn. Các học trò của ông Calisto vừa có ưu thế đá sân nhà, lực lượng đang có phong độ tốt nên sẽ không dễ để Đồng Nai có hy vọng tạo bất ngờ. ĐT.LA sẽ thắng, nhưng tỷ số sẽ không cách biệt.
Đà Nẵng cũng đá sân nhà và sẽ gặp An Giang. Nhìn vào thực lực và tiềm năng, rõ ràng Đà Nẵng đang nhỉnh hơn, nhưng An Giang lại đang là ẩn số ở thời điểm này và họ vẫn có thể “nắn gân” chủ nhà bởi Đà Nẵng - vốn không mạnh ở mặt trận Cúp Quốc gia.
HA.GL sẽ đến sân Cao Lãnh thi đấu, và kinh nghiệm bị Cần Thơ loại ngay vòng đầu ở mùa trước sẽ làm cho các cầu thủ phố núi cẩn thận hơn trong trận này bởi Đồng Tháp cũng muốn tìm được chiến thắng trong trận khai cuộc mùa bóng 2008 như một món quà tặng nhà tài trợ.
Xem ra, trong bộ ba trên, HA.GL là gặp phải “khúc xương” khó nuốt nhất.
Và những cuộc “dạo chơi”?
Bốn trận đấu còn lại của vòng 1/16 ưu thế nghiêng nhiều về các đội đang tham dự V-League, trong đó Xi măng Hải Phòng, HN.ACB và TMN.CSG là đỡ áp lực nhất khi gặp 3 đối thủ được nhận diện ở cuộc đua trụ hạng ở giải hạng Nhất là QK4, QK7 và Quảng Ngãi.
Khó nhất là SLNA, dù cũng gặp đối thủ yếu là QK5, nhưng lại thi đấu trên sân khách và bản thân SLNA theo “truyền thống” cũng ít mặn mà với giải đấu này. Tuy nhiên, QK5 cũng chẳng khá hơn về mục tiêu nên cửa thắng cho SLNA vẫn khá rộng.
NGUYỄN HOÀNG