VTV – T&T Cup 2006

  • Sân Mỹ Đình (16g): U23 Uzbekistan - U23 Iran 0-2
    Chênh lệch đẳng cấp
VTV – T&T Cup 2006 ảnh 1

Jalal A.C. Shaban Ali (2, Iran) cản phá pha tấn công của đội U23 Uzbekistan (áo trắng). Ảnh: Q.Th

Cơn mưa xuân đến muộn và màn sương mù bao phủ khiến trận đấu giữa Uzbekistan và Iran diễn ra khá buồn tẻ, tuy nhiên trời mát, gió nhẹ khác hẳn với không khí oi nồng ngày khai mạc.

Uzbekistan vào cuộc tốt hơn cho dù thể hình và kỹ thuật còn nhiều hạn chế so với đối thủ Iran. Tuy nhiên, sự chênh lệch về đẳng cấp sơm thể hiện khi Iran dần lấy lại thế chủ động, liên tiếp tạo những pha sóng gió. Phút thứ 25, tình huống nguy hiểm đầu tiên được tạo ra và các cầu thủ Iran đã tận dụng tốt để ghi bàn thắng đầu tiên.

Tiền vệ cánh trái Behrooz (10), với lợi thế to, khỏe “ủi” bóng một lèo bên cánh trái vào sâu khu cấm địa loại bỏ hàng hậu vệ Uzbekistan và chuyền ra cho đồng đội Safar (18) tung cú sút căng hiểm hóc vào góc cao hạ TM Eldor (1 Uzbekistan) đưa đội Iran dẫn trước 1-0. Suốt hiệp một, đội Uzbekistan chỉ tạo được một cơ hội đáng kể ở phút thứ 33 nhưng tiền đạo Erkinov Shakhboz (16) lại đánh đầu quá nhẹ và thiếu chính xác.

Phần lớn thời gian của hiệp một còn lại là những pha lên bóng của đội Iran, trong đó có cú đánh đầu cực căng của Safar (18) nhưng TM đội Uzbekistan đã xuất sắc bay người cản phá.

Sang hiệp hai, trong khi đa số khán giả còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, đội Iran đã ghi cho bàn thắng thứ hai ở phút thứ 49. Cú sút căng của tiền vệ Sojaee (7) ở cự ly hơn 30m khiến TM đội Uzbekistan chỉ có thể đấm bóng đẩy ra nhưng lại tới đúng chân tiền đạo Safar (18) và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0.

Bị thua bàn thứ hai, đội Uzbekistan buộc phải dâng cao đội hình tổ chức tấn công khiến trận đấu sôi động hơn, cả hai đội đều có được những tình huống có thể ăn bàn nhưng đềubỏ lỡ đáng tiếc. Uzbekistan có tới 3 lần sút cầu môn chính xác nhưng chưa đủ độ khó để hạ TM đội Iran. Về cuối trận, đội Iran chủ yếu chơi phòng ngự, trong một pha phản công, tiền đạo mới vào thay người Khodamorad (6, vào thay tiền đạo Safar) đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ ba cho Iran khi có bóng đối mặt với TM Uzbekistan lại dứt điểm quá hiền.

  • Sân Mỹ Đình (18g) ĐTVN – U23 Australia 0-0
    Hai gương mặt của ĐTVN
VTV – T&T Cup 2006 ảnh 2

Trung vệ Minh Đức (4, Việt Nam) trong pha tranh chấp bóng bổng với tiền đạo Dezmon Giraldi (9, Australia). Ảnh: Quang Thắng

Sự thận trọng thái quá của HLV A.Riedl đã khiến đội tuyển Việt Nam chơi bị động trong suốt 45 phút đầu tiên, đến khi ông thầy người Áo có sự điều chỉnh ở hiệp 2 thì tính bất ngờ, sự hưng phấn tâm lý ở các cầu thủ đã không còn đủ để làm nên bước đột phá. Kết quả là 2/3 VTV – T&T Cup 2006 đã qua đi nhưng A.Riedl vẫn chưa tìm được chiến thắng.

Những điểm yếu trong các pha chống bóng bổng đã sớm được dự báo trước giờ bóng lăn, song ĐTVN chỉ có một sự thay đổi duy nhất khi Hoàng Thương (14) thay Tài Em (22) trong đội hình xuất phát. Những cái tên khả dĩ hạn chế kể trên như Mạnh Dũng hay Hồng Minh đã không được tính đến. Và lẽ dĩ nhiên, điểm yếu này tiếp tục tồn tại khiến ĐTVN lúng túng chỉ sau khoảng 10 phút đầu tiên.

U23 Australia chơi rất đơn giản với những đường chuyền dài tận dụng thể hình, thể lực nhưng họ vẫn dễ dàng làm chủ cuộc chơi để tung ra những cú dứt điểm từ xa rất nguy hiểm. U23 Australia tạo được không dưới 2 cơ hội rất nguy hiểm nhưng rất may cho ĐTVN là các chân sút đối thủ thiếu sắc sảo trong những cú dứt điểm cuối cùng. Đáng kể nhất là ở phút 19 khi Huy Hoàng (3) bỏ bóng một cách khó hiểu để Zadkovich (8) đối mặt với thủ môn Quang Huy nhưng rất may là cú sút của cầu thủ này đi chệch khung thành.

Suốt 45 phút đầu tiên, ĐTVN gần như chịu trận dù các học trò HLV A.Riedl cũng có được vài pha phối hợp khá ăn ý nhưng số tình huống đó chưa thể gọi là rõ ràng bởi các chân sút như Công Vinh hay Thanh Bình chưa tìm ra được cách vượt qua hàng thủ có thể hình, thể lực của đối phương. Có thể nói, điểm sáng duy nhất của ĐTVN ở 45 phút đầu tiên này vẫn là tinh thần, chính điều này đã giúp chúng ta không bị thủng lưới.

Hiệp 2, HLV A.Riedl đưa Hồng Minh vào sân, sự có mặt của cầu thủ số 11 này giúp tuyến giữa của ĐTVN “cứng cáp” hơn hẳn. Khả năng cơ động của hàng tiền vệ cùng sự di chuyển hợp lý của các tiền đạo khiến ĐTVN “lột xác” làm lối chơi của U23 Australia bị phá sản.

Tỷ lệ cầm bóng, tấn công nghiêng hẳn về ĐTVN, những pha chồng biên, đánh trung lộ đã được thực hiện nhiều hơn nhưng đường đến khung thành U23 Australia vẫn bị bịt kín bởi các cầu thủ thiếu những đường chuyền sắc sảo cần thiết. Thế nên dù làm chủ thế trận, chơi khá tưng bừng nhưng ĐTVN vẫn không thể làm nên đột biến. Tình huống đáng kể nhất của ĐTVN ở 45 phút hiệp hai này diễn ra ở phút 66. Từ cánh phải, Văn Nhiên (2) đột phá rất quyết tâm rồi chuyền vào cho Thanh Bình (18) nhưng tiền đạo này đã không thể dứt điểm trước sự đeo bám quyết liệt của hậu vệ đối phương.

Hòa 0-0 là một kết quả có thể chấp nhận được với ĐTVN, song 1 điểm ở trận đấu này vẫn gợi lên một chút tiếc nuối khi lẽ ra chúng ta đã có thể làm tốt hơn. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn có thể hài lòng về tinh thần mà các tuyển thủ đã thể hiện, đây chính là hy vọng lớn nhất cho 90 phút quyết định với U23 Iran vào chiều 20-4.

Phương Hoa -Tường Khôi

Tin cùng chuyên mục