-
Bồ Đào Nha – Liechtenstein 2-1 (Bảng 3): Bồ Đào nha thắng chật vật
Luis Figo (trái, Bồ Đào Nha) vượt qua Hasler (Liechtenstein).
Chỉ cần 1 điểm Bồ Đào Nha sẽ chính thức đọat vé nhưng mọi chuyện đã khó khăn hơn mong đợi dù đối thủ chỉ là Liechtenstein bé nhỏ. Cách đây 1 năm, Liechtenstein từng cầm chân Bồ Đào Nha (2-2), vì vậy, khi tiền đạo Benjamin Fischer mở tỷ số sau khi tận dụng pha phối hợp không ăn ý giữa thủ môn Ricardo Pereira và hậu vệ Ferreira, nhiều CĐV Bồ Đào Nha cảm thấy lo sợ.
Họ chỉ thở phào nhẹ nhõm với bàn gỡ 1-1 từ quả đánh đầu của của tiền đạo Pauleta sau quả tạt của Cristiano Ronaldo (49’). Đây là bàn thắng thứ 40 của Pauleta cho Bồ Đào Nha và chỉ còn kém kỷ lục của huyền thoại Eusebio 1 bàn. 9 phút sau, Bồ Đào Nha được hưởng quả phạt đền nhưng Luis Figo sút hỏng. Tấn công và gây sức ép nhiều hơn nhưng cũng phải chờ đến phút 86, quả đánh đầu của Nuno Gomes mới đem lại thắng lợi chung cuộc 2-1 cho chủ nhà.
Với 3 điểm vừa giành được, Bồ Đào Nha không chỉ đoạt vé mà còn bảo đảm vị trí đầu bảng. HLV Scolari (Bồ Đào Nha) công nhận: “Chúng tôi đã phạm một số sai lầm và cũng không tận dụng hiệu quả không dưới 10 cơ hội. Ở VCK World Cup 2006, tôi không hứa hẹn danh hiệu vô địch nhưng Bồ Đào Nha có thể nằm trong 8 đội hàng đầu”. Còn HLV Martin Andermatt (Liechtenstein) phát biểu: “Chúng tôi tự hào với kết quả này. Nhưng dù sao, đội không đủ mạnh để giữ được lợi thế dẫn điểm”.
-
Nhìn lại trận Anh – Áo 1-0: Hai mặt của chiến thắng
... Dưới cái nhìn của dư luận bóng đá Anh, trận thắng Áo 1-0 dẫu đã góp phần giúp đội bóng của Eriksson vào World Cup nhưng hoàn toàn không phải là một cuộc trình diễn thuyết phục để chôn vùi vĩnh viễn thất bại nhục nhã ở Belfast. Họ đã tốn quá nhiều sức lực trước một đối thủ bình thường, cần một quả phạt đền không rõ rệt để có bàn thắng duy nhất, và sẽ vắng thủ quân David Beckham trong lượt trận chót với Ba Lan vào đêm 12-10.
Tiền đạo chân dài Peter Crouch trong trận đấu với Áo.
Sự di chuyển hỗn loạn của hàng tiền vệ, sự non kém của hậu vệ cánh phải Luke Young và…vận xui của Beckham là tiêu điểm của các trang báo thể thao Anh. Theo các cây bút bình luận, pha phạm lỗi thứ nhất của Becks với tiền vệ Áo Ibertsberger ở phút thứ 59 đáng lẽ chỉ ngang giá với một thẻ vàng.
Pha phạm lỗi thứ hai thực sự chỉ là một màn kịch của Ibertsberger và Becks phải rượt theo đối thủ này về đến sát vòng cấm địa đội nhà chỉ vì Luke Young ở gần đấy không can thiệp vào pha tấn công của đối thủ.
Nhưng đáng nói nhất là tình trạng kém chặt chẽ của hàng tiền vệ đã giúp các cầu thủ Áo có nhiều cơ hội rảnh chân tung những cú sút xa đáng sợ. Thắng là thắng, nhưng nếu nói riêng về lối chơi thì trận cầu này chỉ khá hơn được 3 trận đấu trước đó của đội tuyển Anh: thua Đan Mạch 1-4, thắng Xứ Gan 1-0 và thua Bắc Ailen 0-1.
Trái lại, mặt tích cực của trận thắng này là Peter Crouch. Chỉ trong 2-3 phút đầu, ý đồ của HLV Eriksson đã rõ ràng: Những đường chuyền dài, bổng cho chiều cao ngót nghét 2 thước của Peter Crouch. Ở các pha phạt góc, hình dáng lêu nghêu của Crouch đủ để làm hàng phòng thủ Áo rối lên.
Trong những pha lùi về gần khu vực giữa sân, Crouch luôn cố gắng che bóng và phân phát bóng hợp lý cho đồng đội. Crouch có thể chuyền bóng bằng mọi “kiểu dáng”: Đánh gót, đánh đầu, xỉa bóng chọc khe. Một đường chuyền như thế đã tạo điều kiện cho Owen gài bẫy hậu vệ Áo, mang về quả phạt đền mà báo chí Anh nhận xét là thường chỉ dành cho các đội chủ nhà.
Nói chung, Peter Crouch xứng đáng được giới bình luận Anh quốc xem là một phần trong kế hoạch…C của Sven Eriksson. Kế hoạch A của Eriksson không thể áp dụng vì vắng Rooney và cặp hậu vệ cánh trụ cột Ashley Cole – Gary Neville. Kế hoạch B cũng không thể áp dụng vì chiến thuật 4-5-1 đã đổ bể thảm hại ở hai trận đấu với Xứ Gan và Bắc Ailen.
Bộ đôi một cao, một thấp Peter Crouch – Michael Owen chính là kế hoạch C, trong đó Crouch đã chứng tỏ độ tin cậy. Bằng chứng: trong giai đoạn Beckham đã rời sân, khi Eriksson cần rút bớt một tiền đạo để củng cố các phòng tuyến phía sau, ông không thay thế Crouch mà thay thế chính Owen.
Nhưng Crouch cũng có mặt hạn chế: Anh ta có thể tạo cơ hội cho đồng đội, nhưng hình như không tạo được cơ hội cho chính mình. Anh không thể dẫn bóng từ xa, vượt qua đối thủ, tấn công trực diện như Rooney hay Owen. Crouch có thể ghi bàn cho chính anh không? Chỉ cần nửa giờ đã có lời giải đáp: Một quả tạt bóng tốt của Gerrard được Crouch đáp lại bằng quả đánh đầu...thiếu vẻ quyết đoán, thiếu uy lực vốn rất cần ở những trung phong đẳng cấp thế giới. Khi Joe Cole chuyền bóng từ cánh trái, một lần nữa phản ứng của Crouch quá chậm. Quả bóng ấy đã lăn đến Beckham và cú sút của người đội trưởng đã bị Martin Stranzl chặn lại.
Ở trận gặp Ba Lan sắp tới, Rooney sẽ trở lại. Vậy Crouch sẽ phải trả lại vị trí? Hay Crouch vẫn giữ được vị trí? Cùng với những câu hỏi đó, có lẽ không ít ủng hộ viên của đội tuyển Anh đang nghĩ đến giải pháp kết hợp cả ba: chiều cao và đôi chân dài của Crouch, sự tận tụy của Owen và sự tinh khôn của Rooney. Biết đâu, đây lại là một giải pháp tốt?!
-
CH Séc – Hà Lan 0-2 (Bảng 1): Sức mạnh của thế hệ mới
Các cầu thủ Hà Lan vui mừng sau pha ghi bàn.
CH Séc suy yếu vì chấn thương đã không thể chống chọi lại một Hà Lan trẻ trung và sung mãn, nhưng trận đấu kém sắc màu này bị ảnh hưởng không ít bởi những quyết định lạ lùng của trọng tài người Pháp Alain Sars.
Không có chiếc cầu chuyền trên cao của Koller, không có sự biến hóa của Nedved, chủ nhà CH Séc chỉ còn kỳ vọng vào tốc độ đi bóng xuyên phá của tiền đạo Milan Baros. Quả là cầu thủ của Aston Villa này đã chơi rất tận tụy trong suốt trận và luôn là mối đe dọa cho hàng phòng thủ còn non kém kinh nghiệm của Hà Lan. Ngay trong 15 phút đầu trận, hai lần liên tiếp Baros đột phá vào khu cấm địa Hà Lan và bị trung vệ Khalid Boulahrouz đốn ngã nhưng trọng tài Alain Sars vẫn cho trận đấu tiếp tục.
Mãi đến lần té ngã thứ ba của Baros ở phút 30, trọng tài mới thổi phạt đền, cho dù tình huống đó Khalid hoàn toàn không có lỗi! Tuy nhiên, thủ thành Van Der Sar đã bù đắp cho Boulahrouz khi cản phá thành công cú sút từ chấm 11m của Tomas Rosicky.
Van der Sar còn cản phá nhiều pha bóng nguy hiểm khác nhưng Rosicky thừa nhận: “Chắc chắn quả phạt đền đã ảnh hưởng lớn đến tiến trình trận đấu”. Pha cản phá của Van der Sar đã “giúp họ lên tinh thần và chúng ta đã thấy những gì diễn ra sau đó”.
Chưa đầy 1 phút sau đó, Hà Lan mở tỷ số bằng pha phối hợp đẹp như tranh vẽ của Van der Vaart và Robben ở cánh trái để tiền vệ Hamburg kết thúc gọn bằng cú sút chân trái trong khu cấm địa, hạ gục thủ thành Petr Cech. Đúng 7 phút sau đó, hàng phòng thủ già nua của CH Séc phạm sai lầm trong pha phạt góc của Robben, để trung vệ Hà Lan Barry Opdam ung dung bật cao đánh đầu ghi bàn từ vị trí cận thành.
Trận đấu xem như kết thúc từ đấy, cho dù lối chơi tấn công của CH Séc có sắc nét hơn khi Vladimir Scmicer vào sân. Hà Lan có phần chuệch choạc hơn ở hiệp 2, nhưng những nỗ lực của đội chủ nhà cũng không đủ để thu ngắn cách biệt. Riêng trọng tài Alain Sars không bỏ lỡ cơ hội ghi thêm dấu ấn cho mình ở hiệp 2 với chiếc thẻ vàng cho Milan Baros khi anh bị Boulahrouz kéo ngã trong khu cấm!
Với 31 điểm sau 11 trận, Hà Lan đã đoạt ngôi đầu bảng và tấm vé chính thức sang Đức mùa hè tới, bất chấp kết quả trận cuối cùng. “Đây là thành tựu vĩ đại và tôi rất hạnh phúc với việc đoạt vé sớm của mình”. HLV Van Basten đã dẫn dắt đội bóng qua 15 trận bất bại (11 thắng, 4 hòa) kể từ khi ông nắm quyền sau Euro 2004 để giúp Hà Lan lột xác với một đội ngũ cực kỳ trẻ trung nhưng đầy sức bật và giàu tiềm năng.
Van Basten bày tỏ sự hài lòng với chiến dịch vòng loại này: “Khi khởi đầu chiến dịch, chúng tôi không kỳ vọng quá nhiều nhưng trong vài trận đấu gần đây, chúng tôi đã chơi rất tốt, dù tôi phải thừa nhận là đội bóng đã trải qua một số thời điểm may mắn”.
“Chúng tôi đã đối mặt với một số thời khắc khó khăn nhưng luôn chứng tỏ là chúng tôi có một đội ngũ rất mạnh. Trong hiệp đầu (trận gặp CH Séc), chúng tôi có một số giai đoạn chơi thứ bóng đá hấp dẫn đúng như tôi mong muốn. Nhưng sau giờ nghỉ, chúng tôi đã có chút lơi lỏng và thất bại trong việc ghi thêm nhiều bàn thắng”.
Cơ hội giành vé chính thức đã tan biến nhưng CH Séc vẫn còn hy vọng ở suất dự play-off và họ sẽ giành được ngôi nhì bảng (đang nằm trong tay Rumani) nếu giành chiến thắng trên sân Phần Lan vào thứ Tư tới. HLV Brueckner nói: “Chúng tôi không thể chuyển đổi được những hoàn cảnh nguy kịch và đó chính là yếu tố quyết định trận đấu. Tôi nói với các cầu thủ là bây giờ chúng ta cần hướng về phía trước và không nghĩ ngợi gì thêm về trận đấu đêm nay.
Chúng ta phải tập trung vào trận đấu ngày thứ Tư tới”. Một kết quả hòa trên sân Phần Lan đồng nghĩa với việc CH Séc trao quyền tranh suất play-off cho Rumani (hiện họ đang kém Rumani 1 điểm và kém thế trong đối đầu trực tiếp: Thắng 1-0 nhưng thua 0-2) và câu nói của HLV lão làng Brueckner lột tả hoàn cảnh khó khăn hiện tại của đội bóng: “Tôi tin là chúng tôi có thể giành chiến thắng nhưng chỉ với niềm tin thôi thì không đủ để thành công!”.
-
Croatia – Thụy Điển 1-0 (bảng 8): Khoảng cách mong manh
Erik Edman (phải, Thụy Điển) trong pha “không chiến” cùng Ivan Bosnjak (Croatia).
Bàn thắng quyết định của cầu thủ chạy cánh Darijo Srna đã giúp Croatia giành chiến thắng sít sao trước Thụy Điển để chính thức đoạt vé dự vòng chung kết World Cup. Đó là một trận đấu cực kỳ chặt chẽ, hiếm hoi cơ hội ghi bàn và mọi chuyện chỉ được quyết định bởi pha chơi bóng bằng tay của trung vệ đội khách.
Trong một hiệp đầu kém hấp dẫn, Croatia tìm thấy cơ hội ghi bàn tuyệt vời khi Ivan Klasnic thoát qua hàng phòng thủ Thụy Điển nhưng tiền đạo của Werder Bremen vụng về lốp bóng không qua tay thủ thành Andreas Isaksson ở cự ly gần. Thụy Điển mất tiền đạo Zlatan Ibrahimovic vì chấn thương nhưng vẫn chiến đấu cật lực dưới sự dẫn dắt của tiền vệ kỳ cựu Freddy Ljungberg. Hàng phòng thủ Thụy Điển đã chơi hết sức chặt chẽ và gây ấn tượng với khả năng kiểm soát tuyến tiền vệ, nhưng hàng tấn công không phá vỡ được phòng tuyến không kém phần kiên cố của Croatia.
Đội chủ nhà đã chơi tốt hơn trong suốt 1 giờ giao đấu nhưng họ không thực sự gây nguy hiểm cho đến khi trung vệ Olof Mellberg của Thụy Điển để bóng chạm tay trong khu cấm địa phút 56. Và Darijo Srna đã giữ được điềm tĩnh để sút thành công quả phạt đền. Tiền vệ của Shakhtar Donetsk tiết lộ cảm xúc của mình trên chấm 11m: “Tôi biết phía sau lưng mình là cả đội bóng, cả sân vận động và cả quốc gia. Tôi chỉ biết là mình phải ghi bàn và đưa chúng tôi sang Đức”.
HLV Zlatko Kranjcar nói thêm: “Chúng tôi đã đánh bại một đối thủ rất mạnh. Thụy Điển biết họ muốn gì và đã mang đến một lối chơi cực kỳ kỷ luật. Những chàng trai của tôi đã rực sáng đúng lúc và tôi muốn chúc mừng họ”.
Với 23 điểm, Croatia đoạt ngôi đầu bảng, nếu thua trận cuối họ vẫn giành vé đến Đức trong vị trí đội nhì bảng xuất sắc nhất. Thụy Điển đang có 21 điểm và hiệu số thắng bại +24, cũng đã chắc suất dù có thua Iceland trận cuối bởi đối thủ cạnh tranh suất “nhì bảng xuất sắc” còn lại là CH Séc mới có 18 điểm và hiệu số kém cỏi +14.
-
Sau trận hòa 1-1 trên sân Thụy Sĩ
Zidane: “Đáng thất vọng”
Đó là những gì mà tiền vệ Zinedine Zidane có thể nói về trận hòa Thụy Sĩ vừa qua. Đội trưởng của tuyển Pháp lấy làm tiếc khi đội bóng không ghi được bàn thắng thứ hai để lọt vào VCK World Cup. Thế nên, cần phải thắng Síp mới giành vé đến Đức vào năm tới.
- Zinedine Zidane, việc lọt vào VCK gần như trở thành hiện thực nhưng rốt cuộc, cần phải đợi kết quả của trận gặp Síp vào thứ Tư tới…
- Phải kiên nhẫn chờ đợi đến ngày thứ Tư. Thực tế, chúng tôi muốn giành quyền lọt vào VCK ngay tối hôm nay (8-10). Chúng tôi phải vất vả lắm mới mở được tỷ số, nhưng chẳng may không giữ được. Giờ đây, đội bóng cần nghỉ ngơi cho đến ngày thứ Tư. Sau đó, chúng tôi sẽ cố gắng bước vào trận đấu tới với lối chơi tốc độ để đảm bảo một chiến thắng.
- Các anh không còn làm chủ được số phận của mình…
- Có chứ.
- Ngoại trừ nếu Thụy Sĩ thắng trên sân Ailen…
- Chúng tôi cần phải thắng trận tới đây. So với Thụy Sĩ, chúng tôi có lợi thế hơn nhờ ghi một bàn thắng trên sân của họ. Nếu thắng, chúng tôi sẽ lọt vào VCK.
- Sau trận đấu, không khí trong phòng thay quần áo như thế nào? Mọi người có thể hình dung ra rằng các anh rất thất vọng.
- Dĩ nhiên rất thất vọng và đó là điều bình thường, nhất là khi chúng tôi dẫn trước tỷ số. Ngoài ra, chúng tôi còn có hai hoặc ba cơ hội ghi bàn trông thấy.
- Tuyển Pháp thiếu điều gì trong trận đấu này?
- Bàn thắng thứ hai.
Nhóm PV