Hôm qua 24-10, Wayne Rooney chính thức mừng sinh nhật lần thứ 21 của mình. Thêm 1 tuổi, tích lũy thêm được những kinh nghiệm của cuộc sống, điều mà Rooney cho rằng đã giúp anh trưởng thành hơn.
Tiền đạo Manchester United (M.U) thừa nhận anh rất thất vọng với chiếc thẻ đỏ tại trận tứ kết World Cup gặp Bồ Đào Nha vừa qua và cảm thấy hỗ thẹn khi bỏ lại các đồng đội chiến đấu trước đối phương. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của những ngày đã qua, còn hiện tại Rooney quả quyết anh đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Nổi lên như một phát hiện mới của bóng đá Anh trong màu áo Everton trước khi được M.U mua về với giá 30 triệu bảng vào mùa hè 2004, Rooney nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới truyền thông lẫn mục tiêu triệt hạ của hàng thủ đối phương. Ở tuổi 19 thật khó để có thể kiềm chế được những cú tắc bóng hiểm, những bài báo viết đả kích mỗi lần Rooney không thi đấu đúng phong độ. Chính sự khắc nghiệt trên sân bóng, cuộc sống đời thường ấy đã đôi lần khiến Rooney mất tự chủ dẫn đến những hành động không hay.
Nhưng hình ảnh một Rooney của những ngày nông nổi đã đi qua vì giờ đây, anh đã chín chắn hơn rất nhiều. Được thầy Ferguson giao chiếc băng thủ quân trong trận gặp Copenhagen, sự chững chạc được Rooney thể hiện rất rõ trong lối chơi. Tuy thế, Rooney vẫn khẳng định anh còn phải học hỏi thêm rất nhiều và cố gắng thể hiện những gì tốt nhất về chuyên môn.
P.N.K