Vụ án sát hại dã man hai bố con tại Quảng Trị: Tử hình bị cáo Hồ Chí Bảo

Vụ án sát hại dã man hai bố con tại Quảng Trị: Tử hình bị cáo Hồ Chí Bảo

(SGGPO).- Trưa nay 17-11, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên phạt bị cáo Hồ Chí Bảo (24 tuổi, trú xã Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) hung thủ gây ra vụ giết người, cướp tài sản ngày 7-8-2015 tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (Báo SGGP đã liên tục thông tin) mức án tử hình về giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Ngoài ra, tòa còn buộc Hồ Chí Bảo bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Ngay từ sáng sớm 17-11, người thân của hai nạn nhân xấu số cùng hàng ngàn người dân đã có mặt trong và ngoài hội trường Phòng Văn hóa thông tin huyện Hướng Hóa, nơi phiên tòa lưu động diễn ra dưới sự điều hành của thẩm phán Võ Ngọc Mậu.

Khoảng sân rộng trước phòng văn hóa không còn chỗ trống vì lượng người đổ về càng lúc càng đông. Nhiều người cố gắng trườn người ngó qua cửa sổ để tận mắt xem diễn biến phiên toàn. Khoảng trên 100 cảnh sát tham gia bảo vệ an ninh tại phiên tòa này.

Hội trường Phòng Văn hóa thông tin huyện Hướng Hóa - nơi diễn ra phiên tòa xét xử Hồ Chí Bảo - chật kín người ngay từ sáng sớm 17-11

Khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, Công an đã áp giải bị cáo Hồ Chí Bảo đến nơi xét xử. Bảo rời xe thùng, bước ra khu vực xét xử trong tình trạng tỉnh táo, dáo dác tìm người thân. Nhưng khi vào đến hội trường, ngồi trước vành móng ngựa, Bảo bỗng tái nhợt mặt, môi run rồi ngất xỉu. Cảnh sát liên tục lay gọi nhưng bị can không thể trả lời nên cơ quan chức năng phải điều động nhân viên y tế đến chăm sóc sức khỏe cho Bảo.

Bị cáo Hồ Chí Bảo bất ngờ co giật trước khi phiên tòa khai mạc

Đến 8 giờ 50 phút cùng ngày, sức khỏe bị cáo trở lại bình thường nên TAND Quảng Trị bắt đầu khai mạc phiên tòa. Hội đồng xét xử phiên tòa bước vào phần kiểm tra căn cước. Chủ tọa phiên tòa Võ Ngọc Mậu trấn an tinh thần, cho phép bị cáo Bảo ngồi ghế trước vành móng ngựa để trả lời HĐXX. Bị cáo Hồ Chí Bảo trả lời nhát gừng những câu hỏi của HĐXX.

Hồ Chí Bảo trước vành móng ngựa phiên tòa

9 giờ 16 phút, đại diện Viện KSND Quảng Trị bắt đầu đọc cáo trạng tại phiên tòa. Theo đó, Hồ Chí Bảo từng đậu đại học ở Đà Nẵng, học hết năm thứ 2 thì bỏ. Thời điểm gây án, Bảo đang chuẩn bị thi tốt nghiệp một trường trung cấp ở Quảng Bình.

Cũng theo cáo trạng công bố tại tòa, ngày 5-8, Bảo bị gia đình người yêu đòi nợ nên nảy sinh ý đồ trộm cắp. Sau khi thăm dò nhiều đại lý xây dựng ở thị trấn Khe Sanh, sáng 7-8, thấy căn biệt thự đẹp của đại lý xây dựng Hoa Tý, Bảo 3 lần vờ làm khách hàng tới quan sát. Chiều cùng ngày, Bảo thấy một chiếc ô tô rời căn biệt thự, đoán trong nhà vắng người, hắn đột nhập. Khi đang lục tìm tài sản trong phòng ngủ, hắn bị chủ nhà là chị Hồ Thị Tý phát hiện song không hoảng sợ bỏ chạy mà rút dao de dọa. Bảo sau đó đâm chết chị Tý cùng bố chồng chị Tý là ông Nguyễn Văn Sắt. Trước khi bỏ chạy khỏi hiện trường gây án, hắn còn đâm bị thương một phụ nữ làm việc cho gia đình này.

2 tiếng sau khi gây án mạng khiến 2 người tử vong, Bảo đến Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa để băng bó vết thương, trong lúc giằng co y bị ê kíp y bác sĩ trực phát giác và báo công an bắt giữ.

Công an đề nghị làm việc, Bảo vẫn bình tĩnh như vô can. Nhưng vừa nhìn thấy sợi dây chuyền trong túi quần Bảo, cộng thêm một số vết máu trên người, một cán bộ công an Quảng Trị đã linh cảm ngay đến khả năng đây chính là nghi phạm. Khám xét trên người Bảo, công an còn phát hiện thêm nhiều giấy tờ tùy thân của gia đình nạn nhân vừa bị giết. Biết không thể chối cãi, Bảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Số tài sản mà Bảo lấy đi gồm: 1 sợi dây chuyền, 1 lắc, 1 nhẫn bằng vàng (được giám định có trị giá hơn 52 triệu đồng), hơn 46 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân của chị Tý.

Sau khi ông Lê Bảo Vân, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Trị đọc xong bản cáo trạng luận tội Hồ Chí Bảo dài 8 trang giấy A4, Hội đồng xét xử yêu cầu bị cáo Bảo trình bày lại một số tình tiết của vụ án nhưng bị cáo từ chối vì lý do sức khỏe và nhờ luật sư trình bày giúp. Song chủ tọa phiên tòa không đồng ý. Bảo trả lời và thừa nhận hành vi giết chị Tý, ông Sắt. Bị cáo cho biết không hề hề có ý định giết người mà chỉ muốn trộm tài sản. Bảo khai sau khi giết chị Tý, đang toan tẩu thoát thì bị ông Sắt phát hiện hô "cướp, cướp" và lao vào ôm bị cáo nên bị cáo cứ thấy người là đâm lung tung chứ không nhắm cụ thể vào đâu.

Bảo còn khai, sau khi giết chết hai nạn nhân, chị Hồ Thị Thuận (người làm thuê của nạn nhân Tý) bước vào đã giằng co tại cửa và van xin "đừng đâm tui", rồi né các nhát đâm. Chị Thuận sau đó bị Bảo khống chế, kéo vào phòng. Khai tại tòa hôm nay, chị Thuận cho biết: "Nếu muốn giết chị và đứa trẻ con chủ nhà người thì Bảo vẫn đủ thời gian và sức khỏe". Khi Bảo khai đột nhập nhà nạn nhân Tý từ cửa bếp rồi lẻn vào phòng ngủ, khi loay hoay mở két, hắn làm em bé (con nạn nhân Tý) đang ngủ trong phòng thức giấc nên dỗ cho ngủ tiếp. Bảo nhận lỗi trước gia đình nạn nhân.

Ở phần luận tội, đại diện VKSND cho rằng, hành vi giết người của bị cáo Bảo có nhiều tình tiết tăng nặng, trong khi tình tiết giảm nhẹ chỉ là thành khẩn khai báo và phạm tội lần đầu.

Kết thúc phiên tòa, chủ tọa Võ Ngọc Mậu cho rằng, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, làm rúng động xã hội, cần được răn đe, giáo dục để làm gương. Dù Bảo hết sức thành khẩn nhưng với hành vi "giết người" mà giết 2 người một cách man rợ, Bảo không có lý do gì để tồn tại trong xã hội, chưa tính đến tội "Cướp tài sản".

Tòa tuyên phạt Bảo mức án tử hình. Bên cạnh đó ,Bảo còn phải bồi thường trách nhiệm dân sự cho gia đình bị hại 240 triệu đồng.

VĂN THẮNG

Thông tin liên quan:

>> Vụ hai người bị sát hại dã man tại Quảng Trị: Khởi tố bị can Hồ Chí Bảo

>> Hai người bị giết hại dã man tại nhà

Tin cùng chuyên mục