Vùng đất hào hiệp

Vùng đất hào hiệp

LTS: Bonneur Trinh tự bạch với Tuần San SGGP Thứ Bảy rằng cô là người dân tộc K’Ho, từng làm báo (Đài PTTH Lâm Đồng), là ca sĩ... nhưng cô thích nhất được mọi người xem cô là người Sài Gòn bởi đơn giản Sài Gòn đã là quê hương thứ hai của cô, sau ngôi nhà sàn ở thôn Bonneur B (xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng)

Vùng đất hào hiệp ảnh 1

Bonneur là tên địa phương nơi tôi chào đời, ở đó đồng bào K’Ho, đồng bào Kinh sinh sống đoàn kết, thương yêu nhau như anh em ruột thịt. Lớn lên dưới mái nhà rông ở chân đỉnh núi LangBiang, tôi cứ ngỡ cuộc đời mình mãi quanh quẩn với màu đỏ của đất, màu vàng của hoa dã quỳ; với tiếng kêu của con hoẵng, tiếng hú của vượn và những chiều theo mẹ lên rẫy trỉa bắp.

Rồi định mệnh đưa tôi đến với con đường nghệ thuật mà như mọi người từng công nhận: đất Sài Gòn là cái nôi nuôi dưỡng nghệ thuật, người nghệ sĩ muốn sống được với nghề thì nên phát triển tại Sài Gòn… Vậy đó, tôi -buổi ban đầu- chỉ định đến Sài Gòn để hành nghề như bất kỳ ca sĩ Việt Nam nào khác, nào ngờ đã 5 năm trôi qua.

Tôi nhớ những ngày bỡ ngỡ ban đầu, khó khăn mà ý nghĩa quá! Đi lạc đường, đã có anh em xe ôm tận tình chỉ bảo, có người còn đưa về tận nhà. Ăn cơm không quen món Nam bộ vì ngọt quá thì có quán ăn ba miền đủ khẩu vị. Tôi đi hát, ở nhà thuê 4 năm ròng rã cho đến nay, đã rành hết mọi ngõ ngách của Sài Gòn. Hôm nào sang thì dẫn bạn bè ra quán Cơm Việt Nam ở đường Pasteur. Hôm nào bận, lại “viêm túi” thì  chạy thẳng ra Bùi Viện ăn cơm bụi. Sài Gòn đa dạng và dễ sống hơn bất cứ nơi đâu, người Sài Gòn hào hiệp và không khe khắt với dân ngoại tỉnh.
 
Nhà ca sĩ Vân Khánh, bạn thân của tôi, ở đường Lâm Văn Bền, quận 7. Khánh mua nhà trước tôi khá lâu, sau đó giới thiệu tôi mua một căn 4m x 12m sát cạnh nhà Khánh, vậy là nghiễm nhiên tôi là dân Sài Gòn. Hôm Đà Lạt tổ chức Festival hoa, tôi dẫn nhóm bạn ở CLB Giai Điệu Xanh (NVH Thanh Niên) về trên ấy chơi, mới mấy ngày đã thấy… nhớ Sài Gòn. Tôi cũng tính chuyện nhập hộ khẩu TPHCM để tiện công việc sau này. Với tôi, Sài Gòn đã trở thành quê hương, chỉ sau căn nhà sàn nơi xã Lát.

Ca sĩ BONNEUR TRINH

Tin cùng chuyên mục