Xe dù “vô tư” cạnh Trạm CSGT số 2

Xe dù ngang nhiên đón khách ở gần Trạm 2, Thủ Đức
Xe dù “vô tư” cạnh Trạm CSGT số 2

Chiếc xe khách chạy tuyến TPHCM - Vũng Tàu trờ tới bắt khách. Bất ngờ bị chặn đường, chị Minh hoảng sợ vội vàng bóp thắng xe máy. Chiếc xe máy đang chạy tốc độ cao bị thắng lại đột ngột, liền đổ ầm xuống đường, người điều khiển bay về phía trước… Đây là một trong nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Trạm 2 (Thủ Đức, TPHCM) mà nguyên nhân sâu xa là do xe dù.

Xe dù “vô tư” cạnh Trạm CSGT số 2 ảnh 1
Xe dù ngang nhiên đón khách ở gần Trạm 2, Thủ Đức

Theo nhiều người dân phản ánh, trên tuyến đường xa lộ Hà Nội - đoạn từ khu vực cầu vượt Thủ Đức tới ngã ba Cây Dầu (thuộc phường Tân Phú, quận Thủ Đức, TPHCM) thường xuyên diễn ra tình trạng xe dù hoạt động, gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Có mặt tại đây lúc 8g ngày 12-7, trước mắt chúng tôi có hàng loạt xe khách lớn nhỏ xuất phát từ TPHCM đi Vũng Tàu, Lâm Đồng, Nha Trang, Quảng Ngãi hay Hà Nội, Hải Phòng… đua nhau ép lề đón khách. Mỗi lần phát hiện có người đứng bên lề đường xách hành lý là cánh anh lơ xe vừa đứng trên cửa xe vẫy gọi khách, tài xế bóp còi inh ỏi. Chỉ một cái gật đầu là anh lơ nhảy xuống, lao vào lề đường túm hành lý của khách, còn lái xe thì ngay lập tức đánh vô lăng vào lề để đón khách. Đặc biệt là tại các điểm như dưới chân cầu vượt dành cho người đi bộ và trước siêu thị Viti Mart.

Lúc “cao điểm” cả đoàn xe dù cả chục chiếc như bầy ong vỡ tổ bất ngờ cùng ập vào lề đường khiến cho giao thông ở khu vực này thường xuyên bị ùn ứ, kẹt xe kéo dài hàng trăm mét dẫn tới giao thông vô cùng hỗn loạn. Xe khách giành đường của xe 2 bánh, xe 2 bánh lấn tuyến sang phần đường xe 4 bánh ….

Lúc 8g ngày 11-7, tại trước khu du lịch Suối Tiên  xảy ra một vụ tai nạn giao thông mà nguyên nhân xuất phát từ việc xe dù lấn tuyến giành đường của xe 2 bánh để đón khách. Nén đau, nạn nhân là anh Trần Thanh Hòa kể, trên đường từ TPHCM về thăm bố mẹ ở TP Biên Hòa, khi đến trước khu du lịch Suối Tiên bất ngờ gặp một chiếc xe dù chạy tuyến TPHCM đi Vũng Tàu trờ tới trước mặt để đón khách, do bất ngờ bị chặn đường khiến nạn nhân hoảng sợ vội vàng bóp thắng. Do thắng gấp, chiếc xe đổ xuống trượt dài còn người điều  khiển theo quán tính bay về phía trước. Tai nạn khiến chị bị chấn thương vùng mặt, xước tay chân và đầu gối, xe bị vỡ bửng, chảy nhớt… Được biết, trường hợp trên không phải  là  cá  biệt  mà  nơi đây thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Theo những người dân ở đây, hầu hết các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đây có nguyên nhân bắt nguồn từ việc bị xe dù đột ngột tấp vào lề giành khách, người điều khiển xe hai bánh bất ngờ bị chắn mất phần đường lưu thông do không kịp xử lý nên đã va chạm vào đuôi xe khách hoặc bị xe phía sau đâm tới, bị tai nạn dây chuyền…

Điều khó hiểu là vì sao “bến” xe dù này chỉ cách Trạm cảnh sát giao thông số 2 chừng vài trăm mét nhưng lại có thể hoạt động nhộn nhịp, ngang nhiên như vậy mà  không thấy bóng dáng cảnh sát giao thông?

Tiến Đạt - Văn Vĩnh

Tin cùng chuyên mục