Vòng loại Euro 2008

Trách ai đây?
  • Bảng A: Kazakhstan – Serbia 2-1
     ĐIỂM SÁNG KAZAKHSTAN
     
Vòng loại Euro 2008 ảnh 1
Gargula (trái, Bal Lan) vượt qua Kerimov (Azerbaijan).

Ở bảng A, Serbia đang tạo lợi thế lớn trong cuộc đua tranh chấp ngôi đầu bảng và tưởng chừng trận đấu tại Almaty (Kazakhstan) chỉ là chuyến du ngoạn cho những ngôi sao Serbia trước lúc trở lại Belgarde chuẩn bị cho cuộc tiếp đón ứng viên Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, ngay từ những phút đầu, đội khách đã phải chịu sức ép nặng nề và ở phút thứ 8, chỉ nhờ pha cứu bóng xuất sắc của thủ môn Vladimir Stojkovic sau cú sút căng của Zhumaskaliyev, lưới của Serbia mới không rung lên. Chỉ vài phút sau, Suyumagambetov cũng thử tài nghệ của Stojkovic như là lời cảnh báo "những cơn sóng lớn" sắp đổ ụp xuống cầu môn Serbia.

Quả thật, vào hiệp 2 được 2 phút, cú sút từ 12m của Ashirbekov trúng người trung vệ Milan Stepanov làm bóng đổi hướng bay vào lưới: 1-0 cho chủ nhà. Phá vỡ thế bế tắc, Kazakhstan vẫn tiếp tục gia tăng áp lực và đến phút 61, từ quả đá phạt góc của Ruslan Baltiev, Zhumaskaliyev ở tư thế trống trải đánh đầu nâng tỷ số 2-0. Choáng váng với việc bị dẫn khá xa, Serbia vùng lên quyết liệt và 7 phút sau, từ đường chuyền dài của Stepanov, Zigic đánh đầu rút ngắn cách biệt 1-2, đồng thời đem lại hy vọng đảo ngược kết quả cho đội khách. Trận đấu sôi động hẳn và chủ nhà tạo được nhiều cơ hội hơn, trong đó thủ môn Stojkovic đã một lần nữa cứu cho Serbia bàn thua trông thấy khi đẩy cú sút cận thành của Skorykh. Ở phút đá bù, Serbia chỉ còn 10 người khi Zigic bị thẻ đỏ do thúc cùi chỏ vào người một cầu thủ Kazakhstan. Thua 1-2, Sebia tụt xuống hạng 4 nhưng đáng ngại nhất là tinh thần của các cầu thủ Serbia xuống thấp…Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Kazakhstan kể từ khi gia nhập UEFA từ AFC.
 
Trong khi Serbia bất ngờ vấp ngã thì trên sân nhà, Bồ Đào Nha đã dạy cho Bỉ bài học về bóng đá tấn công. Trước trận đấu, Stijnen (Bỉ) đòi lấy "đôi chân" của Ronaldo nhưng kết quả ngược lại khi chính tiền vệ số 1 của Manchester United đã hai lần cho thủ môn này vào lưới nhặt bóng. Trong hiệp 1, Bồ Đào Nha chiếm ưu thế (kiểm soát bóng 69%) nhưng không thể biến một loạt cơ hội thành bàn thắng. Ở đầu hiệp 2, Bồ Đào Nha vẫn cầm bóng nhiều hơn và ở phút 53, từ đường chuyền của Tiago, Nuno Gomes dễ dàng đệm bóng vào lưới (1-0). Chỉ 3 phút sau, cú khẩy bóng thông minh của Quaresma tạo điều kiện cho Ronaldo đánh đầu vào góc xa: 2-0. Với thế áp đảo, lần lượt Quaresma (69’) và Ronaldo (75’) ghi hai bàn nữa, đem lại thắng lợi tưng bừng cho Bồ Đào Nha. Sau trận đấu, HLV Felipe Scolari (Bồ Đào Nha) nhận xét: "Hiệp 1, chúng tôi chơi rất tốt nhưng các pha kết thúc thiếu chính xác. Kịch bản ở hiệp 2 tương tự nhưng có phần khác hơn ở những cú dứt điểm". 3 điểm vừa giành được giúp Bồ Đào Nha vươn lên vị trí thứ 3 (cùng được 10 điểm như Serbia nhưng hơn hiệu số bàn thắng, bại).
 
Ở trận đấu khác của bảng A, thắng đậm Azerbaijan trên sân nhà, Ba Lan đã vươn lên dẫn đầu (13 điểm) và với trận thắng thứ 4 liên tục, HLV Leo Beenhakker đã cho thấy tài nghệ cầm quân của ông.
 Quang Trần  

  • Bảng B: Litva – Pháp 0-1
     ANELKA CHỮA THẸN CHO Á QUÂN THẾ GIỚI
     

Chủ nhà Litva chơi rất xoàng, phối hợp nhùng nhằng từ đầu đến cuối. Thế mà tuyển Pháp cũng chẳng thể làm gì được, ngoại trừ bàn thắng của tiền đạo Nicolas Anelka ở phút 73. Bàn thắng đó giúp HLV Raymond Domenech không phải hổ thẹn khi rời sân Kaunas. Ông nói: "Tôi thích Nicolas. Khi thi đấu được như thế, cậu ấy sẽ có mặt thường xuyên trong đội bóng. Những gì cậu ấy thể hiện trong trận hôm nay thật đáng khen".9 

Vòng loại Euro 2008 ảnh 2
Tiền đạo Nicolas Aneka (trái, Pháp) đi bóng qua hậu vệ Tomas Zvirzdauskas (Litva)

Không khí ở Kaunas "đóng băng" theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng bên trong lẫn ngoài sân bóng. Mặt sân ướt và trơn khiến các cầu thủ của cả hai đội không thể nào cầm được bóng đủ lâu để tổ chức lối chơi, trong khi đó, trên các khán đài, CĐV Litva giăng những biểu ngữ có tính chất phân biệt chủng tộc nhắm vào các cầu thủ da màu của tuyển Pháp như "Chào mừng đến châu Âu". Ông Domenech nhận định: "Mục tiêu của trận vòng loại này là giành điểm. Thi đấu trên sân đối phương không hề dễ dàng, bởi đối thủ chơi rất chắc chắn và tình trạng sân bãi do thời tiết khiến bạn không thể chơi tốt. Nhưng dù sao, điều chúng tôi có thể hài lòng là trong một trận khó khăn như thế, chúng tôi đã chứng tỏ được sự đoàn kết và tinh thần của các chiến binh".
 
Nhìn chung, diễn biến trong suốt trận đấu chẳng có gì đáng nói, ngoài trừ mỗi đội chỉ có một cơ hội ghi bàn thực sự. Ở phút 25, tuyển Pháp có cơ hội ghi bàn trước với Anelka tung cú vô-lê từ quả tạt của đồng đội Sidney Govou, nhưng thủ môn Zydrunas Karcemarskas kịp bay người đẩy bóng, cứu một bàn thua trông thấy cho Litva. Sau đó, vào cuối hiệp một, các cầu thủ chủ nhà ôm đầu tiếc nuối khi nhìn thấy hậu vệ Pháp Willy Sagnol cản phá được cú sút của Marius Stankevicius ngay trước khung thành. Thế trận cứ nhùng nhằng ở tuyến giữa trong gần 60 phút thi đấu buộc ông Domenech phải tăng cường sức mạnh tấn công với tiền đạo Djibril Cisse thay cho cầu thủ chạy cánh Sidney Govou.

Kể từ thời điểm đó, Anelka mới có được sự phối hợp ăn ý hơn và có khoảng trống di chuyển nhiều hơn, bằng chứng là anh dắt bóng cắt mặt khung thành và đánh bại thủ môn đối phương bằng cú sút sát vạch khu cấm địa. Đó là bàn thắng thứ 9 của Anelka trong 35 lần khoác áo đội tuyển. Người hùng trận đấu thổ lộ: "Không gì bằng khi ghi bàn trong một trận quan trọng trên sân khách. Bước vào trận đấu, chúng tôi chịu nhiều áp lực vì thiếu vắng nhiều trụ cột, nhưng tôi đã quen với những trận quan trọng. Với Djibril Cisse, chúng tôi thực sự chơi rất gắn bó cho đến cuối trận".
 
Thắng trận này, Pháp vẫn xếp vị trí thứ 2 với 12 điểm, bằng điểm với đội đầu bảng Scotland bởi trước đó vài giờ, đội bóng này thắng Gerogia 2-1 với hai bàn thắng do công của Kris Boyd (11’) và Craig Beattie (89’). Ngoài ra, Ucraina tạm vươn lên vị trí thứ ba với 9 điểm sau trận thắng 2-0 trên sân Đảo Faroe.
 CÔNG ĐẠM 

  • Bảng E: Israel – Anh 0-0
     HY VỌNG RỒI ...THẤT VỌNG

 Họ hy vọng, và rồi họ... thất vọng khi kết quả là 0-0 trên sân Israel. Rất đơn giản: Kết quả này không có lợi. Bởi vì cùng đêm ấy, hai đối thủ lớn trong bảng này đều thắng: Croatia thắng Macedonia 2-1 và vươn lên 13 điểm, giữ chắc ngôi đầu bảng. Nga thắng Estonia 2-0, đứng nhì bảng với 11 điểm. Còn đội Anh mới có 8 điểm, chỉ hơn được Israel ở hiệu số bàn thắng bại. 
 

Vòng loại Euro 2008 ảnh 3
Pha tranh bóng giữa Gerrard và Yoav Ziv.

Đây là một trận cầu được mong đợi rất nhiều, nhưng rốt cuộc nó chỉ làm cho giới mộ điệu Anh quốc buồn nản. Hoàn toàn chẳng có vẻ gì "máu lửa" thường thấy mỗi khi đội tuyển Anh ra sân, bầu không khí yên ắng bao trùm khán đài 41.500 người trên sân Ramat Gan Stadium và khi 90 phút chấm dứt thì đã có một kỷ lục chẳng mong muốn ra đời: Kỷ lục ghi bàn tệ hại nhất của đội tuyển Anh trong 26 năm qua - họ chỉ có một bàn thắng trong 5 trận gần đây nhất. Cho nên, cùng là thất vọng, nhưng có lẽ HLV McClaren thất vọng hơn HLV của Israel.
 
Bởi vậy, trong cuộc họp báo sau trận đấu, McClaren mới nói lộn: "Chúng tôi đã thua một trận mà lẽ ra phải thắng". Lập tức McClaren sửa lại: "Chúng tôi hòa một trận mà lẽ ra phải thắng". Ông ta nói tiếp rằng đội tuyển Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một trận cầu khó khăn, một địa điểm khó khăn - Israel 7 năm liền bất bại trên sân nhà trước khi thua Croatia 3-4 vào tháng 11 năm ngoái. Nhưng dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, theo McClaren, các cầu thủ vẫn quá thất vọng với kết quả 0-0 này: "Họ nghĩ là họ đã làm mọi chuyện có thể làm. Họ đưa bóng vào những khu vực cần thiết. Nhưng họ không tận dụng được cơ hội, không thực hiện được đường chuyền quyết định". 

 Trách ai đây?

 Nhiệm vụ của tôi là đưa đội tuyển Anh vào vòng chung kết Euro 2008. Tôi vẫn tin là chúng ta sẽ có mặt ở đó.
 
Nhiều người đã bảo rằng đây sẽ là một trận cầu khó khăn, bầu không khí căng thẳng, Israel có thành tích tốt trên sân nhà. Nhiều người bảo rằng hòa là một tỷ số công bằng. Nếu chúng tôi thắng 1-0, có lẽ mọi người sẽ bảo rằng đây là một trận thắng đúng kiểu cần thiết trong bóng đá quốc tế. Tuy nhiên, không may là chúng tôi không có được bàn thắng ấy. Chúng tôi chỉ có được một bàn thắng trong 5 trận gần đây, vì thế, ai cũng thấy khó khăn nằm ở khâu nào rồi" - Steve McClaren.
 
Đương nhiên đó là khâu tấn công. Tiền vệ Steven Gerrard tiếp lời: "HLV trưởng muốn có 3 điểm, chúng tôi mang lại cho ông ta một trận không thủng lưới. Nhưng quả là chúng tôi còn yếu về khâu dứt điểm. Ở đẳng cấp này, không tận dụng được dù chỉ một cơ hội thì cũng không xứng đáng chiến thắng. Chúng tôi có cảm giác như một thất bại vậy. Trong lúc này, thật khó nói vì sao chúng tôi không ghi được bàn thắng. Ai nấy đều thấy các cầu thủ của chúng tôi, không chỉ tiền đạo mà cả tiền vệ, đang ghi bàn đều đặn từ tuần này sang tuần khác. Vậy mà trong 4-5 trận gần đây nhất, chúng tôi lại gặp khó khăn trước khung thành. Không thể chê trách riêng các tiền đạo. Hãy chê trách cả 6-7 cầu thủ cùng tham gia tấn công trước cầu môn Israel".
 Phương Lan tổng hợp

Các học trò của McClaren tạo ra được một tình huống sóng gió ở phút thứ 69: Quả đánh đầu dội xà ngang của Jamie Carragher. Giai đoạn cuối trận, Micah Richards và Jermain Defoe đã đưa được bóng vào lưới Israel nhưng đây là 2 tình huống việt vị, không thể kể đó là cơ hội thực sự. Tóm lại là quá ít ỏi, quá nghèo nàn. Ấy vậy mà hiệp hai của đội tuyển Anh vẫn còn sáng hơn hiệp một.
 
Hiệp đầu thuộc về đội chủ nhà. Chỉ trong vòng 2 phút - từ phút thứ 27 đến 29, tiền đạo Toto Tamuz đã có 2 cơ hội tốt. Đầu tiên là một cú sút sệt từ 17 mét khiến thủ thành Robinson hơi vất vả. Kế đến là một quả đánh đầu ra ngoài. Ngược lại, các học trò của McClaren hầu như chẳng đe dọa khung thành Israel. Một cú sút của Aaron Lennon ở phút thứ 9 bay vọt lên trời. Hai quả đánh đầu của Rooney ở phút thứ 18 và Frank Lampard ở phút thứ 22 quá nhẹ.
 
Theo HLV đội tuyển Israel Dror Kashtan, cầm chân được đội tuyển Anh như vậy là một thành công. Ông nói trước các nhà báo: "Ngoại trừ thất bại, kết quả nào cũng đáng hài lòng. Hài lòng hơn nữa là lối chơi của chúng tôi hôm nay, đặc biệt là hiệp một". Kashtan cho biết thêm rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật đã mang lại kết quả tốt, các cầu thủ Israel cho thấy tốc độ cao và họ đã làm giảm hỏa lực hàng tấn công đội tuyển Anh. Ông nói tiếp: "Đội tuyển Anh có nhiều cầu thủ xuất sắc, biết cách gây áp lực lên hàng hậu vệ. Chúng tôi đã chuẩn bị cho tất cả các tình huống đó. Trong các trận cầu quan trọng như thế này, không thể đá bằng tốc độ của đội tuyển Anh được!".
 
Về hành trình vòng loại Euro 2008, Kashtan cho rằng Israel chẳng thua kém đội tuyển Anh về cơ hội giành vé vào vòng chung kết, bởi họ đang bằng đối thủ này về số điểm cũng như số lượt trận còn lại: "Không phải là không thắng trên sân nhà thì coi như mất cơ hội lấy thêm điểm đâu nhé!". Trận đấu kế tiếp của Israel là cuộc tiếp đón Estonia tại Tel Aviv vào đêm thứ Tư này, trong khi đội tuyển Anh gặp Andorra ở Barcelona.
 Tiến Minh tổng hợp 

  • Bảng D: CH Séc – Đức 1-2
     TÂM PHỤC KHẨU PHỤC
     

Đội tuyển Đức đã chứng tỏ uy thế lẫy lừng của đệ tam anh hào thế giới bằng trận thắng 2-1 ngay trên sân đối thủ kỳ cựu CH Séc. Một chiến thắng rõ ràng trong thế trận lấn lướt và hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ. 

Vòng loại Euro 2008 ảnh 4
Tiền đạo Kevin Kuranyi (trái, Đức) đánh đầu ghi bàn thứ hai trước các hậu vệCH Séc.

Nếu thủ thành Petr Cech không xuất sắc cản phá những pha dứt điểm của Lucas Podolski, CH Séc có lẽ phải chịu thủng lưới ít nhất 3 bàn trong hiệp đầu. Nhưng trong một thế trận hứng khởi dưới sự dẫn dắt của bộ đôi tiền vệ Michael Ballack và Bastian Schweinsteiger, tuyển Đức vẫn tìm thấy một người hùng khác - tiền đạo Kevin Kuranyi - để cụ thể hóa ưu thế của mình. Chân sút của CLB Schalke 04 đã bị loại khỏi đội tuyển Đức dự World Cup 2006, nhưng anh đã được triệu tập gần đây khi đội tuyển rơi vào cơn khủng hoảng chấn thương và treo giò. Kevin Kuranyi đã bật cao đánh đầu đưa bóng vào sát cột từ quả phạt góc ở phút 42, giữa lúc thủ thành Petr Cech bị khựng lại trước động tác vào bóng hụt của Podolski. Đến phút 62, Kevin Kuranyi một lần nữa đánh bại Cech bằng quả đánh đầu sau đường chuyền của Bernd Schneider để ghi bàn thứ 17 trong 37 lần khoác áo quốc gia. HLV Joachim Loew khen ngợi: "Cậu ấy đã chơi xuất sắc đêm nay để ghi những bàn thắng quyết định".
 
Milan Baros thu ngắn cách biệt còn 1-2 ở phút 76 khi cú sút từ ngoài khu cấm của Jan Polak chạm trúng chân anh, bóng đổi hướng làm lỡ đà thủ thành Jens Lehmann. Nhưng những nỗ lực cuối trận của đội chủ nhà không đủ sức đẩy lùi đội hình Đức và đành chấp nhận một trận thua tâm phục khẩu phục trên sân nhà. 
 

 PETR CECH: "CHÚNG TÔI ĐÃ SAI LẦM TRONG HIỆP ĐẦU!"

 Petr Cech từng đụng độ tuyển Đức ba lần và đều thua. Hôm qua, anh lại trở thành nạn nhân hứng chịu những pha dứt điểm từ mọi hướng của các mũi nhọn Đức. Anh đấm được hai cú sút như trời giáng của Kuranyi và Lucas Podolski, anh cũng cản được pha nhập thành nguy hiểm của Podolski trong hiệp đầu, và chỉ chịu khuất phục trước hai quả đánh đầu hiểm hóc của Kevin Kuranyi. Từ pha đá phạt góc, tiền đạo Kuranyi bật cao hơn các hậu vệ để đánh đầu về phía cột gần, đường bay của quả bóng sượt qua đầu Podolski khiến Petr Cech khựng lại và không kịp cản phá. Anh thừa nhận: "Sai lầm nằm ở chỗ lối chơi của chúng tôi trong hiệp đầu, và bàn thua từ quả phạt góc là bằng chứng cho khả năng tạo dựng cơ hội ghi bàn của họ".
 
CH Séc đã hăng máu lao lên tấn công dữ dội đầu trận và họ đã để lộ nhiều khoảng trống cho tuyến tấn công Đức khai thác. Và với sự thông minh của bộ đôi Ballack - Schweisteiger, Đức dần dà kiểm soát thế trận để dồn ép hàng thủ ngày một lúng túng của chủ nhà. HLV Karel Brueckner thừa nhận: "Chúng tôi thực sự không triển khai được thế trận ở hiệp đầu… Thật khó tìm ra bất cứ cách nào để đối mặt với họ". Cech thổ lộ: "Thật không may khi thua cuộc dù lối chơi của đối thủ không làm chúng tôi bất ngờ. Chúng tôi biết mình phải chơi như thế nào và biết người Đức sẽ chơi ra sao, nhưng cuối cùng, chúng tôi lại không kiểm soát được tình thế".
 THANH NHƯ

HLV lão làng Karel Bruckner thừa nhận "đối thủ xứng đáng với chiến thắng. Chúng tôi chơi không tốt. Chúng tôi gặp rắc rối trước hàng tấn công và tuyến tiền vệ của họ. Chúng tôi đã cố làm tất cả những gì có thể, nhưng hôm nay, chúng tôi gặp đối thủ quá mạnh mà bấy lâu không có dịp đối mặt".
 
Đấy là trận thứ 8 HLV Joachim Loew cầm quyền kể từ khi thay thế Jurgen Klinsman, và cho đến nay, ông vẫn bất bại với 7 thắng và 1 hòa: ""Đây là một chiến thắng quan trọng và xứng đáng. Cả đội đã chơi tốt và phô bày lối phối hợp thông minh. Hàng phòng thủ cũng hết sức rắn rỏi và hầu như chẳng cho đối thủ cơ hội nào. Vì thế, tôi rất hạnh phúc". Người hùng Kuranyi nói: "Chúng tôi thắng là xứng đáng. Chúng tôi đặt họ dưới áp lực và chơi gắn kết".
 
Trận thắng này giúp Đức bứt đi ở ngôi đầu bảng với 13 điểm sau 5 trận. CH Séc vẫn đứng thứ hai với 10 điểm nhờ hơn Ailen hiệu số thắng bại và đá ít hơn 1 trận. Tiền vệ Rosicky cho rằng "không việc gì phải hoảng hốt bởi chúng ta vẫn còn đứng thứ hai. Chúng ta vẫn còn có thể chơi tốt hơn, thậm chí tôi cũng vậy".
 
Trong trận cùng ngày, Ailen thắng nhẹ nhàng Xứ Gan 1-0 trên sân nhà, nhờ bàn thắng của Ireland phút 39. Ailen vẫn đứng thứ 3 với 10 điểm sau 6 trận, nhưng Slovaia đã bám sát sau lưng với 9 điểm (5 trận) sau khi thắng 3-1 trên sân Síp. Mọi chuyện đã dễ dàng hơn cho đội khách khi Síp chỉ còn 10 người trên sân từ phút 42 (Morphis lãnh thẻ đỏ). Dù 3 phút sau đó, Síp vẫn mở tỷ số do công Aloneftis nhưng họ không cầm giữ được thế trận và để lọt lưới 3 bàn ở hiệp 2 sau những pha dứt điểm của Vittek (54), Skrtel (67) và Jakubko (77).
 NHẬT TÂN 

  • Bảng C: Hy Lạp – Thổ Nhĩ Kỳ 1-4
     HLV FATIH TERIM: "TÔI NGÂY NGẤT VỚI CHIẾN THẮNG..."

 Trước cuộc đón tiếp Thổ Nhĩ Kỳ tại chảo lửa Giorgos Karaiskakis, nhà vô địch châu Âu Hy Lạp có cùng số điểm như đối thủ và chiến thắng sẽ giúp họ tạo được lợi thế đáng kể trong cuộc đua tới Thụy Sĩ và Áo mùa hè tới. Mọi chuyện tưởng chừng thêm thuận lợi với cú sút mở tỷ số ở phút thứ 5 của Kyrgiakos sau quả tạt của Giorgos Karagounis.

Vòng loại Euro 2008 ảnh 5
Gokdeniz (10, Thổ Nhĩ Kỳ) ấn định tỷ số chung cuộc 4-1

Tuy bất ngờ với bàn thua khá sớm này, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng lấy lại thế trận và việc mở những đợt tấn công từ cánh trái của họ để khoét vào điểm yếu ở cánh phải của chủ nhà đã đem lại hiệu quả. Phút 13, sau pha tăng tốc vượt qua 1 hậu vệ Hy Lạp, Tuncay Sanli sút căng, bóng vượt qua thủ môn Antonis Nikopolidis nhưng lại tìm ngay cột dọc thay vì chui vào lưới. Nhưng Sanli không thất vọng lâu bởi 12 phút sau, pha đột phá dũng mãnh cùng cú sút của anh đem lại bàn gỡ 1-1 và đây cũng là kết quả của hiệp 1.
 
Vào hiệp 2, Thổ Nhĩ Kỳ khởi đầu bốc hơn với Hakan Sukur và Tuncay Sanli liên tục quấy rối hàng phòng ngự Hy Lạp. Phút 55, cú sút sệt ở sát vạch 16m50 của Unal đem lại bàn thắng thứ 2 cho đội khách (2-1). Chủ nhà nhanh chóng phản ứng nhưng lại không gặp may khi cú sút của Gekas trúng cột dọc. Vài phút sau, Stelios Giannakopoulos đối mặt với thủ môn Demirel (Thổ Nhĩ Kỳ) nhưng lại dứt điểm chệch mục tiêu. Sau 2 pha hỏng ăn đáng tiếc này, đến lượt khung thành của Hy Lạp bị đặt dưới sức ép và khác với khả năng kết thúc kém của chủ nhà, các chân sút của đội khách sắc bén hơn. Phút 70, thủ môn Nikopolidis phán đoán sai cú sút của Metin, giúp đội khách nới rộng cách biệt (3-1) và đến phút 82, Gokdeniz đi bóng qua hai hậu vệ Hy Lạp trước lúc sút tung lưới của Nikopolidis, ấn định kết quả chung cuộc 4-1. Sau trận đấu, tiền vệ Giannakopoulos thừa nhận: "Không có gì để bào chữa cho thất bại này khi để lọt lưới 4 lần. Điều quan trọng là nhanh chóng quên trận thua và nhanh chóng tập trung vào trận đấu tới".

HLV Otto Rehhagel (Hy Lạp) than thở: "Chúng tôi khởi đầu tốt nhưng lại để mọi thứ vượt tầm kiểm soát vì những lý do không thể giải thích nổi… Đội thất vọng nhưng phải nhanh chóng vượt qua nỗi đau. Thổ Nhĩ Kỳ là đội bóng rất giỏi và càng đá, họ càng tự tin. Chiến thắng của họ là xứng đáng". Còn HLV Fatih Terim phấn khích: "Tôi ngây ngất với chiến thắng bởi vì chưa bao giờ mong đợi tỷ số cách biệt lớn như vậy khi đá tại Athens. Nhưng sự bất ngờ lại là vẻ đẹp của trận đấu. Bây giờ, chúng tôi phải tập trung vào cuộc tiếp đón Na Uy và đây là trận đấu quan trọng nữa vì chúng tôi muốn bứt xa hơn". Với trận thắng quý giá này, Thổ Nhĩ Kỳ vươn lên dẫn đầu, đẩy Hy Lạp xuống vị trí nhì bảng.
 
Trong khi đó, Na Uy bất ngờ thua Bosnia 1-2 ngay trên sân nhà và thất bại khiến con đường tới VCK Euro 2008 của đội bóng Bắc Âu này thêm trắc trở (Na Uy tụt xuống thứ 4, sau cả Bosnia). Ở trận đấu khác của bảng C, Moldova hòa Malta 1-1 và kết quả này không ảnh hưởng nhiều đến bảng xếp hạng khi Moldova tiếp tục ở vị trí cuối bảng, còn Malta nhích lên 1 bậc (hạng 5).
 Ngọc Quân  

  •  Bảng G: Hà Lan - Rumani 0-0
     DA CAM NHẠT NHÒA TRONG THẤT VỌNG
      

Hà Lan đã gây thất vọng khi để đối thủ cạnh tranh Rumani chia điểm trên sân nhà Rotterdam, nhưng điều khiến giới mộ điệu đội bóng màu da cam lo lắng chính là lối chơi nhạt nhòa của các cầu thủ chủ nhà khiến thủ thành Maarten Stekelenburg phải vất vả suốt trận. 

Vòng loại Euro 2008 ảnh 6
Tiền vệ Rafael van der Vaart (Hà Lan) ngăn cản cú sút của Matei Mirei Radoi (Rumani)

Trong lần thứ 5 khoác áo đội tuyển, Maarten Stekelenburg đã xuất sắc giữ sạch mành lưới trước những cú sút hiểm hóc của Ciprian Marica, Adrian Mutu và Marica… Sau trận đấu, tiền vệ Clarence Seedorf thở phào khi nói gọn lỏn: "Chúng tôi không để lọt lưới!".

 Hà Lan đã chơi một trận tệ hại đến độ bị công chúng nhà huýt sáo la chộ, và họ đáp lại phản ứng đó bằng những đường chuyền sai địa chỉ, những pha tấn công nát vụn trước hàng thủ chặt chẽ của Rumani. HLV Rumani Victor Piturca nói với vẻ tự mãn: "Ở thời điểm này, sự chặt chẽ trong hệ thống của chúng tôi là hoàn hảo. Hà Lan không chơi tốt hôm nay bởi vì chúng tôi đã không cho phép họ chơi bóng".

 Trong lúc HLV Hà Lan Marco Van Basten không thể tìm thấy bất cứ điều gì tích cực để nói về đội bóng của mình ngoài việc ca ngợi Stekelenburg. Ông thất vọng khi tuyến tấn công không tạo ra cơ hội ghi bàn nào đáng kể trong suốt trận: "Cuộc trình diễn này chẳng có gì để có thể vui thú. Nó hoàn toàn không tốt!". Cú sút chính xác nhất bên phía Hà Lan là của Rafael Van der Vaart từ … 35m và thủ thành Bogdan Lobont dễ dàng ngăn chặn, trong lúc Wesley Sneijder cũng góp mặt bằng một cú sút chệch khung thành. Trọng tài người Đức đã phạt thẻ vàng Lobont vì xô đẩy Robben, khi mũi nhọn Hà Lan cố tình đi bóng tiếp trong lúc Dorin Goian bị chấn thương nằm trên sân. Van Basten bênh vực học trò: "Trọng tài phải thổi còi, và nếu ông ta không thổi thì chúng tôi vẫn được phép chơi bóng".

 Với kết quả hòa, Hà Lan được 11 điểm sau 5 trận, nhưng vị trí đầu bảng của họ bắt đầu lung lay khi cả Bulgaria lẫn Rumani đều đã có 8 điểm sau 4 trận. Trong bảng này, Belarus thắng 2-1 trên sân Luxembourg để vươn lên thứ 4 với 7 điểm (5 trận) trong lúc Slovenia tụt hạng khi bị Albani cầm hòa 0-0 trên sân nhà.
 THANH NHƯ

 DONADONI DÈ CHỪNG SCOTLAND 

Sau khi chứng kiến tận mắt Scotland đánh bại Georgia từ trên khán đài, HLV Roberto Donadoni của tuyển Italia cảnh báo các học trò: "Đó là đội bóng mạnh. Scotland chơi rất thể lực và thể hiện được đẳng cấp ở tuyến giữa. Tôi không thấy một cầu thủ đặc biệt gây ấn tượng nào, nhưng họ phát huy lối chơi tập thể rất tốt, một lối chơi mang đậm phong cách bóng đá Anh".
 
Với 7 điểm, Italia sẽ phải giành trọn 3 điểm khi đội quân của HLV Alex McLeish đến làm khách trên sân San Nicola tại Bari vào thứ Tư tới. Nếu không, hy vọng lọt vào VCK Euro 2008 có nguy cơ tan biến, bởi Scotland, Pháp và Ucraina đều thắng và lần lượt giành ba vị trí đầu bảng B. Ông Donadoni nhận định: "Những kết quả trên càng gây thêm khó khăn cho chúng tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ phải thay đổi đội hình chiến thuật quen thuộc trong trận tới gặp Scotland".

 Thực tế, ông Donadoni đang thử nghiệm đội hình 4-3-2-1 trong các buổi tập gần đây với mũi nhọn Luca Toni, cùng sự hỗ trợ của 5 đồng đội ở phía sau như Tommaso Rocchi, Di Natale, Del Piero, Mauro Camoranesi và tân binh Fabio Quagliarella. Ông nói thêm: "Tại Bari, chúng tôi sẽ cố chơi lấn lướt ngay đầu trận và cầm thế trận. Tư duy chiến thuật của tôi sẽ không thay đổi và dựa vào những gì tôi từng thấy trên sân tập. Chúng tôi sẽ phải chơi thận trọng hơn và không tạo khoảng trống cho tiền đạo đối phương như Kenny Miller và Kris Boyd".
 NGỌC HÂN (theo tin nước ngoài)

Tin cùng chuyên mục