Cơn lũ dữ đổ về Phú Yên những ngày qua đã khiến đời sống người dân xáo trộn. Bên cạnh nỗi đau hơn 20 người thiệt mạng vì lũ, nước mắt người dân còn tuôn trào vì hàng chục tỷ đồng người dân bỏ ra nuôi tôm hùm, cá mú, vẹm xanh trôi theo dòng lũ. Nước ngọt xâm chiếm nhiều ngày liền khiến độ mặn của biển ở những vùng nuôi tôm, cá không còn đảm bảo khiến chúng cũng lăn ra chết hàng loạt.
Theo thống kê sơ bộ, đã có hơn 2.000 lồng với khoảng 151.000 con tôm hùm của người dân xã Xuân Thịnh bị chết, thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 27 tỷ đồng. Anh Lê Văn Cư ở xã Xuân Thịnh đi thăm 5.000 con tôm hùm xanh nuôi ở vùng biển thôn Vịnh Hòa đã sững người khi thấy toàn bộ số tôm của mình nằm “phơi” bụng. Kiểm tra thêm 2.000 con tôm hùm sao nuôi ở khu vực gần đó, anh càng thảng thốt khi chúng cũng đã chết sạch.
Thôn Vịnh Hòa sôi lên, xã Xuân Thịnh táo tác. Bất chấp sóng lớn, mưa gió, họ nhào xuống biển. Rồi ai cũng trồi lên, mặt mếu máo, nước mắt chảy dài, nghẹn lời không nói được.
Nhà anh Nguyễn Văn Xuân nuôi 3.000 con tôm hùm sao, đạt trọng lượng mỗi con 1kg, với giá hiện tại 700.000 đồng/kg, nếu bán thì cầm chắc hơn 2 tỷ đồng. Bà Lê Thị Xê dành dụm bấy lâu nay, mượn thêm của nhiều người, vay của ngân hàng thêm 30 triệu đồng để nuôi 1.400 con tôm hùm. Vậy mà, tất cả đã tiêu tan.
Xã Xuân Thịnh lâu nay nổi tiếng là xã tỷ phú nhờ tôm hùm. Vùng biển nơi này rất lý tưởng, kín gió, độ mặn đảm bảo, tôm hùm phát triển nhanh. Người dân nuôi tôm năm nay trúng bạc tỷ thì năm sau dồn hết vốn đổ xuống biển để nuôi tiếp. Cơn lũ vừa rồi đã khiến hàng chục tỷ phú trắng tay. Làng tỷ phú sung túc bỗng trở nên xơ xác và ảm đạm...
Còn những người nuôi cá mú, vẹm xanh ở xã An Hải (huyện Tuy An) cũng ngồi khóc trên những lồng nuôi. Nước lũ tràn về, cửa biển An Hải bồi lấp, nước đọng lại trong đầm Ô Loan khiến hơn 6.000 con cá mú đã thả nuôi được 8 tháng tuổi trở lên, trọng lượng từ 0,8 đến 1 kg/con chết trắng lồng. Bà con thiệt hại đến 800 triệu đồng. Rồi 3 tấn vẹm xanh nuôi ở đây cũng chết hết vì lý do tương tự…
Quyền Khanh